lẽ dĩ nhiên Uông Dương ko muốn huề rồi . Ngoài ra ở đẳng cấp thế muốn huề đâu có đơn giản :)) .Chắc Uông Dương cũng đã tính kỹ khi chọn đường này (nói huề thì dễ nhưng ai cầm mới huề thì cũng ko nhiều đâu... )
Printable View
Nên nhớ 1 điều rằng trước khi đ m7.6 Uông công tử đã nghĩ rất lâu đến cả đoạn tàn về sau đánh rất xô xát .Uông thiếu hiệp cận giờ rất nhiều hơn cây kém bộ sỹ tượng lại thời gian rất ngắn như vậy ko đủ suy tính ( tốt Tưởng béo cận thành rồi )... xét cả về tâm lý mà nói thì khi ở trong cuộc thắng được ván cờ đó mới thấy được bản lĩnh đẳng cấp (đối mặt với Uông Dương là Tưởng Xuyên chứ ko phải gà ).Còn khi ngồi ngoài thẩm vào có đủ mọi thứ thì bao giờ chẳng hay ,chẳng dễ dàng có phải ko nào ?
0 hiểu sao HNX là chủ lực mà lại để hòa dễ dàng,trút gánh nặng cho đồng đội. có vẻ hơi vô trách nhiệm
nhìn thế trận khó đánh thắng thì phải hòa chứ sao?đâu phải lúc nào cũng đâm đầu đánh được....
vòng cuối lão Lữ sao lại xỉn thế !
nếu Uông Dương muốn huề chắc lúc này đội đang ăn mừng là Quảng Đông mất ;))
Thì lúc đó đã biết kết quả đâu , đi tiên hòa Tưởng Xuyên cũng đâu đến nỗi tệ , thắng thì càng tốt thôi :)) . Cờ đến tay Uông Dương phất mà . Ai mà ngờ Hồng Chí lại ngã ngựa cơ chứ .