Chơi thế gọi là chơi bẩn ấy,gặp mấy bác Hải Phòng cho cái cốc vào đầu luôn, có phải 1 người nói đâu, mấy người nói liền, chắc tư cách cũng chẳng ra gì. Cả admin nói mà vẫn cãi nữa.
Printable View
Chơi thế gọi là chơi bẩn ấy,gặp mấy bác Hải Phòng cho cái cốc vào đầu luôn, có phải 1 người nói đâu, mấy người nói liền, chắc tư cách cũng chẳng ra gì. Cả admin nói mà vẫn cãi nữa.
Kết thúc giải dù Nguyễn Khánh Ngọc của Tây Sơn đã xếp thứ 1 nhưng nếu xét 1 cách toàn diện và công tâm hơn thì giải này người xứng đáng nhất để bước lên bục cao phải là Phạm Tuấn Linh của Hà Tây 1 bởi vì trong suốt cả quá trình thi đấu 9 ván của giải đấu được đánh giá là khó nuốt hơn cả giải quốc gia A1 này hehe :D bro Linh dù không nhận được nhiều sự hỗ trợ của đồng đội,một mình đơn đấu với quần hùng khắp nơi nhưng bro đã không để thua trong bất kỳ 1 ván cờ nào,bên cạnh đó bro đã có 1 số ván đấu rất hay trước các tên tuổi như Đào Cao Khoa,Trần Trung Kiên,Nguyễn Quốc Tiến,Lưu Quang Tuyên,Đặng Hữu Trang...và nhất là ván đấu tuyệt hay ở vòng thứ 7,hậu thủ chiến thắng sở trưởng TIên Nhân CHỉ Lộ của nhà VĐ giải là Nguyễn Khánh Ngọc.Đến vòng đấu cuối cùng vào chiều nay,tuy nói bro Linh cũng đã gặp nhiều may mắn trong trận sinh tử với Đại Ngọc Lâm của CLB Anh Em nhưng không thể nói bro không xứng đáng lên ngôi.Chỉ đáng tiếc cho bro Linh khi bro chỉ về đích ở vị trí thứ 2 hoàn toàn không phải do năng lực không có mà là do kém đối thủ ở sự kinh nghiệm,tinh ranh và toan tính chuyên nghiệp dẫn đến thua sát nút hệ số phụ Búc Gôn(49.5 so với 50 trong khi Fide thì hơn đối thủ 31 so với 30) khiến cho giấc mơ vô địch tưởng như đã nằm gọn trong tay bỗng chốc tan thành mây khói hic hic (nếu biết trước như thế này thì lãnh đội Hà Tây cứ xui Phạm Văn Huy bắt tay hòa với anh Thịnh Văn Trung của Kỳ Hữu là chắc chắn bro đã là nhà VĐ rồi hehe).
Hôm nay tôi có 1 ván đấu quá nhiều cảm xúc với bro Hứa !Một ván đấu sòng phẳng không 1 chút gợn!tuy có phần tiếc nuối nhưng người chiến thắng là xứng đáng!!chỉ tiếc cho Linh khi ko dành quán quân trong 1 giải đấu suất xắc của anh trong khi chỉ kém 0.5 point so với Khánh Ngọc ở chỉ số phụ!!!!
Ván đấu Phạm Tuấn Linh - Đại Ngọc Lâm do PV Hung_namdong cập nhật biên bản đã hết đâu nhỉ? Bạn nào cập nhật nốt phần còn lại thì tốt quá!
Hiện tại biên bản ván đấu giữa Phạm Tuấn Linh và Đại Ngọc Lâm ở Vòng 9 Giải Hà Nội Mở Rộng đã được cập nhật đầy đủ tại trang 20.
Mời các bạn chú ý đón xem!
