Sôi nổi hơn, gần gũi và dễ mến hơn, một sự thay đổi rất tích cực chăc đằng sau Kiếm Nhật phải có một bóng hồng nào đó rùi !
Dạo này cũng thấy Trung cadan nhà mình yêu đời hẳn lên, nhiều lúc thấy hắn cười một mình có vẻ sung sướng lắm he he !
Printable View
hic anh Tuấn ơi em cũng muốn được như thế anh ạ
Hóa ra là như thế hả anh? Thế nếu anh là em thì trong hai cô Cáo và Búp anh sẽ lao vào cô nào trước? Và theo anh cô nào sẽ tát và cô nào sẽ mắng?
Hay còn có câu có mới nới cũ huhu. Đây là em đang lấy vị dụ ngẫu nhiên, chứ không hẳn là ý em như thế$-)
Đề nghị anh nhachoaloiviet ko còm men bên Nhật ký nhá, để viết nhật ký thoai. Bị mắng rồi kia kìa hic hic :(
Kiếm Nhật vẫn như ngày nào thôi. Vẫn chăm lao động, yêu cờ tướng và gần gũi anh em. Hôm qua, sinh nhật TLKĐ 3 tuổi, vui và hạnh phúc trong tình bạn bè, nên có hơi "lộng ngôn" trên này là đi tăng 2...:D; Thực ra, lúc đó về TLKĐ uống cà phê là tăng 2 đó ạ, về nhà rồi, mệt quá. Tửu lượng kém, rất mệt, nên tắm xong, mệt quá, lăn đùng ra ngủ... (quên mặc quần áo, giống cáo..:D:D) (hehe...đùa Cáo chút thôi nha! Đừng giận anh). Em biết sai nên tự edit rồi ạ. Mọi người vẫn là bạn bè thân thiết của Kiếm Nhật. Mãi mãi như thế!! Chúc anh em sức khỏe.
@vuminh999999: em sợ "Bà la sát" lắm ạ! Hắn vẫn lâu lâu bất ngờ xông đến kiểm tra em. Bóng hồng thì không có đâu anh ạ. Tự em thôi. Lâu lâu, nhìn trộm Cáo online, lâu lâu nhìn vào mắt BÚP (contact lens cũng hay), lâu lâu nhìn trộm má lúm của Eo Biển Xanh9x, thấy cũng vui và yêu đời hơn anh ạ!
Cuối cùng, mong mọi người thương yêu em như ngày nào! Xin cảm ơn ạ!
Mấy anh em nhà mình dạo này chảo chiếc là tuột hết quai, nứt hết nắp cả roài :))
@ Tuanvuminh999999 : Đệ cười cả ngày ý , huynh biết tính đệ rồi mà , có bao giờ buồn lâu cái gì đâu =)) , mà huynh đánh đế chế thì chơi ngựa dò hay lắm đó , huynh ạ :)) .
@ 6789 : Huynh cũng bí hiểm ra phết nhỉ
@ red : Em chả HOT thì ai hót , em Hót như khướu cả ngày còn gì ;)) .
@ Kiếm nhựa : Lúc nào huynh cũng có người yêu thương huynh hết , huynh lạ gì mà phải mong ???
Phải nói ra hết cá dán ạ. Tự anh nghĩ: Chắc nhiều người nghĩ tên "Kiếm Nhựa" này có cái gì đấy cứ làm sao ấy??!. Thực ra, điểm yếu duy nhất là tửu lượng thôi. Anh rất sợ uống bia hay rượu, ngoài ra món ji anh cũng chơi được. Anh thề với em đấy, sợ thật!. Cà phê ngày anh uống 5 ly cũng được. Anh nói ra chắc mọi người sẽ thông cảm cho anh hơn.
Ông 6789 bảo anh em mình ảo tung chảo , chứ đinh mục gì ở đây hả huynh !!!
