Trích dẫn:
trưởng thành từ lò đào tạo trẻ CLB Đống Đa (ngay trước lứa Phạm Quốc Hương và Trần Quyết Thắng), Nhất Tuấn từng giành chức vô địch giải trẻ toàn thành phố vào năm 1993. Sau đó, Tuấn đầu quân cho đội trẻ CLB Quân đội dự giải Trẻ VĐ toàn quốc 1994. Năm ấy, Tuấn xếp thứ 3, sau Trần Đăng Quang (TPHCM) và tuyển thủ trẻ HN Tôn Thất Hưng (nay là thành viên CLB Quang Trung).
Đáng tiếc rằng sau đó, vì "trót" đỗ Đại học, nên Nhất Tuấn gần như bỏ cờ, theo nghiệp đèn sách. Tốt nghiệp đại học Bách Khoa với tấm bằng loại ưu, Tuấn ở lại tham gia công tác giảng dạy tại trường một thời gian trước khi quyết định tự mở cửa làm ăn ngoài, thành lập doanh nghiệp riêng về công nghệ thông tin cho tới nay.
Dù vậy, tình yêu và đam mê với cờ vẫn chảy trong huyết quản. Nhân đấu trường Thăng Long Kỳ Đạo (giải các CLB toàn thành), Tuấn đã trở lại, cùng đồng đội Nguyễn Thế Trí hợp thành cặp "song sát" đáng gờm của đội Việt Sơn mấy năm qua. Lực cờ của Nhất Tuấn được đánh giá là ở hàng Thượng Tá, khai cuộc rất bài bản, trung - tàn cuộc cũng tốt.