UH, nhắc mới nhớ. Bữa trước hẹn Lân giao hữu mà bận quá không đến được. Hôm nào phải kiếm cớ rủ lân làm vài ván mới được.
Printable View
UH, nhắc mới nhớ. Bữa trước hẹn Lân giao hữu mà bận quá không đến được. Hôm nào phải kiếm cớ rủ lân làm vài ván mới được.
Ngày xưa Hàn Tín cũng nhờ chui qua háng của 1 người bán thịt heo ngoài chợ, mà về nhà quyết tâm nung nấu học hành thành tài giúp Lưu Bang dựng lên nhà Hán.
Xa hơn nữa là Việt Vương Câu Tiễn, vì cái nhục mất nước mà nếm mật, nằm gai nung nấu suốt 10 để giành lại chủ quyền cho dân tộc.
Biết đâu vì câu nói bất hủ của bạn mà người ta sẽ quyết chí tầm sư học nghệ, một ngày đep trời sẽ trở thành một cao thủ thật sự. Khi đó sẽ có người đến cám ơn bạn đã tặng cho câu nói bất hủ ngày trước. hehe
Chơi cờ cũng chỉ là một thứ vui thôi, khi chơi thì mình cũng hay bị " nhiễm " câu nói " vỉa hè " vào người !!! Không phải là ăn cây mà phải là " chém " , " cắn " ....... rồi thì " gà " , " vịt đầu đàn " , " ngỗng quay "....... đủ cả , có đầy đủ cả trồng trọt lẫn chăn nuôi.....he he
Còn danh hiệu cho các cao thủ có tên tuổi nhiều khi họ đặt tên rất ác,....tôi không tiện nêu ra đây, Nhưng những cái tên như vậy lại hay để miệng tiếng cả đời !!!. Nói ác được vài câu, chỉ tổ sướng miệng ..... vậy thôi..??
Bao nhiêu năm sau quay lại xem các em, các cháu đánh cờ mình lại thấy nhũng câu nói như vậy, lại thấy hình ảnh của mình năm xưa, mặt mũi đỏ gay đang gân cổ lên.....
Nhiều khi những thói xấu đó làm ảnh hưởng đến cái hay của bàn cờ, cũng chỉ vì cái thói quen mồm của dân ta mà thôi! Cứ bình tĩnh như lúc đếm tiền có hay hơn không, nguời ta nói 1 hai câu thì kệ...... cờ hội mà he he... không có thì chỉ về nhà mình .... chơi một mình!!!
Vài dòng góp vui, tùy tâm người hiểu
he he, bác Tần ấy là chủ tịch, tổng giám đốc VTC đấy các bác ạ. Giàu thì không kể rồi. Nói chung là cũng tốt, chỉ phải cái nóng tính thôi. Cờ cao đến đâu thì em không biết vì cờ em vịt không đánh giá được.
Thế làm gì đã kinh, có lần em đi công tác Hanoi trú loanh quanh Phố Huế cho tiện đi lại, thỉnh thoảng cũng có ghé xem vài ván cờ vỉa hè. Một chiều nọ đang xem 2 cao thủ tỷ thí, chợt có ai hô to: 'bú, bú ngay kg nó chạy mất!', tưởng chuyện gì hóa ra có bác ngồi ngoài mách nước, thay vì ăn quân hay chặt chém bác ấy lại dùng từ rất biểu cảm là 'bú' :-/
Keke, em đánh cờ tuy thấp nhưng rất lịch sự, chỉ láo với những kẻ nào láo thôi, keke. Còn ai mà phong cách chơi chuẩn là em rất thik, hôm nọ em đánh 2 ván cờ nhanh với anh mai siêu phong, tuy thua cả hai nhưng em rất khoái fong cách của anh ấy.
Tôi thấy inter chơi cờ cũng khiêm tốn lắm đấy chứ ạ. Chẳng qua ông kia xấu tính thôi
"Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy"! Các cụ đã dạy thế mà.
Bài viết quá hay