Có khi cấm mình di họp tuần này ~X( !!!
Printable View
Trận thua này có lẽ em mắc lỗi lớn nhất, khai cuộc đánh khoang 10 move đầu, cờ em vẫn ngon, nhưng trung cuộc xủ lý nước yếu, thua nhanh ảnh hưởng đến tinh thần đồng đội
Taotung là bố của Tào Tháo,Tào Tham là bố của Tào Tung tức ông nội Tào Tháo :D Còn Tàoday (taoday) thì là bố của Tào Tham :)) kha kha.
Làm gì phải thế em, vui là chính mà. Chiều mai, trân trọng mời Trung tới ba xí ba tú với anh em trong CLB Anh Em tại cafe 36 nhé. Nếu không có gì thay đổi thì anh em mình ngồi sớm với nhau một chút (tầm 16g hoặc 16g30 được k nhỉ?), có một số việc cần tham khảo ý kiến của chủ soái Quang Trung đấy... ;;)
Tuần sau anh ở nhà với vợ cho chắc. :)) khe khe
TaoDay va Taotung có vẻ thích châm chọc nhau nhỉ. Luyện cờ đi, ít nữa cả 2 chuẩn bị gặp cao thủ Taobon và Taolao đấy nhé!
hixhix! mình không đi cổ động làm toàn đội thua. hehe..
anh binh oi! chiều nay vãn họp o nha anh Thành à?
Không biêt CLB Anh Em còn kết nap ngươì nữa kg nhỉ? Tôi muốn xin được tham gia nhập hội có đc kg? ( Mai Siêu Phong). Nhờ Tùng LG nói dum 1 câu nhé?
Không biêt CLB Anh Em còn kết nap ngươì nữa kg nhỉ? Tôi muốn xin được tham gia nhập hội có đc kg? ( Mai Siêu Phong). Nhờ Tùng LG nói dum 1 câu nhé?
Lão Phong này đúng là lởm , hôm qua vừa cafe huynh đệ thế mà hum nay định bỏ anh em ngay =)) !!!
Chiều nay, CLB Anh Em đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ tại quán cafe 38, công viên 1-6. Khác với mọi lần, buổi sinh hoạt không chỉ khoanh vùng ở phạm vi chuyên môn (thi đấu giao lưu, trao đổi, phân tích các ván đấu, biến phức tạp...) mà dành một khoảng thời gian để các kỳ hữu bàn thảo về những vấn đề cấp thiết, rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới CLB trong thời kỳ "hoạt động kháng chiến" (chống lại vô vàn khó khăn thử thách của một CLB cờ non trẻ của Thủ đô).
Theo đó, khó khăn lớn nhất xuất phát từ việc CLB buộc phải tạm thời sinh hoạt mà chưa có địa điểm ổn định. Băn khoăn đáng kể nhất xuất phát từ vấn đề "đầu tiên" trong việc xây dựng "ngân sách" hoạt động.
Theo báo cáo công khai của Ban tài chính, số tiền đóng góp mang tính tượng trưng của anh em kỳ hữu có nguy cơ "cạn" dần, trong khi có rất nhiều hoạt động, khoản chi cần thiết phải trang trải. Thật đáng mừng khi chuyện "tế nhị" và tương đối "khó nói" của Ban chủ nhiệm đã được giải tỏa trong bầu không khí vui vẻ và thoải mái. Tất cả các kỳ hữu cũng thống nhất sẽ đóng góp 100k/người/tháng để củng cố "ngân sách hoạt động" của CLB (chủ yếu chi cho tiền thưởng, lệ phí dự giải, các chi phí chung phát sinh trong quá trình hoạt động...). Trong bối cảnh hiện tại, anh em cũng thống nhất áp dụng phương thức "Lệ Quyên" và "Campuchia" cho các khoản chi nước uống (tại các buổi sinh hoạt định kỳ) hoặc ăn trưa trong trường hợp họp mặt nhau chuẩn bị trước vòng đấu...
Một vấn đề quan trọng khác là do chưa có địa điểm sinh hoạt chính thức, nên CLB tạm thời điều chỉnh số buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ từ 2 buổi/tuần xuống còn 1 buổi (nếu không có gì thay đổi, vào chiều T3 hoặc T6 hàng tuần). CLB cũng thống nhất tận dụng Topic CLB Anh Em làm nơi trao đổi, chuyện trò (bao gồm cả việc họp nhóm, tổ chức giao lưu thi đấu "dui dẻ" giữa các thành viên, hoặc cùng nhau phân tích các tài liệu từ cũ đến mới ngõ hầu củng cố nền tảng trình độ từ căn bản tới nâng cao) hàng ngày.
Về lâu dài, một số thành viên chủ chốt trong CLB tiếp tục xúc tiến thăm dò, tìm kiếm địa điểm phù hợp (theo hướng đầu tư hẳn 1 quán riêng, vừa kinh doanh, vừa kết hợp làm chỗ chơi cho anh em làng cờ TP). Hy vọng, kế hoạch "2 trong 1" này sẽ biến giấc mơ giản dị của mọi người ("có chỗ chơi" ổn định) thành hiện thực trong thời gian không xa nữa!!!
TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG NỘI DUNG NHẰM GIẢI QUYẾT CÁC MỤC TIÊU NGẮN HẠN (CHỖ CHƠI TẠM THỜI).
DƯỚI ĐÂY LÀ BA MỤC TIÊU TRUNG - DÀI HẠN CỦA CLB:
1/ Ổn định địa điểm sinh hoạt nhằm tiếp tục những kế hoạch đóng góp cho phong trào cờ tướng Thủ đô.
2/ Hoạch định nội quy, phương thức sinh hoạt chi tiết để đưa mọi thứ vào quy củ. Song song với việc này, tiếp tục xúc tiến tìm kiếm nhà tài trợ để giảm bớt gánh nặng kinh phí.
3/ Hiện thực hóa ý tưởng tổ chức kỳ đài, đồng thời với việc tổ chức giải đấu nội bộ cho các kỳ thủ (dự kiến 2 tháng/lần).
Rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp của quý kỳ hữu gần xa. CLB Anh Em tiếp tục mở rộng cửa, đón chào các kỳ hữu khắp nơi tham gia (với tư cách Hội viên danh dự hoặc hội viên chính thức)!
Danh sách chi tiết các thành viên CLB Anh Em được liên tục update tại trang 1 topic này. Căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể, một số thành viên trong thành phần "hội viên tạm thời" đã được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.
Vậy thì xin cảm ơn, tiện đây mình cũng xin nêu rõ danh tính để mọi ng biết về mình hơn nhé. Trần Mai Phong, SN 1971. ĐTLL: 0915700499. Nếu lần tới có họp Clb thì hãy nhớ thông báo cho mình nhé.
Này Tiểu Phong, (cửu âm bạch cốt trảo) luyện tới đâu rồi, đã đủ hỏa hầu chưa mà đòi xuống núi thế ?.
Chiến thuật, chiến lược thì có họp nhưng phải giấu kín chứ ai lại công khai lên trên này, mất công hiệu chết.
Hiện nay giá thuê một cửa hàng bán cà phê tương đối tốt gần trung tâm khoảng trên dưới 10 triệu đồng/ 1 tháng. Như vậy chia đầu người ra thì các thành viên ban đầu nhẹ nhàng tình cảm cũng phải Lệ Quyên 5 củ/người. Sau đó thì mỡ nó rán nó. Gốc sẽ được trả dần cho anh em trong 4 năm. (Với điệu kiện kinh doanh bình thường không bị hàng xóm kiện cáo bù lu bù loa
Xin chào mừng anh Maisieuphong trở thành thành viên mới của CLB Anh Em. Buổi tới sinh hoạt chắc chắn sẽ mời anh. Nhân tiện, anh có đóng góp gi...............................????
Thấy chưa , chưa gì đã bắt nhau đóng góp rồi kìa > Quang trung mất đi 1 nhà tài trợ . Tiếc lắm thay . heeeeeeeeeeee!
Gửi Phi Hương: ( Có thể mình chưa cao, nhưng nếu để ngáng chân một ai đó thì cũng coi chừng đó, một ngày đẹp trời, kg biết chừng có ng xuống cống như chơi đó ).
Nói thật hay chơi vậy anh. Chuyện đóng góp thì ở trên có ghi rõ rồi: mỗi thành viên chính thức góp 100k/tháng vào quỹ CLB để sinh hoạt thôi. Nếu chỉ là thành viên danh dự thì khỏi đóng khoản này, vẫn cứ ghi danh tham gia được. Nếu tham gia 1 chân vào Anh Em (đồng thời sinh hoạt 2 CLB như Trung_cadan, Maisieuphong, Nguyễn Thăng Long...) thật thì ghi rõ họ tên, số ĐT để em cập nhật nhé!
lưu gù ah! Có gì đâu, thay đổi kh khí mà, Anh đi xem bói ng ta bảo là A chưa hợp đất nên cờ chưa cao đươc, vậy nên phải lập lại chỗ ngồi khác may ra mới tiến được.
Chắc là Hương Ngỗng thôi, vì bản thân Hương Biết rất rõ về đòn Cửu Âm Bạch Cốt Chảo của mình mà.
Phi Huong nếu em nhớ không nhầm thì là anh B.K.Hưởng !!!
Thấy anh em hội họp vui quá, hôm nào mình cố gắng qua giao lưu với anh em vậy. Chỉ tiếc là công việc bận quá, mặc dù thích cờ nhưng lâu lâu mới có thời gian chơi một ván, về cờ thì chẳng biết gì nhiều. Qua đó chắc chỉ tán phét được là giỏi.
Tiếc quá, tối qua không đi được vụ beer với mọi người (nghe nói một số anh em sau buổi sinh hoạt nổi hứng rủ nhau đi "tăng hai") vì bận công chuyện. Được biết sau khi "giải tỏa" bớt những điều lấn cấn, các anh em đều rất vui vẻ và thoải mái. Nhiều người thậm chí còn hưởng ứng ngay kế hoạch dự kiến đi du đấu tại Phú Thọ (trong tháng 6). "Dzui" thật đấy!
Mấy vụ đóng góp sao ko thấy ai nói với em nhỉ?Em cũng là thành viên chính thức mà?x-(
cho em đi với anh Bình ơi! hehe