Em hình dung ra anh là anh Điệp đấy ạ :D . Chả hiểu bác nghĩ như nào mà kêu đánh với anh Cường 20 k / 1 ván .
Printable View
Em hình dung ra anh là anh Điệp đấy ạ :D . Chả hiểu bác nghĩ như nào mà kêu đánh với anh Cường 20 k / 1 ván .
Mấy cái bác này tưởng người lớn, hóa ra toàn trẻ con. Nếu cảm thấy thích đánh cờ thì cứ ra ngoài mà chơi, tại sao lên diễn đàn nói này nói nọ, muốn thể hiện bản thân thì cứ hành động, đừng có luyên thuyên qua lại. Mà có luyên thuyên thì luyên thuyên về mình cho vui thôi đừng có tự so sánh, nếu cảm thấy cao thì đi đánh A1, A2 không thì cũng phải nhất cái giải làng, xã nào đấy.OK
LINH cờ thế quê BNINH .. ra HN sống . ko phải dân HN nhà ta .nhưng hay chơi ở HOÀNG CẦU .THỦ LỆ củng chẳng phải khôn khéo gì đâu .cũng hoi to mồm 1 chút ..công nhận khó ăn tiền cha đó thật .có lẽ hắn sống bằng nge cờ ...xây đuợc nhà. trình cờ tôi chấp 3 nước rưỡi ..ko phải cao thủ HN đâu các bạn .
Đánh cờ độ ăn tiền tỷ xây được nhà thì nghe cũng hơi vô lý thật
.........Chuyện đang rất vui, chợt ông Hòa chùng xuống, tiếc nuối cho lớp kỳ thủ đàn em: "Nhiều đứa coi cờ là nghiệp, từ cờ chuyển sang cả cờ bạc. Giờ dòm lại, không thấy anh nào khá cả. Đứa đạt giải nhiều nhất, được thưởng nhiều nhất lại là đứa nghèo nhất, nợ nần nhiều nhất". Nghe mà xót xa......
(Trích từ bài Sài Gòn cờ thế giang hồ độ trên Báo Thanh niên)
Quả thật , xưa này chưa thấy ai làm giàu bằng nghề cờ cả , mặc dù trong số người đam mê cờ có cả người giàu lẫn người nghèo . Đúng như bạn ngoa_long nói : "Đánh cờ độ ăn tiền tỷ xây được nhà thì nghe hơi vô lý thật "!!!!
thoi anh em co truyen vui ji thi psot len! chu mai chuyen Linh cot lam ji! co cung binh thuong thoi ma,chan ga chan vit lung tung!
Thi xong xuôi tất cả lại về hehe :D