ván này hòa là Sài Gòn khả năng vô địch rất lớn , đây là giải đồng đội bác à , nếu muốn thắng cậu Bảo thì ngay từ đầu bác Minh phi voi làm chi ? Tôi nghĩ lãnh đội TP trước ván này cũng có bàn chiến thuật với bác Minh rồi , cứ hòa là OK .:)>-
Đoàn Hà Nội đã đoạt giải nhất chưa các anh em ơi
Trong ván quan trọng này Điệp đại sư lại .... đúng là buồn thật .
Hưng đi đúng như mình dự đoán. :-o
bây giờ, nếu a Hưng chơi P8-9 phế pháo thì cũng ác đấy nhỉ??? Có vẻ Cường KL vẫn lép khá nặng. P8-9 P1-2, X4-8 P2/3, B3-4 (mệt quá hichihc)
Bác Hưng đánh chắc thiệt, lấn từ từ. Nhưng bác Cường có đòn Pháo vào đầu rồi ăn Chốt chuyển cánh cũng nguy hiểm phết
Ở bảng Nam, 6.5 điểm, hệ số 1 là 38 vẫn có thể ko vào top 32 :D. Nếu lấy rộng lên thì Phan Phúc Trường và anh Bình Thanh Hóa mới có cơ hội.
Đào Quốc Hưng ( HCM ) 1-0 Vũ Huy Cường ( HNO )
Mũi đinh ba cuối cùng đã quằn , đoàn Hà Nội tiếp tục lỗi hẹn với giải năm nay , chia buồn với CDV thủ đô và xin được nói lời chúc mừng với đoàn Thành phố Hồ Chí Minh . Các VDV đã cống hiến những ván đấu nghẹt thở đến vòng đấu cuối cùng , trân trọng cảm ơn các bạn !!!
Như vậy chức vô địch đồng đội đã thuộc về đoàn Tp,.HCM sau khi Đào Quốc Hưng HCM đã đánh thắng Vũ Huy Cường HNO.
Các kỳ thủ HCM đã quá mạnh và đông đảo. Tp.HCM đã xứng đáng lên ngôi số 1 của giải đấu
Anh Hưng lên 8 chứ nhỉ??
làm sao mà ăn được con Pháo đấy chứ anh, ăn thì P4.7 thua mất mà.
Anh Cường thua rồi ván cuối kịch tính giật gân kinh khủng , Ngọc con bị anh Lương đá đít , Ninh Cót bị quả đả đao này thì nhớ cả đời . Rồi hàng loạt các tướng đã lỗi hẹn A1 năm sau , 1 số tên tuổi mới đã lên thay thế ... Nhưng cuối cùng tâm điểm là đội TPHCM vẫn vô địch như mọi khi với ván thắng của Đào Quốc Hưng thì dù Điệp có thua anh Khoa cũng vậy thôi . Tuy nhiên cùng buồn với ... .... của Điệp đại sư
hình tàn đấy là hình thua mà a Trí. Nhích B3-4.
Xếp hạng chung cuộc giải A2- 2011
Cá nhân Nữ :
1/ Nguyễn Hoàng Yến HCM
2/ Chu Thu Trang HNO
3/ Lê Thị Kim Loan HNO
Đồng đội Nữ :
1/ TP.HCM
2/ Hà Nội
3/ Bình Định
Cá nhân Nam:
1/Nguyễn Hoàng Lâm HCM: HCV
2/ Nguyễn Thành Bảo HNO: HCB
3/Đào Quốc Hưng HCM: HCĐ
Đồng đội Nam :
1/Tp.HCM : HCV
2/ Hà Nội: HCB
3/ Đà Nẵng: HCĐ
(Đang cập nhật)
Chắc là bùn vì anh Điệp ko vào được top 5 ;))
Vịt Tùng LG cũng đã giành thắng lợi và cắt mạch 5 thắng liên tiếp của Phạm Văn Huy IPL ...
Phùng Quang Điệp đã có 7,5 điểm và đã đạt danh hiệu Kiện tướng quốc gia. Danh hiệu đáng gi đầu tiên cấp Quốc gia của anh trên con đường chuyên nghiệp.
-Tùng Lg của clb AE chắc là đã vào được A1 rồi xin chúc mừng Tùng LG.
Sao lại ghi vô địch Nam là Lâm tay dài trên hạng 1 nhỉ?
TPHCM vô địch rất xứng đáng. Chúng ta là những nhà vô địch.... . Dù bất kỳ ở đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, TPHCM vẫn là trung tâm cờ tướng mạnh nhất cả nước...NGUYỄN HOÀNG LÂM, TRƯƠNG Á MINH, ĐÀO QUỐC HƯNG, TRỊNH A SÁNG, TRẦN CHÁNH TÂM, TRẦN THANH TÂN..., Các bạn là những anh hùng. Chúng ta không nói, chúng ta chỉ hành động...Sài Gòn muôn năm...!
Kết quả các ván:
Nguyễn Hoàng Lâm - Trần Văn Ninh (1-0?)
Nguyễn Quốc Năng - Bùi Quốc Khánh
Bùi Thanh Long - Nguyễn Trần Đỗ Ninh
Nguyễn Hữu Hùng - Võ Văn Chương
Nguyễn Thanh Khiết - Võ Văn Hoàng Tùng
thế nào các bác?
Các bác ơi, có kết quả đội nữ chưa vậy?
Nguyễn Hoàng Lâm thắng rồi đánh ván cờ tàn hay quá , danh thủ Trần Văn Ninh cờ tàn lão luyện nhưng đã ko cản nổi Nguyễn Hoàng Lâm . Cùng với Nguyễn Thành Bảo , Nguyễn Hoàng Lâm xứng đáng là danh thủ hàng đầu Việt Nam hiện nay .