Thắng thua là chuyện thường mà.
Sao lại buồn rầu thế chứ?
Trung vẫn làm được nhiều việc tốt thì nên vui mới phải chứ?
Printable View
Thắng thua là chuyện thường mà.
Sao lại buồn rầu thế chứ?
Trung vẫn làm được nhiều việc tốt thì nên vui mới phải chứ?
Tôi thường xuyên đến xem giải thuận pháo và đôi lúc cũng bị chú Tùng và chú Hùng nhắc. Nếu ai cũng to tiếng hay cười đùa thì không hiểu mọi việc sẽ ra sao. Khi đi xe cái phanh làm ta nhiều khi bực mình, nhưng khi xuống dốc mới thấy vì sao cần nó. Gần ngã tư nhà tôi, mấy tháng trời nay hệ thống đèn điều khiển giao thông bị hỏng. Khi ấy đưa con đi học qua đây mới thấy thèm được đợi mấy chục giấy như trước đây. Vì bây giờ có khi đợi nửa tiếng. Trước có khi cũng hơi bực vì phải chờ đợi. Tôi có anh bạn rất thích câu " Tại một nghĩa địa VIP ở Châu âu có ghi: nơi đây là nơi yên nghỉ cuối cùng của những người khi sống từng tuyên bố nếu không co họ xã hội loài người không tồn tại"
Nhưng ở đây là chuyện khác, việc làm của tổ trọng tài là rất cần thiết (mặc dầu tôi bị nhắc không dưới hai lần).
Thành thật cám ơn những lời góp ý của bạn.Tôi xin có đôi lời chia sẻ như sau:
Trong một Giải đấu phong trào mà lại thu hút khá đông sự quan tâm của người hâm mộ như Giải Thuận Pháo 2011 là một dấu hiệu đáng mừng cho Cờ Tướng Thủ Đô.Trong một Giải đấu với 26 Kỳ Thủ tham gia Thi Đấu cộng với khoảng 20 khán giả trong một không gian nhỏ khoảng 50m2 thế này việc chúng tôi thường xuyên nhắc nhở mọi người thì đó là chuyện hoàn toàn hợp lý và cần thiết.Nếu chỉ mỗi người nói một câu mà không ai nhắc nhở thì có còn là đánh Giải hay không,mặc dù chỉ là Giải phong trào nhưng tôi thấy việc nhắc nhở các khán giả,các Kỳ Thủ nghiêm túc trong quá trình Thi Đấu của Tổ Trọng Tài là hoàn toàn có thể chấp nhận được,và rất cần thiết.
Tại Vòng 5 trong ván đấu giữa Tạ Thanh Giang và Phạm Văn Huy trong quá trình diễn ra ván đấu tôi có để ý thấy anh Giang để quân Sĩ ở vị trí không chính xác ( giữa hai ô ).Tôi đã góp ý với anh Giang và yêu cầu anh lên chú ý đặt cây đúng vị trí không phải chỉ quân Sĩ mà các quân khác cũng vậy.Bởi nếu là con Sĩ thì để lệch một chút thì có thể khó dẫn đến tranh chấp,khiếu nại.Vậy nếu là con XE,PHÁO,MÃ,TỐT mà để sai vị trí thì hậu quả sẽ thế nào? Bạn là người biết chơi Cờ có lẽ bạn hiểu điều này.Sau khi nhắc nhở anh Giang đã rất vui vẻ và nói với tôi rằng : " Ừ ! Anh sẽ rút kinh nghiệm ".Đây chỉ là một vấn đề trong số hàng tá những vấn đề cần phải đề cập đến khi Tổ Chức Giải.Còn về vấn đề nhắc nhở các khán giả trong quá trình tham gia giao lưu,cổ vũ chúng tôi sẽ cùng nhau rút kinh nghiệm và sẽ có những thay đổi tích cực tại Vòng cuối và những Giải kế tiếp.
Chúng tôi luôn luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của toàn thể các bạn.Chính những ý kiến phản hồi của các bạn là nguồn động viên,giúp sức không nhỏ cho chúng tôi hoàn thành tốt hơn công việc của mình trong những Giải đấu kế tiếp.
Xin cám ơn!