Hình ảnh lễ trao giải và 1 số góc nhìn về giải có tại đây :
http://www.thanglongkydao.com/thao-l...g-tot-dep.html
Triệu Thanh Tuấn 1-0 Ngô Văn Khánh
Nguyễn Anh Quân 1-0 Triệu Thanh Tuấn :lose
Khai cuộc yếu quá bị lép nặng về đưa vào máy âm 280 :angel
Hôm qua là 1 ngày thi đấu giầu cảm xúc , trước ván cuối về ngủ 1 giấc rồi tắm qua cho sảng khoái người . Lên mạng biết tin gặp Đại Ngọc Lâm ván cuối , đến địa điểm thi đấu rồi ghé qua quán nước Lâm đã có mặt ở đó . Bình thường như mọi khi anh em đánh giải vẫn ra ngồi chém gió nói chuyện vui vẻ . Tuy vậy hôm nay căng thăng bởi ván cuối cơ hội tranh nhất nhì , tôi cũng ko được tự nhiên như mọi khi . Anh em cũng ít chuyện qua lại như trước đó cũng là điều bình thường . Thực ra có 1 số người cũng bảo cờ em đang phong độ lại đi tiên nhưng ván này quan trọng nên tránh .... " sơ suất " . Ai mà chẳng hiểu câu không tránh " sơ suất " ấy . Nhưng tôi cũng mặc kệ , Lâm cũng hiểu ý tôi ko hề có việc anh em ngang tắt vớ vẩn .... Mình là như thế dù có vô địch mà nhúng chàm tôi cũng coi bằng không . Cờ mình cũng có lực biết mình ở đâu và còn cả sự tự trọng của 1 con người không cho phép tôi làm điều đó .... Anh em ai biết tôi dù bạn học , bạn bóng đá hay bạn cờ đều vậy ..... tính tôi nó thế . Nhưng dù ko nói ra tôi biết Lâm thấy ở tôi sự lo lắng trước ván đấu . Cũng phải nói thẳng ván cuối chính là ván căng thăng đánh ko có phong độ tốt của tôi bởi những suy nghĩ về được , mất quá nhiều :nemgach . Lâm rất tinh ý hiểu rõ sự bâng khuâng đó bầy trận phản công hay trong lúc tâm tư mình xao động . Diễn biến rõ ràng là bất lợi , tôi bị phản tiên vì tính toán ko chuẩn xác đường cờ vì diễn biến các bàn bên cạnh .
Trận bàn 1 anh Khoa hòa , Ngọc vẫn đang đánh với Tùng , trong thực chiến tôi đã tính đường b7.1 phế mã thay vì b3.1 đôi công ( đến sau ) , Lâm có thể ưu Mã nhưng tôi có đường m6.4 làm khó và có thể đưa b3 , b7 qua sông ( nếu ăn v5.3 lên tôi x8-7 bắt pháo vỡ voi ) . Quân của Lâm thì nằm nhà tôi có 2 đầu tốt ko hề kém mà còn nhỉnh hơn 1 chút . Chọn sai đường cờ chấp nhận bị đánh , Lâm ưu thế phá tan 2 sỹ của tôi . Lúc này tôi ở thế kém cũng đã đề nghị Lâm hòa ( đề nghị tự nhiên thôi chứ ko phải giao kèo theo cái kiểu thôi để tôi hòa ăn cái giải nhì gì cả ). Rõ ràng Lâm cũng cao không phải nói nhiều như tôi ở HN này có tướng nào dám cầm bàn cờ chấp tôi 2 sỹ lúc bắt đầu ván cờ ko ? . Nếu nói như anh Thịnh " anh chẳng biết sang đến ván thứ 3 nó có còn ra hồn người hay ko " . Thế mà tự dưng ong ve ở đâu kháy thêm cái câu " hòa hay ko là do lãnh đội " ? . Buồn cười thật ? phải chăng nghĩ mình đi đêm bắt tay vs Lâm ? ko hề có .... Nếu muốn thế tôi đã nói từ lâu chẳng phải để anh em chém nhau tơi bời rồi mới làm vậy ? mà tôi cũng chỉ nói 1 câu đề nghị hòa thôi , anh Bình lãnh đội AE nói anh em cứ đánh đi , tất nhiên trong thế kém tôi có quyền đề nghị hòa , Lâm còn cơ tranh chấp nên vẫn đánh đó là quyền của Lâm . Tôi trong trường hợp anh Bình dĩ nhiên cũng muốn Lâm thắng đó là cuộc chơi phải chấp nhận dù tôi thua tôi chẳng có 1 cái gì cả đó cũng là cái giá của việc cầm Vàng tuột tay. Tôi với anh Bình từ xưa đến nay quan hệ vẫn tốt , anh vẫn thi thoảng động viên tôi và cũng từng mời tôi chơi cho AE . Nhưng cuộc chơi là cuộc chơi không có chuyện xin xỏ như nhiều người suy nghĩ , mọi người chứng kiến ván cờ đều có thể thấy được điều đó . Tôi tôn trọng cuộc chơi , tôn trọng sự thật và tôn trọng cả anh em quý mến mình , các khản giả yêu cờ và chấp nhận mọi KQ cho dù nó là thất vọng . Trong cuộc Lâm đi sai thành ra tôi có cơ hội đôi công và đến trước . Ván này Lâm có cơ thắng nhưng anh ko tận dụng được thì cũng xứng đáng thua , tôi may mắn hơn Lâm trong thời khắc quyết định và xử lý chính xác hơn .
