Vòng 64 chọn 32 : Trần Hoằng Thịnh 0-2 Đảng Phì :
Vòng 64 chọn 32 : Trần Hoằng Thịnh 0-2 Đảng Phì :
Ván này của VTN mà admin. Up nhầm rồi
Nếu xếp kiểu trên dưới thế này thì tức là lấy theo kết quả thi đấu giải năm ngoái chớ không phải theo ê lô như năm 2018 xếp. Do đó Mạnh Thần ở bảng Ất thì xuống nhóm dưới. Như vậy ông nào nhóm trên gặp Tạ Tịnh hay Mạnh Thần thì cũng méo mồm.
Bảng giáp có 22 người bảng ất có 10 người (từ Mạnh trở đi) chớ không phải nửa trên là giáp nửa dưới là ất. Nếu vậy chả hóa ra giáp kém quá, vào thẳng mà sau vòng 1 lại bằng phân ất?
đánh kiểu này hấp dẫn ngay từ vòng đầu, bên nước họ tính chán rồi, chơi hệ thuy sĩ có thể khoa học nhất nhưng ko hay, mà có hiện tượng mấy ông nhường điểm. đánh này đúng là cái chết bất ngờ những vòng sau ông Nhất gặp Mạnh Thần dè chừng, cờ cũng có kỵ dơ đấy.
Bien ban sai
Thể lực vô cùng quan trọng trong bất kỳ môn thể thao nào. Tôi cũng hơi lo lắng cho THH về mặt này. Hâm nên cắt tóc ngắn hơn và rèn thể lực thể hình thêm. Ngày trước Ro vẩu chơi bóng với cái đầu trọc và tóc ngắn tôi rất thích. Sau này để tóc bờm ngựa và nghe đâu đi hộp đêm xuốt, có đêm chịch tới bảy tám cái mà e ngại cho những bước chạy trên sân. Ko hiểu sao tôi cứ cảm nhận Rô vẩu tóc dài đuôi sam đá ì hơn thời tóc ngắn và đầu trọc. Hoàn toàn ko phải do tuổi tác, vì ngày đó Vẩu còn rất trẻ.
Nhớ gì trật lất cù chìa thế ông Mi Chu Lang. 2018 2017 vào đến bán kết hết. Đều thua tân vương. Xa hơn 2016 hạng 3. 2015 hạng nhì thua Duy Đồng. 2014 hạng 4 thua HNX
Tiểu Triệu ốm ốm chứ ổn định phết đấy đấy.
Nhất giờ thành Trùm rồi, sát thủ máu lạnh đánh kinh vãi, nhớ hồi cách đây 5 bảy năm cờ pháo hơn 2 tốt bền sĩ tượng đánh với Triệu lão pháo bền sĩ tượng không vần được, lão Triệu vừa đánh vừa bấm đốt ngón tay tính nước Nhất tức ói máu mà ko làm gì được. giờ tàn trung tàn cục kinh hồn thật. Nhất đã đánh là đánh chết luôn chứ không có kiểu đùa cợt cờ hơn ta đánh kiểu gì cũng thắng như Lã Khâm hoặc ông Đồng.
Chắc biên bản bị thiếu nước thôi bạn. Đúng có khả năng là Điền Hà thí tốt 7 trước rồi mới P5-6. Hoặc lúc Đồng M7.8 thì Hà P4-6, không phải P4-5 như biên bản. Tóm lại biên bản sai, còn đánh cờ giải lớn có phải biểu diễn đâu, có cơ hội ăn quân Đồng ăn ngay cho bên kia buông cờ luôn, tốn sức và thời gian thêm làm gì.
Rô vẩu là Rô nan đi nhô à? Tụi bờ ra xin đấy là chúa vô kỷ luật vì nhiều cậu xuất thân từ bóng đá đường phố, tài thì có nhưng tật cũng nhiều, hồi nhỏ đói khổ nên có được tý tiền vào là ăn chơi vô độ, còn may có thể lực có trình độ nên vẫn cầy được đỉnh cao, chớ như mấy cầu thủ ta như Văn Quyến dính ăn chơi vào là không còn đủ sức chơi đỉnh cao được nữa.
Vua cờ kasperopcó câu nói nữ không thể vô địch trong nam tổ được vì ko có cái đầu lạnh, lúc chị em nhà pogar ở Hunggary đang muốn đánh ở giải nam đó.
Hôm xem cái Clip anh Trung uo, Nhất chấp Mạnh Phồn Nhuệ 1 tiên 10 phút , cháu nó đánh hay công nhận bằng tuổi cu nhà tôi dạy mãi cũng chỉ biết rình ăn tướng papa. lúc gần tàn Nhất lừa cháu nó ăn tốt chiếu mã rồi rút pháo về hà dọa sát, lúc đó thương cu Nhuệ thật, cầu khấn rằng Nhất ơi tha cho cháu nó, Nhất cờ cao nhưng đúng là kiểu ngưởi trẻ ko tha già ko thương, nên mãi đến giờ tôi cũng chỉ phục cái tài anh ấy, chứ được làm fan ruột như Hứa thì còn lâu.