Này thì ảo tung chảo, tặng anh em một chuyện gây lú luôn :))
Làm thế nào để phân biệt "đàn cò" và "đàn cò":
Khi nghe từ đàn cò, các bạn có thể nghĩ đó là đàn cò hoặc đàn cò... khi nói từ đàn cò thì đó có thể là đàn cò hoặc đàn cò, thật ra đàn cò và đàn cò rất là khác nhau, một bên là đàn cò còn bên kia là đàn cò, đàn trong đàn cò nghĩa là đàn chứ không phải là đàn giống đàn cò. Nói rõ ra thì đàn cò là đàn cò và đàn cò lại là đàn cò, cái này là đàn cò còn cái kia mới là đàn cò, đàn cò và đàn cò là hai phạm trù riêng biệt mà khi phân tích rõ ràng ta mới hiểu được đàn cò khác đàn cò như thế nào. Mà thật ra, đàn cò với đàn cò có rất nhiều điểm giống và khác nhau. Giống nhau ở chỗ đều gọi là đàn cò. Còn khác là một cái là đàn cò còn cái kia là đàn cò. Suy ra ta có thể phân biệt đàn cò và đàn cò một cách rõ ràng như sau: đàn cò không phải đàn cò mà là đàn cò, còn đàn cò là đàn cò chứ không phải đàn cò. Do đó, đàncò với đàn cò có khác nhau hay không thì cũng chỉ có tác dụng hại não thôi. :))
Thế hai loại đàn cò huynh nói thì cái đàn cò nào là đàn cò, và đàn cò nào là đàn cò?
Choáng toàn tập , đúng là đàn có là đan cò , còn đàn cò là đàn cò :D
em chào các anh :* chet thật hqua tự nhien lại hóa nhớ anh 6789 quasaaaaaaaaaaaaaaa :">
Vừa nói tửu lượng yếu, sợ uống rượu, bia thì trưa nay lại được "triệu tập" khẩn cấp. May quá, có hai "vệ sỹ" chân dài thuộc hàng "tá cứng" hộ tống, nên cũng vững bụng tham gia. Một trong hai vệ sỹ nt cho "vệ sỹ" của vệ sỹ. Ngay lập tức, tên kia có mặt. Bọn vệ sỹ lập tức rủ nhau biến mất. Chắc đi ăn đi chơi, giờ không biết có về chưa nữa!. Bực cả mình. Thôi, dóc chút cho vui, hai tình yêu mới của anh nhé, đừng giận anh, hehe.
Về từ lâu rồi anh ơi, còn vệ sỹ của vệ sỹ có đi óanh lẻ với vệ sỹ không thì em không biết nha =))
Đùa chứ cái ông 6789 bạc như vôi ấy, hôm trước đứa nào bảo em là anh mà nhẩy vào thì em thắng chắc, bây giờ lại đòi lập phe đánh úp em [-( Ghét !
Đàn cò và đàn cò là 2 cái hoàn toàn khác nhau, 1 cái là cái đàn cò còn cái kia là đàn cò
- Đàn cò : 1 loại nhạc cụ dân tộc, trong nam gọi là đàn cò , ngoài bắc gọi là đàn Nhị , ở quê mình từ nhỏ đến lớn chỉ thấy có trong ban nhạc phục vụ đám ma:)):))
- đàn cò : nhiều con cò , cái này đứa trẻ lên 3 cũng biết:D
Ngắn với dài không quan tâm, miễn là chân con gái là được... hhehe. Thôi, xuống đi bán cà phê đây, khách vào đông quá rồi. Nhưng mà quên, anh "ghẻn" rồi đó nha Búp... vệ sỹ đi với vệ sỹ không? khai ngay...
Cả nhà ơi bật H2 có anh Reporter nhà mình đang bình luận kìa ♥
Lão béo thì kinh rồi , he he , năm nào bóng bánh chả có mặt :)) !!!
Vụ mùa của các đại ca đã đến , chúc luôn thắng lợi , he he !!!
Gửi em yêu,
Anh thực ra rất sợ, tình đẹp nhất là tình dang dở.
Anh muốn nói anh đã yêu em, nhưng còn sợ, sợ em uh...
(Trích 1 lá thư tình không rõ nguồn của tuổi Búp...)
Thực tế, nếu em uh thì không phải một mình anh tình nguyện xin "chết" đâu:D:D.
Vừa uống nhầm 4 viên Decolgen nên đầu óc lơ mơ quá, sorry Búp và anh em nhé:D:D....
Lâu lắm lắm rồi khai mac 1 giải đấu lớn mà chả thấy háo hức gì cả , có lẽ trận này không hay anh Kiếm Nhật ạ , nên quán vắng là phải rồi :) .
Em chờ đêm để xem người tình trăm năm , các anh Nga ngố đẹp trai =)) !!!
@ Bup : Giả vờ ngây thơ hả , biết rồi đấy nhá :)) !!!
Lão Kiếm NHật , hôm nào cafe nhé , nhưng không uống ở cả Windy lẫn TLKD , loãng lắm không chuyện được !!!