bạn ơi, nên nhớ là sau Lâm còn có mấy ứng cử viên luôn lăm le giật mất huy chương bạc đó... :) Nên chắc NHL vẫn phải tính cửa phi thắng tất hòa để đảm bảo vị trí nhì thôi :)
Printable View
Đi hậu mà hòa với Tưởng béo là may lắm rồi. Ngày mai em chỉ mong NHL hòa thôi là mừng rồi.
Nếu TX không quyết thắng thì NHL có cửa hòa.
ván cờ NHL sao ko thấy nhỉ.Ở chổ nào mọi người chỉ cho mình với. thansk
VÒNG 6
Tường Xuyên vs Nguyễn hoàng LâmTôi mắc việc nên đưa trước lịch TTTT lên . Tuy nhiên cũng có thể có ván không TTTT. Có gì cũng mong các bạn thông cảm. CHÀO.
Trịnh hi Minh vs Mã chính Luân
Hoàng học Khiêm vs Mưu hải Cần
Hoàng xuân Long vs Ngô tông Hàn
Có tư tưởng về nhì thì đứng thứ nhì suốt dời, 1 đời người có mấy lấn có cơ hội tranh chức vô dịch thế giới trong 1 ván cờ ?? đành rằng NHL hòa được với TX là hay lắm rồi vì đối thủ với TX tất cả đều thất bại !! nhưng như vậy đồng nghĩa với cơ hội về nhất sẽ không còn.. bạn .. tôi .. mọi người đứng trước vấn đề này ai cũng có sự lựa chọn và sự quyết định đó sẽ làm nên lịch sử hoặc chẳng có gì... Ban huấn luyện và Lâm tất nhiên đã có đối sách riêng Tôi cầu mong dây sẽ là 1 trận quyết thắng vì có thua cũng ngẩng cao đầu vinh quang.. đó cũng là 1 chiến thắng....
đúng như nhận định của em. hôm nay Lâm đi bình phong mã chơi xòng phẳng. chốt lên tự tin :D. cố lên
Xong film lẹ vậy chời. Hic
thôi hết rồi!
lên con xe nôn nóng quá. nhẽ ra bình tĩnh pháo 2 lên 2 hay hơn. buồn quá
Đánh vậy mà cũng đòi đánh BPM, bó tay NHL, chọn biến gì tầm bậy tầm bạ... Thua thì đúng rồi. Ván thua này còn tệ hơn cả ván thua Nguyễn Thành Bảo trong năm nữa, cũng cái vụ Xe ăn sĩ. Đánh Bình phong mà đòi hỏi phải thuộc bài, bài vở chưa thuộc thì đánh với ai.
xong.quanh đi quẩn lại đang thấy cờ hai bên đối công rất hay thì tạch rồi @@
thua chóng vánh quá.
cục luôn chứ cần chi ăn xe.nổi tướng lên bình xe chiếu cũng hết luôn mừ
Không lại với Tưởng Xuyên nhỉ :(.Có vẻ trận này Hoàng Lâm dính cuộc và thua ngay từ khai cuộc rồi :(.Đến đây thì hết đỡ rồi:-?.Chờ đợi trận đấu hấp dẫn nhưng mà thua thế này chán quá :(
lâm nôn nóng quá. pháo 8-7 ko được gì thay vì anh chốt đầu rồi chống sĩ lên cho chắc cờ đi.hồi nãy cũng có thể đẩy mã lên giết bớt con pháo đầu đi. :D
sao Lâm k chém tốt đầu của Xuyên nhỉ.để nó nguy hiểm quá mà
Ở nước thứ 16 người ta đều đi 16...M3.5, không ai đi X3.1 hết.
Đánh như thế này mà trong bóng đá thì chắc bị báo chí gọi bán độ ngay.Nhưng may là đẳng cấp Tưởng Xuyên đã được cả thế giới xác định nên chẳng cần mua độ một cách lãng xẹt như thế này,:|.Có lẽ đi đánh quốc tế chỉ có Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh lỳ đòn hơn mới chống trả được Xuyên béo này :)
tới đây đâu cần nghĩ lâu nữa. lên tướng cho họ ăn xe rùi mình ăn pháo. sau đó lui pháo về chặn con xe lại chờ đợi vận may thôi.
Đi đúng khai cục nước 15 NHL đi P2/2 hay hơn nước ra Tướng .
Các bạn tham khảo thêm vài ván :
Tưởng béo đánh thế vô địch cũng là chuyện bình thường; Nguyễn Hoàng Lâm tương lai còn dài không vấn đề gì.
chỉ còn vấn đề là cái huy chương bạc sẽ về ai thôi?
