không chiếu đít thường là luật ở quê chơi. nhất là các bác tầm u60 khoái món này lém. nhập gia tùy tục thôi, quy định trước, chơi thì chơi mà không thì thôi. miễn trình bày. hihi
Printable View
không chiếu đít thường là luật ở quê chơi. nhất là các bác tầm u60 khoái món này lém. nhập gia tùy tục thôi, quy định trước, chơi thì chơi mà không thì thôi. miễn trình bày. hihi
Không chỉ có ở chỗ các bạn mấy nấm chiếu đít đâu mà ở rất nhiều nơi cũng có cái luật này. Còn ở quê em thì các cụ các ông và các pác, nói chung tất tần tật đều không chơi chiếu đít. từ những năm em còn học phổ thông rồi tốt nghiệp xong phải mấy năm sau nữa và đến khi có internet và có CXQ thì em mang cái luật chiếu đít về. và cũng 1 câu KHÔNG CHIẾU NẾU KHÔNG CHẠY TƯỚNG TÔI ĂN. Và thế là đến giờ này ai ai cũng chiếu đít hết rồi :D
Đã chiếu tướng thì được chiếu tứ diện, còn chiếu đít với mình thỉnh thoảng bắt buộc mới làm thế ^^
ko chơi chiếu đít cũng thắng mà hehe L-). cho xe đứng trước mặt tướng, công bên hông đảm bảo bên kia mất pháo. hehe ai nói hòa thì coi lại nhé
tớ trưa nào cũng ra đánh ở tiệm cafe. đông người đánh lắm mà ko ai chơi luật chiếu đít hết. người ta nói mạnh như con xe mà chơi đánh sau lưng he he, ko quân tử chút nào
tớ thì thấy cho chíu đít là hay nhất, nếu ko cho chíu đít hehe nhìu thế cờ giang hồ của các cụ ko thể giải được
tren zing co mot so ban vo van hoa, thua vi chieu dit lai con chui bay
chien truong ma khong danh sau lung thi o nha cho khoe !
không chiếu đít lạc hậu rồi."Binh bẩt yểm trả"mà!
Nói chuyện hơi quá khích nhóc à. Luyện đến đâu rồi mà lớn lác thế, sống ở đời có cái này cái khác, nhóc con mà đòi dạy đời à.Trích dẫn:
em thì lại thấy trước giờ đánh cờ mà gặp bất cứ ai hễ bị người ta chiếu hậu mà kêu "không chơi chiếu đít" hoặc giao cấm "móc đít, rờ mông" ngay từ đầu ... thì toàn thuộc lớp "gia cầm" cả (bao gồm gà vịt, ngan ngỗng các loại ) :p
Tuy văn phong của bạn kia chê người chơi cờ mà không chiếu đít là hạng gia cầm có quá đáng nhưng bác cũng từ từ mà nói, cũng nên dùng từ dễ nghe hơn 1 chút. Bác có đọ tuổi tác với người ta chưa mà bác gọi người ta là nhóc con nhỉ. Vả chăng, khi nói về kỳ nghệ, người ta chỉ so nhau về trình độ để phân biệt thấp cao chứ nào so về tuổi tác mà phân cao thấp bao giờ.
Xe chiếu tứ diện là chuẩn, vì sao ? vì anh em ra đường thấy mấy cái đuôi xe có biển báo "xin đừng hôn tôi ! " tức là cấm hôn vào đít =))