Taotung người nhiều mỡ, quả nhiên chịu đòn rất tài! Hôm qua mà bảo 2 kỳ thủ đứng dậy chụp ảnh chung, ai cũng sẽ hình dung ngay ra con số 10 rất... hoàn hảo!
Printable View
Taotung người nhiều mỡ, quả nhiên chịu đòn rất tài! Hôm qua mà bảo 2 kỳ thủ đứng dậy chụp ảnh chung, ai cũng sẽ hình dung ngay ra con số 10 rất... hoàn hảo!
bác Thắng mập cờ ngon quá mà đánh sao thế nhỉ . Nhưng kết quả có vẻ hợp lý đó chứ bàn Tướng CLB Anh Em ưu thì hòa , bán Tá thì lép lại đỡ được hòa , cũng hợp lý .
Ván Long với Thái nước thứ 12 theo tôi Long đi X4.1 thì phản tiên, ưu thế.
Thái có 3 khả năng sau đều lép hơn:
1 là:
2 là:
3 là:
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Quả Vòng 5
ImportLink 2 - Anh Em 1: 3-0 (5-3)
Bàn 1: Dương Văn Long 1 - 1 Nguyễn Tuấn Dũng
Bàn 2: Nguyễn Thanh Công 0 - 2 Dương Như
Bàn 3: Trần Nguyên Thắng 2 - 0 Đại Ngọc Lâm
Bàn 4: Đỗ Văn Trường 2 - 0 Lê Quốc Thắng
(copy của hung namdong)
Ván Dương Văn Long- Nguyễn Tuấn Dũng
Nước thứ 27 anh Dũng kg ăn tốt xuống sĩ, thay vào đó đi tốt 5-4(bắt chết ngựa) Nếu xe ăn sang tốt thì m4.6(tiên mất xe). Tiếc quá!!![-O<[-O<[-O<
Chỗ đó mọi người đã phân tích ngay sau ván đấu. Ngoài nước tốt nhất là B5-4, còn có thể chọn vài phương án khác không hay bằng, nhưng vẫn ưu thắng. Tiếc là ở giai đoạn ấy, khi thời gian cạn, kynhan đi nước hơi bị "tiện tay", nên con tướng của Long "cận" tự nhiên thoát hiểm...
Biên bản các ván đấu vòng 6, Sóc Sơn - Anh Em 2.
Bàn 1. Trần Tuấn Ngọc - Lê Sơn 2-0
Bàn 2. Lưu Quang Tuyên - Lê Minh 1-1
Bàn 3. Vũ Tuấn Nghĩa - Nguyễn Duy Thái 2-0
Biên bản của Vũ Tuấn Nghĩa ghi không phục hồi được.
Bàn 4. Trần Quang Khải - Bùi Mạnh Hảo 1-1