Hai bên đánh theo đến move thứ 15 Lâm đi Tg5-4 là hoàn toàn chính xác, Lúc đó Tưởng béo chỉ có hai biến đánh vào thế hòa Xs6-4 chiếu tướng, hoặc P5-4 chiếu tướng vào cục hòa, nhưng đến nước đó Xuyên béo đi B6-7 bắt mã là nước đổi biến trong thế trận này. Có thể lúc đó Lâm chưa tính đến biến đó đi xe ăn mã thua oan uổng ván cờ, nếu Lâm đi mã 3.5 lên ngũ tránh nước cục thí xa ăn sĩ đó cờ Tưởng Xuyên khó đi duy nhất P8.4 bắt mã Hậu có thể văng mã 5.4 bắt pháo đầu lập tức thể công bên đỏ hết phép.
Ván này Lâm thua là do đi vội không tính nước biến hóa B6-7 của red
Thua ván này do tâm lý, chơi chính xác từ đầu nhưng chỗ quyết định thằng thua lại đi vội tiếc quá
đúng là như vậy. do đối thủ khai cục cơ bản như sách vở,ta đã lên chốt 3 và 7 có quá nhiều phương án để đánh trả. mà Lâm có vẻ phạm cơ bản khi khai cuộc, đi con chốt 3 quá nhiều,chưa triển khai hết quân lực đã vội vã công đánh quá ẩu. giống như điếc không sợ súng vậy.
Nước 15 ra tướng vẫn "đúng sách" nhưng 16.X3.1 thì quá "mụ"!
http://www.thanglongkydao.com/attach...3&d=1323933831
Lâm chọn biến này là chủ đích đánh hòa rồi, thua là thua nước biến của Tưởng Xuyên, Nước đỏ hiểm nó ra tốt giả đò bắt mã thực chất là lấy đường thông xe để nhòm cục, Blue hút nước đi vội lúc đó nếu còn time thì nên nghĩ sâu khoảng 10 phút trở lên mới đi thì chắc kết quả sẽ khác
Sau ván thua Thành Bảo và đến ván thua Tưởng Xuyên mới đây, cũng cái vụ xe phế sỹ đã cho thấy gót chân Asin của Lâm tay dài. Sau này nếu ai đó muốn thắng Lâm thì cứ khai thác điểm yếu này :))
Sao trên web World Mind Games - Sport Accord vẫn chưa có kết quả của Lâm nhỉ hay post nhầm????
đã F5 đến 7 lần rồi hehe vẫn không thất kết quả ván Lâm
Đã có kết quả, Lâm thua.
Hehe, Ván này Lâm nhà ta cầm quân đỏ đấy. Không có chuyện cu Xuyên cầm tiên 5/7 ván đấu đâu . Hehe ....
Hoàng Học Khiêm hôm nay thắng, hơn Lâm 1 điểm rồi. Mai phải thắng mới ăn được giải nhì.
Bạn xem lại đi: Info System: Athletes / JIANG Chuan
Tưởng Xuyên vừa đi hậu, đi tiên xen kẻ nhau đấy chứ (4 tiên, 3 hậu)
Ván 1 đi tiên
Ván 2 đi hậu
Ván 3 đi tiên
ván 4 đi tiên
ván 5 đi hậu
ván 6 gặp Lâm tay dài: Tưởng Xuyên được đi tiên
Ván 7 đi hậu
Mà đánh có 7 ván rồi xếp hạng sao lại để Round Robin mần chi nhỉ?
Tình hình Lâm nhà ta như thế nào rồi các bác.Mấy hôm nay tôi không liên lạc đuợc với Lâm.Không biết sang đấy rồi đánh độ quên ngày về thì chết
Bác nào nhắc nhở Lâm chiến thẳng rồi quay về ngay nhé :))
Nói chung giải này Lâm thi đâu không tốt, kể cả những ván thắng cũng không thuyết phục.
Tưởng Xuyên tưởng cao nhân phương nào hóa ra ăn cắp ván cờ của em, cách đây tầm 1 tháng em đánh trên Zing 1 ván cờ y như này, không khác 1 nước. Hay ván đấy đối thủ của em là Tưởng cũng nên.
Còn kiểu chiếu hết khi pháo đầu, đối phương xuất tướng mình ăn xuống sỹ dưới thì em nhớ đã đánh không biết bao lần, đặc biệt là khi đánh với vịt em đánh thuận pháo bỏ mã tranh tiên như trong Quất trung bì
Xem ván Nguyễn Hoàng Lâm hậu bại bởi sát cục của Tưởng Xuyên mà chả biết nghĩ thế nào. Không biết nên động viên hay phê bình nữa đây.
Ván thứ 5, Nguyễn Hoàng Lâm hậu thắng Hoàng Xuân Long, thắng không do mình mà do đối phương nhầm nước X5-8, làm thót tim người hâm mộ trên diễn đàn.
Lại được thành viên vanphi động viên:
Ván thứ 6 lại bị Tưởng Xuyên phế Xe nhập cục. Hết đau tim lại đến đau đầu. Gay thật.
Xem ra, cờ Tướng không giành cho những người yếu tim hay đầu kém.