Nữ không thể đánh bằng nam thì người ta đã nghiên cứu nhiều và các trường phái đưa đến những kết luận sau: sức khỏe nữ kém hơn, cấu tạo não của nữ khác nam, nữ còn mất thời gian đẻ đái nên đẻ xong kém đi cả thể lực và trí não... Cái nào quan trọng nhất thì nay vẫn còn là bỏ ngỏ, nhưng thật tế cho thấy nữ kém nam ở tất cả các thể loại trò chơi cần đến trí tuệ như đánh cờ, đánh bài... Các triệu phú poker phần nhiều là nam.
A Trung cho em góp ý chút tên chính xác là Trần Hoằng Thịnh, giống như trong Trịnh Nhất Hoằng. (Hoằng nghĩa khoáng đạt) anh ạ.
Bác liệu có phải là thành phần mới tập xem cờ không vậy? Vì cả hai năm qua Hâm đều lọt vào tứ kết.Vâng bác đã nhớ lầm,không những vậy nhớ lầm cả hai năm.Đến hài.Từ năm 2014 Trịnh Duy Đồng lần đầu đăng quang đến nay những trận đấu vòng bán kết thậm chí là tứ kết đều cực kỳ đáng nhớ với những người theo dõi
Ông bị ẩm Ic nặng à năm nào tôi chả xem năm ngoái lục mạch thần kiếm vào đến bán kết bất ngờ bị bại bởi trần hoằng thịnh còn năm kia vào đến tứ kết bị thua từ siêu người sau đó vô địch còn năm 2016 thì thua vương thiên nhất ở bán kết khi mà đã dẫn trước ở lượt đi còn năm 2015 thì vào đến chung kết thua trịnh duy đồng ở cờ nhanh
Ông mà dám nói thế lên MXH hội chị em nó ko bu vào ném đá ông tới chết tôi làm con mặc dù ông đúng :D. Thời thế đổi thay, thời nay phải bảo phụ nữ cái gì cũng nhất thì mới sống yên được với MXH, khổ thế đấy, tất cả đều do bọn đàn ông mê gái xl tạo ra thói quen ảo tưởng cho phụ nữ.
Tôi rất hâm mộ lục mạch thần kiếm chưa có giải nào có cậu ấy mà tôi không theo dõi cậu ấy đánh cực kỳ ổn định ở những giải đấu lớn thì không dễ bị sảy chân như vương thiên nhất thua chung thiếu hồng năm 2015 đâu và trịnh duy đồng thua Quách phụng đạt năm 2017 hay hồng trí thua kim ba năm 2017. Vv tức là ít khi bị loại một cách bất ngờ
Những ván cờ như thế này đâu đã là gì có những ván còn mấy trăm nước cơ người ta chiếu để tích lũy thời gian và tranh thủ suy nghĩ khi mà cờ bị lép phân thấy mọi người xem trực tiếp mà kêu quá lưu tuyền đánh đến khi hết nước đi mới chịu buông cờ có vậy mới thể hiện phong cách thi đấu chứ như triệu hâm hâm hôm qua lì lợm cuối cùng mới kết thúc có hậu vậy chứ
Đang hóng biên bản ván tiểu Triệu xem đánh thế nào mà lép thế nhưng cuối cùng đẳng cấp kỳ vương cũng lên tiếng. Đây chắc là lập kỉ lục với nhiều nước đi nhất.
Thể thức thi đấu mà người vô địch là người bất bại nhỉ
Triệu 1 xe 1 mã 1 chốt 1 tượng 2 sĩ, chống 2 pháo 2 mã 2 chốt huynh đệ 2 sĩ 2 tượng.
Mã chốt của Triệu vì cứu giá ko thể canh giữ nổi biên cương, mà đành xông lên hy sinh bất khuất để phá tan hàng phòng ngự đối phương. Sau đó đơn xe lã bố 1 mình cùng với 1 cận vệ (sĩ) cuối cùng ở hậu phương khống chế tứ quân pháo mã 2 chốt. Bên kia không dám tấn tốt liều sợ phải nạp mạng ngược lại vì sức mạnh vô địch của quân xe cuối cùng.
1 ván vừa đủ hoà ko thể tinh tế hơn. Một ván hoà tuyệt vời và đẹp hơn cả ván hoà của chính Triệu phải cay đắng nhận phải khi 2 mã sĩ tượng bền ko thể thắng 1 mã 2 chốt rời tướng trần của Vương Thiên Nhất, ở bán kết giải cá nhân TQ 3 năm về trước (xem ở dưới)
https://www.youtube.com/watch?v=mA65_9Mvo7k&t=3010s
Ông xem lại thông tin trước khi bình luận đừng có theo trí nhớ nhé, kể từ khi đánh thể thức loại trực tiếp thì chỉ có năm 2017 Triệu Hâm Hâm vào tứ kết nhưng bị loại bởi cchinh nhà vô địch Từ Siêu. Còn lại năm nào Triệu Hâm Hâm cũng vào đến bán kết nhé, đặc biệt 2015 vào chung kết gặp Trịnh Duy Đồng
Triệu Hâm Hâm nên đổi thành Triệu Hên Hên. Lan Thiên dở thật cờ đó mà đưa Duy Vàng nó vả cho thì 10 Vương Thiên Nhì cũng gục
Điền Hà 0 - 2 Trịnh Duy Đồng
biên bản đã chỉnh sửa