Gửi bởi
dang_anh
Nếu có hẹn Tuấn Ngọc thì hẳn phải là năm sau rồi. Việc của tôi không sao nhãng được, đã xuất hiện thì đam mê lại nổi lên. Những điều tôi nói ra là thật. Lâm ngày xưa gốc ở Xuân Đỉnh, sau đó gia đình cậu này chuyển đi không rõ, thời đó khoảng 14 tuổi thôi. Đến khi kỳ nghệ của Lâm tăng tiến thì nhiều thì mới biết Lâm vào Nam cùng gia đình. Sau này tôi còn có dịp gặp anh Đặng Hùng Việt trong giải nhỏ, thời đó Việt cũng đi phiêu bạt, rồi 2 năm sau lại gặp Quân, tiếp theo là Trường, Ngọc bạch mai ...
Sẽ có dịp anh và chú gặp nhau.