Thì thắng chứ sao :P
Printable View
Lần đầu dự giải mục đích ghi tốt biên bản nên có được 3 điểm là vui lém rùi :chaochao. Ván này tàn cuộc non quá. Ko tấn pháo mà cứ đưa B1 vào thì cửa thắng rất cao, Quân cũng công nhận vậy. Dù sao mình còn phải sưu tập nhiều mẹ thành công nữa thì mới mong khá lên được chút ít :nemgach
Anh Tiến cửa vô địch sáng quá,3 ván cuối nếu giành được 2 điểm thì vô địch chắc luôn,chúc anh bất bại giải này,nếu toàn thắng cả 9 ván thì càng tốt.
Hôm qua redtn có xem bàn này. Trọng tài bàn hẳn hoi :)
Nước 10: Lão Kiếm Nhật đi xe 8 bình 4 tưởng hay nhưng bị nước Pháo 8 bình 6 làm vị trí của con xe xấu quá thể luôn.
Nước 12 Tốt 7 tiến 1: Lão Kiếm tham công quá không để ý Mã đen đã nhảy lên hà khống chế nước bình Pháo đầu kích xe.
Tiếp đó do đi hậu còn mắc liền 2 nước sai trong khi anh Bằng đánh quá chuẩn, nên cờ Đỏ lép đặc. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, bỗng dưng nước 29 anh Bằng hứng chí chém xe sang Pháo 7 của lão Kiếm. Nếu nước đó anh xuất xe hỏi cục, buộc Đỏ phải lên Sĩ 6.5, rồi lại ăn pháo hỏi cục tiếp, thì lão Kiếm...gác kiếm luôn.
Nước 34, lão Kiếm có cơ hội bắt cục khi đi xe 4 bình 7 chém Voi, nhưng lão ấy từ chối :)) và cuối cùng thua cuộc.
Tổng kết, tại đương trường lão Kiếm sai 3 move làm cho người khác cải tử hoàn sinh, anh Bằng sai 1 move nhưng gây chết người. Cuối cùng lão Kiếm đã giúp anh Bằng thắng trận, còn mình thì tụt sâu xuống phía dưới bảng xếp hạng.
Lão Kiếm cố lên, còn 3 vòng nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này thì lão có nguy cơ nhận bằng Tổ quốc ghi công và quân hàm thiếu úy.
:vnvodich
Mộng có gì cao đâu, chỉ mong được nửa số điểm (4,5đ) qua 9 ván đấu!. Thế mà cũng tan. Thế là vỡ mộng!. May ra có phép màu nhiệm thì...
anh Kiếm Nhật đi mấy nước cuối lỗi quá,không thì có cơ bật
Xanh đi tiếp thế nào để thắng hả Alex?