A e có sách in nào về Khai cuộc Nghịch pháo thì cho mình mượn nhé.Tks trước.
Printable View
A e có sách in nào về Khai cuộc Nghịch pháo thì cho mình mượn nhé.Tks trước.
vâng e chỉ đưa mẫu lên mà chứ có biết ở đâu đâu hihi
Hôm nay đánh cờ đôi với anh Long ván 1 đấm đá tập thể dục thế nào bỏ không con xe không ăn, thế mà lại từ cõi chết trở về đau hết cả bụng. ván 2 thì do thấy con Voi nhiều thịt hơn con Ngựa nên Mạnh thịt bò vội vàng ăn Voi để đội bạn lại từ dưới đường hầm đi lên đường sáng ngắm trăng làm thơ thế mới đểu. ván cuối thì do hơn cây nên dù đoạn cuối có đi lung tung vẫn thắng.
Phải nói tuy lần đầu đánh đôi cùng anh Long nhưng xét về độ bão với độ điên anh Long vẫn còn trai tráng quá, đôi lúc Mạnh thịt bò sợ bão quá mà anh còn máu hơn.:venhvao
Hôm qua đánh cờ đôi với sư đệ Mạnh Thịt Bò thật là ăn ý và cục bão đã thắng a Hòa và Giang.tuy sư đệ lúc đầu hơi run nhưng sau hiểu ý nhau quá .ko biết đi trường Mầm Non có ăn ý nhau ko ?
ẤY Mầm Non mà ăn ý vậy thì gia tăng dân số cho Việt Nam thì chết dở, em nghĩ anh em mình giả vờ ăn ý bình thường thôi chứ quá là rách việc lắm.
vâng anh à anh chọn đi nhé
tôi gửi biểu tượng áo đồng phục mọi người xem và góp ýĐính kèm 3394
Nếu là logo trên thì ta có thể thấy nổi bật và mang tính chủ đạo là quân cờ ( ở đây cụ thể là quân Sĩ)...Tuy nhiên nếu đồng ý với điều đó thì theo ý kiến của riêng cá nhân 07 em thì nên thay quân Sĩ bằng quân nào cho nó Manly 1 tý ( Quân Sĩ được ví như thái giám, rồi thì Cờ mất Sĩ như đĩ mất váy :buon ) Quan điểm của riêng cá nhân 07 em thì nên thay Sĩ bằng khẩu Súng ( mang biểu tượng chiến đấu...sinh lý lại cao) ...ko biết ý kiến của mọi ng khác thế nào :thantai
Theo e nên thay biểu tượng bằng con Pháo hoặc Mã hay hơn con Sĩ. Con Sĩ là cố vấn của vua, chuyên đâm bị thóc, chọc bị gạo, cực nham hiểm.