MU gặp toàn hàng ngon ! Kêu gì :D
Printable View
Má trognj tài như cạc
Payet hôm nay chân gỗ quá
Leicester 3 VÒNG CUỐI GẶP TOÀN HÀNG KHỦNG. TOT MÀ THẮNG CẢ MẤY VÒNG CUỐI LÀ VÔ ĐỊCH. DỰ Leicester CHỈ ĐẠT 6/12 ĐIỂM TỐI ĐA VÒNG CUỐI
1 điểm bằng cả chục triệu đô
Suýt chút nữa a Tuấn ăn dự đoán. Em nghĩ là hòa nhưng 2-2 thì có vẻ hoảng loạn quá. Ko ngờ kịch tính thế. Hic. Mất dự đoán.
Trận LEI vs WHU xứng đáng là trận hay của vòng. Kịch tính ghê gớm. Payet bị Simpson bắt chết. Trước vòng đấu, Apollo XI định tuyển Sturridge hoặc Welbeck hoặc Rashford hoặc Carroll nhưng cuối cùng chọn Martial , sự lựa chọn tồi nhất tính tạm đến bây giờ. Chán vãi. Chơi BB mà như ko.
Hình như ăn dự đoán :)
Cái đệch, shako với chả cu ti nhô, cúp thì ghi bàn ầm ầm, ngoại hạng thì toàn dự bị :(