Vòng này chẳng khác đánh sổ xố là mấy, ảo tung chảo!!!
Printable View
Vòng này chẳng khác đánh sổ xố là mấy, ảo tung chảo!!!
Mịa thằng Cou, đúng là nuôi báo cô :((
Valencia có vẻ gánh team vòng này rồi :botay
Thua thảm với quả ben bút rồi :))
Một giải H2H Fts TLKD tương đối hay!
Các tên tuổi trong "Ngôi đền của nhũng huyền thoại" tụt dốc thê thảm, còn mỗi Milan, các đội dẫn đầu nửa đầu mùa giải giờ chả thấy đâu, nhóm xôi thì lúc nào cũng căng
Không khéo hết v37 H2H 3 đội đầu bảng bằng điểm, chỉ số phụ cũng san sát nhau, hay đấy :).
Trận cuối khó khăn nhất là Milan khi phải gặp Chủ tịch - đang tranh chấp ngôi đầu Class, khó khăn là đương nhiên. Tiếp đến là Vanquan FC khi phải gặp NC1 - một đội rất hay có những lựa chọn bất ngờ - điển hình là Ben bốt vòng 33 + WC vòng 34 (chắc đây là lựa chọn dị nhất FTS 2 vòng này - khi này còn đang đứng top 3 Class thì phải). Cuối cùng là Versace gặp Manchester Tada FC, nói nhẹ cũng chả phải, đội hình 2 đội cân thôi không nói là Manchester Tada FC còn có phần nhỉnh hơn chút, trừ trường hợp ông Alex rủ ghẹ đi ăn xôi.
Đề nghị Chủ tịch quay lại làm việc đê, vòng cuối H2H 3 cặp đấu của 3 đội đầu bảng rất căng, trong đó Chủ tịch góp mặt trong 1 trận nhé ^^.
P/s: ọp ẹp thế nào, chi tiết chút nhé ngài Chủ tịch, có gì pm fb nhá.
Biết đâu kết thúc giải Palace Club KTV lại lọt vào top 3 Classic cũng có thể coi là một bất ngờ đấy nhỉ :zzz