Mặc dù ko lên ngôi vô địch , với ván cờ anh Trung và em Huy min ( Hà Tây ) cũng tác động vào hệ số thì dù có chút nuối tiếc mất chức vô địch , trước ván tôi vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng . Nhưng mình hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu về cả tư cách lẫn kỳ nghệ . Một mình độc chiến quần hùng chẳng có khái niệm " copy và bơm vá " đánh sòng phẳng với thực lực của mình . Dù Á Quân có hơi tiếc nhưng cũng là lần quay lại thành công . Trước giải ( trừ ván vs Lâm tự tạo áp lực ) tôi thanh thản thi đấu với lực cờ trung bình khá của mình từ xưa đến nay vẫn vậy . Thứ nhì cũng là thành công nếu xét nhiều phương diện ( thôi thì tự an ủi trước mình từng thứ 3 giải Thanh Xuân - Hà Nội nay lên 1 hạng là tiến triển rồi , chức vô địch phải cần thêm công lực , may mắn và sự tỉnh táo nữa ..... Hy vọng với lực cờ tàm tạm này ko thành cái đuôi và điểm yếu của Hà Tây 1 trong giai đoạn lượt về của giải đồng đội TLKĐ .
Xin chân thành cảm ơn nhiều anh em đã động viên tôi trong suốt quá trình diễn ra giải đấu khiến tôi vững lòng và có 1 giải đấu thành công :lanh.
Đọc đi đọc lại, mãi bây giờ mới biết là ai thắng trong ván Linh-Lâm. he.
Mấy anh em yêu cờ Phúc Yên cùng nhau xem lại ván cờ của Linh & Lâm
Đến nước thứ 25 .Lâm có cơ hội đoạt được thế thượng phong,nếu đi như sau bên đỏ Linh đuối thế từ đó có thể dấn đến thua ... mong anh em cùng nhau tham khảo có gì chỉ bảo cho cùng nhau học .
-25 Tg5-6 X6/1 - 26 Tg5.1 P3-5 -27 T7.5 T5.7 -28 X8.2 M7.6 -29 X8-1 X6.1 -30 Tg6/1 M6.5 -31 P7-6 C9.1 .....
Cảm ơn Lâm đã nêu ý kiến của mình , như Lâm nói tôi nghe qua mấy người " đánh ván cờ này mới sướng dù thua vẫn cứ sướng " .
Chú Cường ơi cháu bàn này tâm lý ngay cờ đường ăn b7.1 lên bỏ mã Lâm ăn Mã cháu đi m6.4 có đường đưa 2 binh qua sông Lâm cũng đâu ngon , quân Lâm ở nhà hết ? Phần do tâm lý xao động , Tùng thì lép nặng Khánh Ngọc , vừa phải mở đường , vừa ko vững cái đầu . Nếu chủ động đứng tấn đánh thoải mái thì ít nhất cháu có cái HC Đồng . Nhưng có cơ vô địch tại sao mình ko chơi cho sướng có điều mình quá để ý bàn mình ko để ý thằng em Huy nó gặp anh Trung , nhưng thôi coi như có kinh nghiệm vậy ....
Cảm ơn chú nêu ý kiến bổ ích thực ra cờ hơn 2 sỹ thì rõ ràng mình ở thế dưới đánh lên là gì . Nhưng mình thắng bàn đấy Lâm cũng phải công nhận bởi có cơ hội ko kết thúc được . Lâm thắng cháu lên giải 3 , anh em cũng ko có vấn đề ngang tắt nên mọi người hoàn toàn có thể yên tâm .
Ván cờ Lâm và Linh quá fair rồi!
