Trận cầu lúc trưa nay giữa hai đội Brazil và Croatia gây nhiều tranh cãi. Đội tuyển Croatia bị quả phạt đền oan uổng, lỗi do trọng tài người Nhật, Yuichi Nishimura, mắc sai lầm trong việc nhận xét tình huống. Thực ra, Fred dùng "tiểu xảo" cố tình té trong một tình huống nhạy cảm để câu "phạt đền". Đây là sai lầm nghiêm trọng của trọng tài, không thể chấp nhận được.
Kế đó là trọng tài người Nhật Bản còn mắc sai lầm khi không công nhận bàn thắng của đội tuyển Croatia ở phút 81. Trong tình huống ấy, Perisic sút bồi đưa bóng vào lưới Brazil sau khi cú sút của đồng đội Rebic bị David Luiz chặn lại, nhưng trọng tài biên lại căng cờ báo Ivica Olic phạm lỗi với thủ môn Julio Cesar trong pha tranh chấp bóng bổng trước đó.
Nishimura đã quyết định không công nhận bàn thắng đó. Tuy nhiên, pha chiếu chậm cho thấy pha tranh chấp bóng bổng của Olic là hoàn toàn hợp lệ.
Nếu bàn thắng đó được công nhận, Croatia chắc chắn sẽ thi đấu thoải mái hơn và sẽ có thể giành ít nhất một điểm trong trận mở màn World Cup 2014.
Như vậy, Croatia bị thua đau. Ba Tây thắng một cách không được thuyết phục, mà cũng không xứng đáng với ngôi vương của nhà vô địch tại WC 2014.
Theo tôi vụ này nên đem ra hội đồng trọng tài của FiFA để xử lại. Nếu đa số phiếu của hội đồng đều công nhận 2 tình huống trên bị xử oan, thì FIFA phải sửa lại kết quả trận đấu. Như vậy, mới tạo được niềm tin và sự tín nhiệm của các nước đối với FIFA trong những trận sắp tới, và trong tương lai.
Nếu FIFA không xử vụ này tới nơi tới chốn, thì có khác nào là một hiện tượng Scandal mới? Mặc dù tuyển Croatia không phải là đội tôi thích, nhưng cách xử phạt của trọng tài người Nhật Bản là không thể chấp nhận được.
Trong trận trưa hôm nay, tôi cũng nhận thấy hàng thủ của Ba Tây đang có vấn đề. Nếu hôm nay Ba Tây mà đụng phải những đối thủ sừng sỏ như Argentina, Tây Ban Nha, Đức, hoặc Ý thì với hàng thủ như trên, coi chừng Ba Tây bị hứng giỏ.
Nếu Ba Tây muốn chứng tỏ bản lĩnh thực sự của mình thì hãy xin hủy bỏ kết quả trận đấu hôm nay, chỉ lấy kết quả hòa mới là ngon. Đương nhiên, Ba Tây sẽ không đời nào chịu mất cơ hội "ngàn năm một thưởu" này.
Thật lấy làm tiếc cho Croatia...