link vẫn tốt mà. thanks bạn nhiều vì sách quý
Printable View
link vẫn tốt mà. thanks bạn nhiều vì sách quý
Bạn tuanseed làm ơn mail cho mình xin file word nhé: tuandangq@gmail.com. Trước đây mình cũng đã có cuốn này nhưng cho một người anh cùng cơ quan mượn, thời gian sau anh ấy không may phải đi hầu cờ Đế Thích, chắc đã mang cẩm nang đi theo. Cầu mong cho anh có được những cuộc cờ vui nơi tiên cảnh.
đã down được, xin cám ơn.
Các bác có thể gửi cho em 1 bản file word được không.Cảm ơn nhiều vì bài viết hay.
Email của em:dinhhoang_92@yahoo.com
Cho mình xin file word bản này với? Tiện chỉnh sửa rồi in ra ấy mà. Mail của mình là sun_win1981@yahoo.com . Thanks
Không phải đâu
Quyển "Cờ tương khai cuộc cẩm nang " của nhóm tác giả Lê Thiên Vị -Quách Anh Tú-Phạm Tấn Hòa và Trần Tấn Mỹ
Quyển "Nhưng cạm bậy trong khai cuộc" là của Trịnh Hàm Hải -Trịnh Thật Hải .
Hai quyển hoàn toàn khác nhau .
@rong88 : Lưu ý phải viết bài có dấu rõ ràng
Bạn tuanseed viết bài công phu quá,tiếc là không có hình.Theo mình nghĩ nếu bạn thêm vào những cái hình bàn cờ nữa thì bài của bạn sẽ là đề tài hay nhất và thiết thực nhất trên dđ TLKĐ.Cảm ơn bạn tuan nhiều.
Không biết trước đây mình đọc ở đâu có giới thiệu TƯỢNG KỲ TRUNG PHONG của Vương Gia Lương,được đánh giá là rất hay nhưng tìm mãi không thấy.Chỉ thấy Tượng Kỳ Tiền Phong thôi,hình như cũng dựa trên TK Trung Phong VGL ,không nhớ tên người biên dịch nhưng thấy có vẻ không hay lắm.
Ngoài ra cũng đã thấy bộ 3 cuốn : Tinh hoa chiến thuật Khai cục,Trung cục và Tàn cục.Không nhứ của ai nhưng thấy cũng hay lắm.Hồi đó không biết nhiều nên không mua,bây giờ tìm lại thì không thấy nữa,chỉ thấy những loại sách được in ra đẻ lấy tiền mà không lấy chất lượng-theo ý kiến nhận xét của anh Gà Cồ.
Tượng kỳ tiền phong
Tượng kỳ trung phong
Tượng kỳ hậu vệ là 1 bộ ba quyển của Vương Gia Lương , đúng là Tiền Phong và Hậu vệ thì nhan nhản trên các kệ sách nhưng Tượng Kỳ Trung Phong thì không thấy .
Nhưng trong quyển Thế trận thuận Pháo cổ điển và hiện đại thì Tượng kỳ Trung Phong được biện tập thành 1 chương .
Quyển này cũng có giai thoại khá lý thú khi Kỳ vương Lý Chí Hải qua giao lưu với làng cờ Sai Gòn có tặng cho ông Phạm Tấn Hòa nhưng đã xé bìa vì 1 lý do nào đó không rõ (không nhớ chính xác là Lý Chí Hải tặng trực tiếp hay qua trung giàn là ông Nguyễn Văn Anh nữa , lâu quá quên mất ) .Nhưng có 1chi tiết này là đúgn nè : nhờ quyên này mà ông Phạm Tân Hòa được phong là Thuận Pháo vương , và quyển sách này được các kỳ thủ của làng cờ Sài Gòn chuyền tay nhau và đặt tên là "Kim Cương chỉ lực"