OK , khi tôi anh cũng xem nhưng 0 "chém" vì trời mưa bão lạnh quá nên trùm mềm kín mít - không dám thọc tay ra ngoài múa bàn phím - hehehe
Printable View
Nhớ ngày ông 6789 dẫn quân đi chinh chiến năm ngoái Đập nồi dìm thuyền Khi chiến thắng trở về và hỏi Tomato
Thế em có ra đón đoàn không ?
Giọng trìu mến vô kể .Tôi định hôm nào rảnh rỗi lôi y ra chỗ vắng vẻ gặng hỏi về nhân vật huyền bí này mà chưa có dịp .Thế nào rồi y cũng thở dài trả lời
Yêu thương chỉ là ngày hôm qua
10 cái tài Tây Ban Nha , 10 cái xỉu Ý , hí hí !!!
Hợp lý mà dibui :D !!!
bác 6789 bắt cho em thằng croattia 10 cốc cafê nhé!
trận này em kết lắm ý!
em là đức ở ninh hiệp nhé! ok men!