Anh Lộc hoặc Cốm gửi biên bản qua mail, em tường thuật lại ván đấu cho mọi người cùng coi các cháu đấu.
Printable View
Trận công đài Nhím cà phê Ngày 11/04/2015
(TV cũ của KHQ) Hoàng Chí Thành 0-1 Nguyễn Thanh Vinh (KHQ - An Sương)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...11_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...93_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...09_574_574.jpg
Ván đấu diễn ra quá nhanh ! Thành thử khán giả xem xong , quay qua giao lưu với nhau.
Đã xuất hiện một nhân tố mới khá hay tên là Yên (trung tàn rất cao). Anh em lưu ý!!!
Chủ Nhật 12/04/2015 Quán cô Hà khá đông vui!
Sau khi đoàn Hà Nội liên hoan xong chiều qua, và ra sân bay trở về lúc 5hoo chiều; thì đến sáng nay, một số anh em kỳ thủ và HLV còn lại vẫn ghé quán cô Hà từ sáng - và tiếp tục trở về nhà
Gia đình Quân Bún _ Phi Liêm và cháu bé
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...10_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...46_574_574.jpg
em Lâm tay dài chở Đức Cần Thơ ra xa cảng Miền Tây, cũng tranh thủ ghé làm vài ván, giao lưu với cô Hà
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...57_574_574.jpg
Đức chấp Tiên 3 - 5, nghe nói ăn 5 , 6-0 gì đó.
Chiều nay, cho cháu đi học thêm Tiếng Anh , trường học gần nhà cô Hà nên ghé chơi quán.
Trường (HN) vẫn tiếp tục ở lại thành phố và có đấu giao lưu cùng mọi người ;
Từ ngày giải A1 kết thúc thì quán cô Hà đông trở lại bình thường! Chứ mấy hôm trước thì đìu hiu quá. Nhưng mấy ngày nay vẫn thiếu vắng nhiều khách quen, như: namkha, vinh béo niisama, anh Trung ppt , chú em Nhân, ... đều là những t/viên của Kỳ Hội Quán, chắc họ đang bế quan luyện công cho chiến trường Serie A nặng ký.
Gặp nhiều anh em , chiến hữu , ... nhưng rất buồn vì không có ai đánh cờ úp cả. Cờ sáng thì nhìn ai cũng thấy mình thua rồi.