Lâm có chút ưu thế khi hơn 2 sỹ và có thể đẩy tướng của Linh lên tầng 3 để biến thành cơ hội chiến thắng, nhưng không thực hiện được trong tình trạng mỗi bên còn chưa đầy 3 phút. Còn Linh đã cống hiến một quả cờ tàn bắt Xe tuyệt đẹp, chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Còn ngôi Á quân và việc tranh chấp hệ số phụ, cái đó liên quan tới quá nhiều người nên cũng không thể lường hết trước được.
Với phong độ của Linh tại giải này, thì rõ ràng việc không vô địch cũng gây chút tiếc nuối cho người hâm mộ!
Ái chà , hôm qua tôi chính là người đã bảo câu này , thế này bạn Linh nhé , tôi với Lâm và với clb Anh Em là chỗ anh em , bàn cờ hôm qua xô xát , Lâm chỉ đoạt giải khi thắng , còn hòa với thua thì vứt đi , lúc bạn đề nghị hòa , Lâm có hỏi anh em là hòa hay không hòa .
Đương nhiên lời khuyên của tôi giành cho Lâm là chiến , nhưng vì anh Bình ngồi đấy , vì tôn trọng anh Bình nên tôi bảo Lâm hỏi lãnh đội , đó cũng là 1 cách trả lời Lâm đấy .
Linh này , bạn đánh hay hay không hay , đoạt giải hay không đoạt giải tôi không bao giờ quan tâm , nhưng Lâm nó hỏi thì tôi trả lời , ở đó hàng chục câu trả lời khác nhau , thế mà bạn cũng chọn được tiếng ong tiếng ve ( nguyên văn lời bạn ) thì tôi cũng biết thừa bạn không ưa gì tôi , ( cũng như tôi không ưa gì bạn vậy ) .
Tôi đã nói với bạn rồi , trên cái diễn đàn này , tôi làm gì là quyền cá nhân tôi , bạn không thích thì lướt , chớ có kháy đểu tôi trên này , nghe chưa ???
Không thích thì đừng chạm đến nhau , cũng là cách làm hay vậy .
Thế nhé ngài á quân !!!:chaochao
Mấy pro này nói chuyện mất hòa khí quá.
Bình tĩnh đi mọi người. Chuyện chả có gì hết. Một ván cờ mà rõ ràng đánh tiếp để phân hơn thua vẫn hay hơn tự nhiên dừng lại ở ngay cái chỗ xô xát nhất, hấp dẫn nhất (sẽ gây cụt hứng cho khán giả). Đơn giản vậy thôi, và cả 2 đã hành xử một cách mã thượng. đúng mực đấy chứ, kết quả cuối cùng thuộc về bên bản lĩnh và may mắn hơn!
Công bằng mà nói, nếu tiếc cho Linh không nhất thì cũng tiếc cho cả Lâm không có giải cá nhân khi là kỳ thủ gây ấn tượng rất tốt, thi đấu xuất sắc tại giải này.
Mình với TTT không phải chỗ anh em thân thiết gì cả nhưng hôm nay đọc được những lời bạn viết trên này mình thấy hơi quá. Cùng là anh em chơi cờ thay vì nói trên diễn đàn bạn có thể gặp trực tiếp anh Tuấn góp ý như vậy hay hơn. Nếu lưc cờ bạn cờ bạn thật sự cao hơn TTT thì dù anh ý có dở tất cả các thủ thuật giang hồ ra thì cũng không đỡ được bạn đâu...
Anh Trung và anh Linh HNX bớt căng thẳng đi,em nghĩ không nên tranh luận về việc này nữa như vậy hay hơn...Thank
hôm qua đánh ván cuối cũng không biết là ván cờ của mình lại anh hưởng tới chức vô địch như vậy. Trước trận A Thịnh Trung đề nghị hòa để ra xem các bàn đầu đánh,nhưng em bảo đánh hết sức cho vui. trong lúc đang đánh thấy anh Khánh Ngọc hay ra xem lúc thắng thì ra chúc mừng,thật sự cũng không hiểu chuyện gi hết,hehe. Thật đáng tiếc cho Anh Linh béo không Vô địch giải này khi đã bất bại và chiến thắng chính nhà vô địch. Nếu a Linh tính được hệ số của mình thì mọi chuyện đã khác rồi
Cái chuyện anh nói là ở ngoài đời chứ ko ở trên mạng , việc tôi và Lâm có hòa hay thắng hay thua là chuyện của 2 người , tôi đề nghị hòa Lâm có quyền đánh tiếp tôi đó là quyền của Lâm tôi chấp nhận chứ ko hề xin xỏ một ai cả , anh bên Quang Trung ko phải là AE thế thôi . Lâm trong cuộc có hỏi thì cũng hỏi anh Bình lãnh đội AE chứ Lâm cũng chẳng việc gì hỏi anh làm gì cả . Mọi cái có thể chấp dứt ở đây được rồi :chaochao .