Tổng hợp kết quả Vòng 6 Giải Thuận Pháo
Câu Lạc Bộ ANH EM Mở Rộng 2011
1 - Bùi Mạnh Hảo gặp Nguyễn Thế Trí 0 - 1
2 - Cao Bá Thu gặp Nguyễn Thanh Tùng 1 - 0
3 - Nguyễn Thăng Long gặp Nguyễn Hữu Nghị 1 - 0
4 - Tạ Thanh Giang gặp Đặng Hữu Trang 1 - 0
5 - Nguyễn Tiến Cường gặp Nguyễn Tuấn Dũng 0 - 1
6 - Phí Mạnh Cường gặp Lê Minh 0,5 - 0,5
7 - Nguyễn Thế Lư gặp Phạm Thanh Trung 0,5 - 0,5
8 - Phạm Văn Huy gặp Phạm Thành Lam 1 - 0
9 - Quản Thanh Tùng gặp Đại Ngọc Lâm 1 - 0
10 - Phạm Minh Hiếu gặp Phạm Cao Nghiên 1 - 0
11 - Triệu Thanh Tuấn gặp Phùng Minh Dũng 1 - 0
12 - Trần Minh Tấn gặp Nguyễn Duy Thái 0 - 1
Tường thuật Vòng 6 Giải Thuận pháo 2011
Nguyễn Thăng Long gặp Nguyễn Hữu Nghị 1 - 0
Vòng 6 còn 1 trận chưa đấu giữa Nguyễn Việt Tuấn và Trịnh Xuân Thắng nên chưa bốc thăm được.
Tạm thời, bảng xếp hạng như sau.
Nhóm 5.5 điểm: anh Nguyễn Thế Trí (hs 19.5)
Nhóm 5 điểm: anh Nguyễn Thăng Long (hs 17.5)
Nhóm 4.5 điểm: Cao Bá Thu (hs 17)
Nhóm 4 điểm (3): anh Bùi Mạnh Hảo (hs 14), Quản Thanh Tùng (hs 12), anh Tạ Thanh Giang (hs 12)
Nhóm 3.5 điểm (4): anh Nguyễn Hữu Nghị (hs 14), Nguyễn Thanh Tùng (hs 12.5), Phạm Minh Hiếu (hs 12), Phí Mạnh Cường (hs 10.5)
Nhóm 3 điểm (5): Đại Ngọc Lâm (hs 14), Đặng Hữu Trang (hs 13), Nguyễn Tuấn Dũng (hs 11), Phạm Văn Huy (hs 11), Lê Văn Minh (hs 9)
Nhóm 2.5 điểm (2): anh Phạm Cao Nghiên (hs 7.5), Trịnh Xuân Thắng (hs 10)
Nhóm 2 điểm (7): anh Nguyễn Tiến Cường (hs 7), Phạm Thành Trung (hs 7), anh Nguyễn Thế Lư (hs 6), anh Triệu Thanh Tuấn (hs 5.5), Nguyễn Duy Thái (hs 5.5), Phạm Thành Lam (hs 5), Nguyễn Việt Tuấn (hs 7)
Nhóm 1 điểm (2): anh Trần Minh Tấn (hs 5), Phùng Minh Dũng (hs 2)
Tường thuật Vòng 6 Giải Thuận Pháo 2011
Cao Bá Thu gặp Nguyễn Thanh Tùng 1 - 0
Tường thuật Vòng 6 Giải Thuận pháo 2011
Tạ Thanh Giang gặp Đặng Hữu Trang 1 - 0
Dù kết quả trận đấu muộn thế nào thì phần mềm cho thấy 5 bàn đầu của vòng 7 đều cùng kết quả bốc thăm:
Pairing of round 7 of Thuan phao
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 7
1 Nguyen The Tri QT ( 5«) - Ta Thanh Giang KSU ( 4 ) 11- 4
2 Nguyen Thang Long IP( 5 ) - Quan Thanh Tung DD ( 4 ) 6- 2
3 Cao Ba Thu AE ( 4«) - Bui Manh Hao AE ( 4 ) 20- 16
4 Nguyen Huu Nghi KSU ( 3«) - Pham Minh Hieu QT ( 3«) 17- 26
5 Nguyen Thanh Tung IP( 3«) - Phi Manh Cuong DD ( 3«) 15- 23
Tường thuật Vòng 6 Giải Thuận Pháo 2011
Quản Thanh Tùng gặp Đại Ngọc Lâm 1 - 0
Giải Thuận Pháo cũng là giải tuyển chọn kỳ thủ của CLB Anh Em tham gia giải TLKD 2011. Hiện nay, Cao Bá Thu đã chắc suất, anh Hảo cũng gần như chắc suất, còn chiếc vé thứ 3 đang là cuộc thi đua quyết liệt của rất nhiều kỳ thủ Anh Em: Thắng, Tuấn, anh Dũng, Lâm, Minh, anh Nghiên. Nếu Thắng taotung thắng Tuấn Alex thì vòng 7 sẽ có 1 trận chung kết thực sự của CLB Anh Em: Trịnh Xuân Thắng - Đại Ngọc Lâm (Thắng ưu thế hơn 1 chút, được phép hòa).
