Thì đã gồm cả top cao nhất rồi mà!
Printable View
Thì đã gồm cả top cao nhất rồi mà!
Thơm như "múi mít".:x:x:x:x:x
Bảo đã ra kèo như vậy, Anh Long không đánh thì hơi kì. Phải đánh thử thôi Bác sĩ ơi!
các bạn cờ nha trang thật sôi nổi,dù thấp cao thế nào ko biết,nhưng thế này là vui lắm rồi,cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cống hiến cho dân cờ những ván cờ hay,sôi động.chứ ko tẻ ngắt như hà nội,sài gòn,nhìn thấy bảo tb là chạy hết ko cần biết chấp cháp gì cả.
Biên bản này nước 50 bị sai, để mình xem lại rồi post lên, xin lỗi các bạn
Mình đã sửa lại biên bản rồi đó bạn.
Thông tin sáng qua Nguyễn Thành Bảo đã giao đấu với Dương Đức Trí. Bảo chấp 1 tiên hòa cho thắng và phóng thêm 10 ăn 7. Kết quả sau 2 ván Dương Đức Trí bằng lối chơi phi tượng cuộc đã thủ hòa 2 ván liên tiếp và giành phần thắng. Sau 2 ván này Nguyễn Thành Bảo đã đòi đổi kèo là chỉ chấp 1 tiên hòa cho thắng cho không phóng thêm nửa hoặc vẫn kèo trên nhưng Dương Đức Trí phải đi vào pháo đầu trước chứ không được lên tượng. Hhehhehehe, thế là đã rõ, Dương Đức Trí không chịu kèo này đặt ra và anh ta đã đi làm. Chiều đến Nguyễn Thành Bảo đồng ý như trước nhưng gọi Dương Đức Trí mãi không thấy tới, hehhehehe, có lẽ vì công việc nên không giao đấu tiếp được nửa.
Kết luận: Nguyễn Thành Bảo ra Nha Trang chỉ thua mỗi Dương Đức Trí cái kèo này
Đúng là anh Trí chơi bài "Phi thắng tất hòa" thật hoàn hảo.