Giờ mới rõ , thì ra ván Hoàng Lâm là đi tiên chứ ko phải đi hậu đúng ra là đi tiên thắng chứ ko là hậu thắng . Bọn 01xq củ chuối thật , bó tay>:D<
Printable View
Giờ mới rõ , thì ra ván Hoàng Lâm là đi tiên chứ ko phải đi hậu đúng ra là đi tiên thắng chứ ko là hậu thắng . Bọn 01xq củ chuối thật , bó tay>:D<
Tại vòng 2, một lần nữa Lại Lý Huynh hoàn thành nhiệm vụ cầm chân cao thủ số 1 của Macau là Lý Cẩm Hoan. Trung Quốc tạm dẫn đầu nhờ hơn hệ số VN, nhưng nếu VN vượt qua Đài Loan (hoặc Trung Hoa Đài BẮc, tùy cách gọi) ngày mai, thì ta vẫn duy trì sức ép với Tàu khựa trước khi đụng nhau ở trận quyết định. Vòng 4 chăng?!
Theo như em biết hệ thống giải Á Châu hiện nay khác hẳn với giải vô địch đồng đội Trung Quốc hiện nay . Bởi giải Liên Tái hiện nay , hậu đội là hậu thủ cả 4 ván ( trước là 3 hậu , 1 tiên ) còn Á Châu thì hậu đội là ( 2 hậu ,1 tiên ) . Nên việc Bảo , Huynh đi hậu và Lâm tiên thủ là có thể xảy ra khi VN ta là hậu đội .
Hy vọng Việt Nam lấy HCV!
Ở giải TQ là họ đấu lượt đi và lượt về nên đi thì cả 4 kỳ thủ đều tiên và về thì ngược lại.
Ở đây thì chỉ đấu 1 lượt thôi, mỗi đội có 4 KT nhưng chỉ có 3 được thi đấu, 1 ngồi ngoài dự bị.
Do đó đội nào tới lượt được đi tiên sẽ có 2 kỳ thủ đi tiên, 1 kỳ thủ đi hậu.
Ngược lại, khi đội đi hậu thì có 2 KT đi hậu 1 KT đi tiên.
Còn việc NHL thì họ ghi thế nào mình biết thế thôi chứ thực tế sai đúng ra sao thì chịu.
Đây là những bước hình do Hoàng Yến cung cấp từ Malaysia
http://i919.photobucket.com/albums/a...010-CA-001.jpg
http://i919.photobucket.com/albums/a...010-CA-002.jpg
http://i919.photobucket.com/albums/a...010-CA-003.jpg
http://i919.photobucket.com/albums/a...010-CA-004.jpg
(nguồn thegioicotuong.com)
Bùi Thanh Long đã thắng VĐV Myanmar ở vòng 3. Như vậy tại giải nam trẻ, Bùi Thanh Long cùng Chan Win Lok (Hong Kong) đang cùng có 5 điểm (2 thắng, 1 hòa), sau Trịnh Duy Đổng (TQ, toàn thắng 3 ván, 6 điểm).
Tại bảng nữ, Nguyễn Hoàng Yến đã liên tiếp thắng lợi 2 ván (sau khi được nghỉ ván 1), vươn lên cùng dẫn đầu bảng với 6 điểm như Vương Lâm Na (TQ). Em Yến béo cố lên nào!!!