Đến đây xanh cứ ăn tốt 3 có sao đâu nhỉ? hơn 2 tốt.
Printable View
Biến lên mã M7.8 này từng được Đại sư Uông Dương sử dụng vào năm 2010 khi gặp Đại sư Từ Siêu tại Cúp Dương Quan Lân lần 4 , trận đó Uông Đại sư giành thắng lợi, thu hút sự chú ý của các cao thủ. Trong một giải Châu Á khoảng năm 2004 hay 2005 gì đó danh thủ Triệu Nhữ Quyền cầm hậu chơi với Lưu An Sinh của Trung Hoa Đài Bắc cũng đã dùng biến này, diện biến như sau M7.8, B5.1, P7-5, B5-4, M8.7, S6.5, M7/5, X4-3, X8.6 Đen phản tiên, sau đó thắng. Ván này sau đó được đăng trên tạp chí Kỳ Nghệ như một loại phi đao kiểu mới.
Cố lên Tiêu Phong Lại Việt Trường (dẫu biết rằng rất khó khăn cho anh)
đến hình cờ này, chắc LVT thua tiếp quá... hichic...:-?
Hiện tai anh Bảo còn 1h1' , anh Trường còn 30'
Có cảm tưởng Bảo hơn hẳn ở kỹ năng khai cuộc và sức tính. Đấy là lý do mà Bảo luôn có thể ép đối phương về thời gian. Ván buổi sáng, Bảo hạ LVT khi đồng còn còn... 1 tiếng 3 phút (dư 3 phút so với xuất phát điểm, nhờ tích lũy thời gian 30s/nước).
đến đây xanh ưu, vì xe đỏ chưa ra dc, tam tử công cánh phải đỏ rất nguy hiểm
hichic... lối công sát tàn độc thật...^:)^
Bảo không hồ là danh kỳ số 1 VN đương đại. Lối đánh bão lửa kinh người!
1 tiên e rằng Trường không chịu nổi. Xem hai ván thấy lép quá. Hy vọng ngày mai Trường thay đổi đấu pháp. Như Liễu Thăng và Anh Hảo nhận xét, đi Pháo đầu với Bảo hình như không ổn?