Ông này tiêu cưc thật , toàn chuyện nhỏ như con thỏ thế mà chưa gì đã khuyên mình bỏ quán ??? Mình đoán cuộc đời ông này (nếu là đàn ông ) từ lúc trẻ đến khi về già có khi phải bỏ ... đến ba, bốn lần ấy nhỉ ...!
Printable View
Thực ra phần lớn anh em đam mê môn kỳ nghệ này đều có công việc riêng để lo cho cuộc sống & phát triển của riêng mình, song những người tiên phong như Anh Tuấn, sẵn sàng đầu tư chấp nhận có thể phải bù lỗ mở quán TLKĐ nhằm tạo sân chơi nơi gặp gỡ của AE thì khá ít.
Sự việc này có thể là nhỏ đối với Anh cũng như nhiều Anh em cùng đam mê như Anh, tuy nhiên kinh doanh là kinh doanh và kinh doanh là lợi nhuận. Em trộm nghĩ CLB AE có nhiều thành viên rải rác cùng đam mê chắc sẽ có nhiều người muốn cùng gánh vác với Anh để cùng chia xẻ những lúc khó khăn, và vui những lúc thuận lợi.
Ý tưởng là Anh có thể cổ phần để AE có cùng chí hướng tham gia theo đúng mô hình công ty cổ phần chuyên nghiệp, trước mắt sẽ tìm cách vực dậy TLKĐ theo mô hình quy chuẩn, kinh doanh có lãi, về sau có thể mở thêm nhiều quán khác theo kiểu nhượng quyền thương mại (franchising) em nghĩ chắc chắn có cơ hội thành công và phát triển.
Chúc TLKĐ & quán thành công.
Thôi xin phép xóa post của em, mình thuơng ông anh vất vả thực lòng nói lên vài điều suy nghĩ vậy thôi stop ở đây
Bạn lại hồ đồ nữa rồi , đại gia gì đến lượt mình ? Mình chỉ nghĩ khi có khó khăn thì cố gắng vượt qua nên rất cần những lời khuyên và những đóng góp thiết thưc, thế nhưng bạn lại viết bài nghe nó kỳ kỳ thế nào ý nên mình có phản ứng như vậy thôi !
Nhân đây mình cũng xin cám ơn các bằng hữu đã chia sẻ khó khăn với những lời khuyên chân thành và chúng tôi sẽ tiếp thu những ý kiến hợp lý với thực tế của TLKĐ quán để quán phục vụ đươc tốt hơn !
Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng thời gian gần đây ý thức của một số người chơi cờ tại quán đã đi xuống rất nhiều.Những trường hợp cho cả hai chân thậm chí cả giày lên ghế cũng không phải là hiếm.Khá nhiều lần trong thời gian diễn ra Giải Quá Cung Pháo tôi chứng Maikoikoi cũng đã rất vất vả để thu dọn cái nền nhà,đặc biệt là ở phòng trên mất vệ sinh kinh khủng.Thôi rồi đủ thứ đĩa,cốc vỡ rồi nắp quân cờ úp v v.
Và hình như những người chơi Cờ Úp tại quán họ không có khái niệm nhặt nắp cờ lên mỗi khi nó rơi xuống đất hay sao ấy............Chán!
Mong là những bạn đang tham gia quản lý quán sẽ chú ý hơn để nhắc nhở những người đến sinh hoạt tại đây.
Mình Maikoi thì............... e không suể!
Hôm nay quán thiếu cờ úp và nắp nhiều nên nhiều ae k được chơi rất bức xúc,a cadan vừa đến quán gặp ngay bác Hòa đại nhân ngồi kêu khóc đã tức tốc phi đi mua liền mấy bộ mới toanh về cho ae chơi.Rất cảm phuc tinh thần của a dành cho làng cờo:-)
Tớ đã thiết kế xong một kiểu bàn cờ chuyên chơi cờ úp, không cần nắp đậy. Cỡ Rắn nước mà chơi chỉ có tịt, hẹn 1 tuần nữa(16/03/2012) sẽ có bàn mẫu mang đến TLKD chào hàng...
Từ ngày bé Maikoi nhận phục vụ tại quán, tụi em cũng lăng xăng theo chân maikoi làm tiếp viên mới thấy hết những điều vô lý. Các anh em ra chơi cũng có rất nhiều ý kiến hữu ích, và không tránh những ý kiến không hay.
Anh Tuấn mở quán vì đam mê, anh không vì quán mà thu lợi. Nếu vì thu lợi từ quán mà sống chắc các anh em của anh không vì thế mà bức xúc trên này để nói ra hết những suy nghĩ của mình. Trên địa bàn Hà Nội không ít quán cafe có bàn cờ cho anh em chơi. Nhưng thử xem chỉ được một thời gian vì doanh thu người ta từ chối không phục vụ dân cờ ( Đây là thực tế chứng minh)
Có rất nhiều người ra quán mà coi quán như một quán cóc vỉa hè. luôn so sánh giá cả với quán cóc, cơm bình dân. Lại có người ra quán chỉ để chơi, ngồi miễn phí Wifi, quạt, đèn đóm mà có thèm gọi gì đâu mà hạch sách đủ điều..
Trong khi tại quán TLKD các bác được ngồi chơi thoải mái. cờ bàn, cờ úp đầy đủ. bàn cờ đẹp, quân cờ tốt. có người chỉ gọi một cốc trà đá mà ngồi từ sáng đến khi quán đóng cửa. gọi bánh mỳ chấm sữa xong gọi thêm cốc trà rồi đổ sữa vào thành trà sữa uống cho nó bổ béo mà giá phải chăng @-)@-)@-). Cốc tách bát đĩa đồ đạc rơi vỡ chẳng thèm đền bù dấu đi là xong.
Quán kinh doanh không vì lợi nhuận nhưng cũng phải đủ doanh thu để chi trả cho các chi phí phát sinh tại quán để người chủ quán không phải bù lỗ thường xuyên. trong khi vẫn nghe được những điều không hay từ người không có thiện chí. nói năng xỏ xiên siêu vẹo.
Em chỉ mong các anh em thông cảm có tinh thần xây dựng để chúng em phục vụ tốt hơn.