Mâu Hải Cần (Mỹ) - Nguyễn Hoàng Lâm: 0,5-0,5
Printable View
Mâu Hải Cần (Mỹ) - Nguyễn Hoàng Lâm: 0,5-0,5
Chia sẻ với các bạn 1 chút những thông tin chúng tôi lược dịch từ báo mạng Trung Quốc về vòng đấu đầu tiên :
1- Đánh giá về cơ hội vô địch : Bọn họ dồn rất nhiều quan tâm về Nguyễn Hoàng lâm của chúng ta và đang coi đây là 1 đối trọng nguy hiểm nhất đối với Tưởng Xuyên , cá nhân Tưởng Xuyên có nói trong 1 cuộc phỏng vấn gần đây nhất là Việt Nam đã có sự tiến bộ rất lớn và đang tuyệt đối tự tin sau ngôi vô địch châu Á ở cả nam và nữ , tuy nhiên số đông fan Trung Quốc vẫn rất tự hào về ngôi vị nhất nhì giải thế giới đã khẳng định sức mạnh vượt trội của họ và cho rằng đại ý Phong độ chỉ là nhất thời mà thôi .
2- Tóm lược ngày thi đấu đầu tiên : Tưởng Xuyên đã chiến thắng trong 1 trận đôi công rất hay với Mã Chính Luân của Đài Bắc , và nhà vô địch giải Newyork Open 7 lần liên tiếp Mâu Hải Cần của Mỹ ( 1 đối thủ khá mạnh ) đã có ưu thế lớn trong khai cuộc nhưng vẫn phải chia điểm với niềm tự hào của chúng ta , Tay dài Nguyễn Hoàng Lâm .
Kim Hải Anh chiến thắng trước Ngô Lan Hương , 1 sự khởi đầu không tốt của nữ hoàng cờ tướng đất Việt .
SinGaPor Ngô Tông Hàn hậu hòa trước Hoàng Học Khiêm ( Hồng Công ) .
1 ván hòa trước Mâu Hải Cần rõ ràng là 1 khởi đầu không lấy gì làm tồi tệ , chúng ta hãy cùng bình tĩnh và chờ đợi cuộc đối đầu với đệ nhất địa cầu Tưởng Xuyên của người láng giềng khổng lồ nhưng cũng chả mấy chơi đẹp ( Thể hiện qua các lá thăm rất rất đáng nghi ngờ ) .
Tiến lên Nguyễn Hoàng Lâm , cả dân tộc đang ở sau anh !!!
Theo tin Lâm tay dài điện về,trong ván đầu tiên chiều nay,Mâu Hải Cần với lợi thế đi tiên đã chủ động đá hòa. Lâm tay dài nhà ta cuỡng cờ dẫn đến thất thế nghiêm trọng,gần như cầm chắc thất bại. Rất may trung tàn Lâm chống đỡ quá dẻo dai khiến đối thủ mệt mỏi vì không thể dứt điểm được (dù hàng tiền đạo có gần chục cơ hội đối mặt với thủ môn!),lắc đầu đẩy bàn cờ nhận hòa. Ở ván còn lại,Ngô Lan Huơng dù phải đi sau vẫn chống trả quyết liệt trước Kim Hải Anh. Hai bên qua lại mấy chục hiệp,trong một sát na sơ hở,Ngô Lan Huơng đã bị Kim Hải Anh nhất đao đoạt mệnh. Cùng thời điểm đó,Ngô Tôn Hàn chia điểm cùng Hoàng Học Khiêm,Huang Chunlong (England) xe mã sĩ tuợng bền vẫn giữ đuợc 1 điểm truớc xe mã 2 tốt của Zheng Ximing (Canada). Chỉ có Tưởng Xuyên vươn lên dẫn đầu giải với 2 điểm trọn vẹn sau khi dễ dàng vượt qua Ma Cheng-Lun (Taipei). Giải còn 6 ván nữa và điều gì cũng có thể xảy ra. Thay mặt những người yêu cờ cả nước,mến tặng các kỳ thủ Việt Nam câu danh ngôn sau: "Vinh quang không phải bỗng dưng mà có,phải chiến đấu để giành lấy nó!"
VÒNG 2
Trịnh Hi Minh vs Nguyễn Hoàng Lâm
Hoàng Lâm ván này cũng tiếp tục gặp khó khăn quá nhỉ... Không biết có vần được tàn này k...
Ván này khó hòa được. Bên tiên có thể đánh thắng nếu không bị ép đổi quân và cứ ăn dần sĩ tượng bên hậu.
He he, NHL đã dụ được đối phương, sắp lời 1 cây rồi, chiến thắng đang nằm trong tầm tay NHL rồi.
Cờ đen sau khi ăn pháo đỏ thì đánh chính xác là chừng 16-17 nước nữa là chiến thắng rồi, công nhận NHL đánh giang hồ thật, dụ đối phương ăn sĩ hết rồi rình bụp lại.
Có lẽ đỏ đã ký biên bản nhận thua chăng ? lâu quá không thấy đi tiếp .
Bạn nói đúng nhưng rõ ràng bên hậu vẫn có cơ hội chiếu bí vì đỏ khuyết 2 sĩ, đen còn 1 mã 1 pháo, còn hiểm hơn cả 1 xe - 1 mã nên nếu không cẩn thận vẫn đính phi đao như thường, cụ thể trong trường hợp này. Đúng là với mấy bác không phải China thì phải xô xát như vậy họ mới ngán VN mình. Hy vọng sau chiến thắng này, NHL thoải mái tâm lý hơn rất nhiều cho các ván còn lại.