Có thể thấy Khánh Ngọc là kỳ thủ rất "quái", biết tính những chỉ số mà kỳ thủ bạn chưa tính tới..., đã thế lại tiến hành rất "ầm thầm và lặng lẽ".
1- Quyền của Lâm là quyết định ván cờ , tôi chơi với Lâm tôi hoàn toàn có quyền khuyên nó chiến hay hòa khi nó hỏi mọi người , tôi với Lâm có không cùng câu lạc bộ Anh Em thì cậu cũng chớ quên là trong những ngày đầu thành lập tôi cũng là 1 trong những người đầu tiên tham gia đấy , clb cũng chỉ là cái cớ để lập đội , chứ không cấm các kỳ hữu ở các clb khác nhau quan tâm đến nhau nhé .
2- Nếu mọi cái chấm dứt ở đây thì tốt thôi , tính tôi cũng không thích lằng nhằng trên diễn đàn , nhưng nhớ là khi tôi bình luận các bài của tôi về Trung Quốc nói riêng và cờ tướng nói chung , đừng có thò cái mặt vào mà châm chọc như 1 vài lần trước ,cậu nhớ cho kỹ nhé !!!
Tường Thuật Vòng 6
Giải Hà Nội Mở Rộng 2012
Nguyễn Hoàng Kiên tiên thua Đào Cao Khoa
Tường Thuật Vòng 6
Giải Hà Nội Mở Rộng 2012
Quản Thanh Tùng tiên thắng Phạm Văn Huy
Tường Thuật Vòng 6
Giải Hà Nội Mở Rộng 2012
Lê Quốc Thắng tiên thua Nguyễn Quốc Tiến
Úi chà mới chỉ Là giải HNMR mà đã tranh cãi ghê gớm quá.hình như tôi nhớ ko nhầm hồi trai trẻ tôi có vài cái bạc va 1-2 vàng vẫn để ở nhà.đến khi đi đánh giải toàn Quốc chắc đứng hạng đầu từ dưới lên.bây gio già rùi đi đánh giải toàn thua phụ nữ và trẻ con.đánh cờ bây giờ mang tính chất giải trí cho vui chứ tôi thây hơi đâu đi tranh cãi làm j. Hn nói đến Kỳ nghệ thực sự chắc chỉ có vài người được phong QTĐS mà thôi.còn vài lần co vô địch ở HNMR thì cũng chẳng bao giờ đc gắn mác Đại Sư chứ đừng mơ đến QTĐS.
Tường Thuật Vòng 6
Giải Hà Nội Mở Rộng 2012
Nguyễn Anh Quân tiên thắng Đỗ Hồng Sơn
Tường Thuật Vòng 6
Giải Hà Nội Mở Rộng 2012
Vũ Hữu Cường tiên thắng Nguyễn Văn Quảng
Tường Thuật Vòng 6
Giải Hà Nội Mở Rộng 2012
Phạm Tuấn Linh tiên hòa Trần Trung Kiên
Tường Thuật Vòng 6
Giải Hà Nội Mở Rộng 2012
Hà Văn Tiến tiên thắng Trần Trung
Tường Thuật Vòng 6
Giải Hà Nội Mở Rộng 2012
Dương Văn Long tiên thua Nguyễn Ngọc Tùng
Tường Thuật Vòng 6
Giải Hà Nội Mở Rộng 2012
Nguyễn Anh Tú tiên thua Nguyễn Khánh Ngọc
Tiến ơi cố gắng lên em nhé , độ chững chạc của chú có thừa rồi tuy nhiên vẫn phải cần thêm một chất quái nữa . Khai cuộc cần đào thật sâu thêm nữa để huớng đối thủ về một hình cờ có lợi cho mình . Chúc em thành công, cùng với culu thiếu hiệp trở thành cặp song sát lợi hại của cờ tướng Thủ Đô