Ván này VHC cũng chủ động tấn công, liên tục phế quân tranh tiên. Quả thật trận này chỉ có qua sw phân tích thì mời biết là hậu ưu chứ cứ gà vịt mà gặp trận này không dam cầm quân hậu đâu :)
Ván này VHC cũng chủ động tấn công, liên tục phế quân tranh tiên. Quả thật trận này chỉ có qua sw phân tích thì mời biết là hậu ưu chứ cứ gà vịt mà gặp trận này không dam cầm quân hậu đâu :)
Các bác cho hỏi, nước 28 sao bên Đỏ kg bình Pháo lộ 6 mà chém Sỹ làm gì nhỉ?
Từ 1 ván cờ chưa thể nói lên điều gì, anh Cường cầm tiên đi cấp tấn trung binh là cuộc anh nghiên cứu sâu nhưng không phải là vũ khí mới.
Tôi hi vọng ván sau đi hậu sẽ có vũ khí mới tậu trong đợt Nam tiến này.
Còn LVT tôi thấy tỷ số ván đối đầu trực tiếp không nhỉnh hơn Quân bún đâu bạn ah. Lối cờ 2 bên đều đối công xô xát nhưng độ ổn định của Trường hơn chút xíu --> chưa đủ cho 1 chiến thắng khi đối đầu trực tiếp
Mình nghĩ vấn đề là đối thủ tuy không phải SW nhưng đã nghiên cứu kỹ trận này, bày 10 ván sau nước thứ 16 của cả 2 bên để đánh tiếp thì mình nghĩ tiên không thắng nổi 3 ván, với điều kiện là hậu ngang trình và đã thẩm kỹ trận này, có giáo sư SW dạy thêm ở nhà nữa thì kết quả còn khả quan nữa :D
Khả năng là Tiên đã toi vì không thấy cập nhật thêm gì nữa!
Đã có kết quả chưa các brother:) Mãi không thấy cập nhật :-?
Tiếc quá không xem trực tiếp được trận này.
Hai bên cống hiến 1 trận đấu đẹp mặt quá.
Sau ván này, có trực tiếp ván sau không anh Trung?
Trong thế trận vô cùng nguy hiểm , Hoa Hòa thượng Cuờng Kim Liên đã có 1 nước cờ đi thẳng xe vào mồm xe đối phương , đến đây do trận thế quá phức tạp nên giang hồ quay nước mía lại Việt Trường rúng động tâm thần , đi 1 loạt những nước kém dẫn đến thảm bại , Vũ Huy Cường đã chứng tỏ 1 nội lực xuất sắc và lật ngược thế cờ trong gang tấc làm nức lòng rất nhiều CDV nhiệt thành của anh , chúc mừng !!!
Trân trọng cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi , hẹn gặp lại vào 14h00 ngày mai , ở ván thứ 2 của 2 danh thủ !!!