ngoài hác kế siêu ra thì ai cầm đồng cũng chết.
Printable View
Xem giải này thấy Hắc Kế siêu đã thay đổi lối đánh, tinh thần cầu thắng tốt hơn. 2 giải lớn gần đây a ta đều vào đến bán kết. Tuy nhiên để vào đến chung kết hay đoạt chức vô địch thì Hắc cần phải cải thiện hơn nữa trình độ trung tàn. Dù sao nếu được thường xuyên cọ xát các giải đỉnh cao như giải này thì Hắc là nhân tố bất ngờ duy nhất trong tương lai gần đủ khả năng đánh sằng phẳng với tốp đầu và cạnh tranh vô địch. Hiện tại vẫn là thời của Vương Trịnh.
Đồng nát hút chết, Hác Kế Siêu đánh ván tàn chán thật.
Đại Sư TQ thì vẫn có những nước ngớ ngẩn xót nước mất cây như tôi thôi. Ahihi. :leuleu7
Lối đánh của Hắc Kế Siêu từ xưa giờ khi nào chẳng cầu thắng. Ông này sinh năm 1985, năm nay cũng 33 tuổi rôi. Đến tuổi này mà chưa vô địch TQ thì khó cạnh tranh sòng phẳng với Vương Trịnh trong " tương lai gần" lắm. Ông này sau này mà vô địch thì chắc là cũng chỉ ăn hên kiểu như Từ Siêu thôi.
Ps: Chỉ là quan điểm cá nhân, ko yêu xin đừng nói lời cay đắng.
Bích Quế Viên Bôi 2017 vừa rồi Vương cũng ưu thế về tàn mà mấy nước đi trung tàn cuối chỉ đi sai mỗi nước lên sĩ (sĩ 4.5 thì thâng, Vương đi s6.5 nên bị mất tốt hoặc bị đấu ngựa) nên Vương bị Đồng đơn giản thế Cờ đấu mất con mã thành Hoà. Cờ không nói trước được điều gì khi trình độ ngang nhau, chênh lệch không đáng kể. Ngay cả Vương nhiều ván ưu tuyệt đối về tàn trước Mạnh Thần hay trước ZaoWei tại giáp cấp liên tái 2017 vẫn lăn đùng ra thua ngược. Người thì sẽ có sai sót,chưa kể còn áp lực thời gian cận giờ.