Tường thuật Vòng 6 Giải Thuận Pháo 2011
Phạm Minh Hiếu gặp Phạm Cao Nghiên 1 - 0
Một số hình ảnh tại Phòng Thi Đấu Thăng Long Kỳ Đạo quán trong ngày Thi Đấu thứ 6 Giải Thuận Pháo CLB ANH EM Mở Rộng 2011.
http://cB3.upanh.com/19.0.24351972.HzM0/p1050378.jpg
http://cB2.upanh.com/19.0.24351971.geV0/p1050377.jpg
http://cB7.upanh.com/19.0.24351976.zKk0/p1050379.jpg
http://cB3.upanh.com/19.0.24351962.5Bl0/p1050374.jpg
http://cB6.upanh.com/19.0.24351965.e990/p1050375.jpg
http://cB1.upanh.com/19.0.24351920.5Bl0/p1050360.jpg
Tường thuật Vòng 6 Giải Thuận Pháo 2011
Phí Mạnh Cường gặp Lê Minh 0,5 - 0,5
Tường thuật Vòng 6 Giải Thuận Pháo 2011
Phạm Văn Huy gặp Phạm Thành Lam 1 - 0
Trước hết cám ơn sự "thiện trí" góp ý của bạn về vấn đề trọng tài thì ... biết thêm bạn là 1 con người đúng là ....... nhỏ nhặt.
Tùng từng làm trọng tài nhưng chưa bao giờ được làm 1 tổng trọng tài kiêm luôn quyền hành tổ chức quyết định nhiều vấn đề trong 1 giải đấu, biết rằng để giải đấu thành công phải phụ thuộc vào các kỳ hữu .. là trên hết.
Trước khi Tùng viết những dòng này... , bài của bạn đã có những câu trả lời vừa ý bạn rồi đó. Có thể tôi là 1 trọng tài .... như bạn nghĩ.... còn bạn chưa bao giờ được là 1 khán giả trong phòng thi đấu môn cờ tướng(nói riêng) thì phải. Nếu mai này còn gặp tôi làm trọng tài mong bạn khuất mắt bỏ qua cho!
Oai gì cái chức trọng tài bạn ơi! Nếu ở mỗi giải đấu có 1 thằng như bạn thì chắc người ta không cần trọng tài luôn. ok? Hết việc làm chưa mà ngồi đó nói những gì bạn nghĩ để rồi ... thôi chán lắm rùi! Nói ít hiểu nhiều Giiiiiiii nhé!
Thanks!:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@
Âm Tàn Lão Quái và Quản Thanh Tùng thi đấu quá tuyệt vời chúc cả hai anh em thành công
bro iloveChuthuTrang đã có những đóng góp ý kiến rất chân thành tuy nhiên chắc là bác hiểu nhầm thôi chứ em đã chứng kiến từ vong1 tới vòng 4 thấy Anh Tùng làm việc hết sức công tâm và nhiệt tình đôi lúc anh Tùng cũng hơi nóng nhưng mà làm trọng tài phải như vậy mới tạo được một giải đấu nghiêm ngặt và chất lượng
Anh Tùng à bro kia họ cũng nói thật tình chứ không có ý gì khác đây chỉ là một việc hiểu nhầm
có thể nói đây lag một giải đấu ban trọng tài đã làm hết sức quy củ từ bốc thăm tới việc post bàn cờ và hình ảnh làm cho không khí luôn sôi sùng sục và hấp dẫn đây thực sự là một giải đấu quá thành công
Vòng 7 và Lễ Bế Mạc Giải sẽ diễn ra vào 5h30 chiều ngày Thứ Ba 25 - 1.Xin mời các bạn chú ý đón xem.
Cho cháu hỏi một chút:Giải này nhà mình đánh theo hệ lũy tiến hay Buc Gôn ạ?Liệu anh Quản Thanh Tùng còn hy vọng vào tốp 3 không ạ?Và có giải đồng đội k ạ?Và nếu có giải Đồng Đội thì tính mấy người ạ?
Theo chú biết là tính lũy tiến , còn giải này không có giải đồng đội đâu cháu ạ !!!
Không biết kết quả ván TaoTung với Tuấn thế nào nhỉ.
Kết quả bốc thăm chính thức có chưa?
Tuấn do mắc việc gia đình nên xin thua , Thắng giành 1 điểm anh ạ !!!
Tường Thuật Vòng 6 Giải Thuận Pháo 2011
Nguyễn Thế Lư gặp Phạm Thanh Trung 0,5 - 0,5
Tường Thuật Vòng 6 Giải Thuận Pháo 2011
Nguyễn Tiến Cường gặp Nguyễn Tuấn Dũng 0 - 1
Tường thuật Vòng 6 Giải Thuận Pháo 2011
Triệu Thanh Tuấn gặp Phùng Minh Dũng 1 - 0
http://cB3.upanh.com/19.0.24351922.sZ50/p1050362.jpg
Tường Thuật Vòng 6 Giải Thuận Pháo 2011
Trần Minh Tấn gặp Nguyễn Duy Thái 0 - 1
[CENTER]http://cB5.upanh.com/19.0.24351924.yKi0/p1050364.jpg
Còn một ván đấu muộn nữa dự định diễn ra vào 2h chiều hôm nay Thứ 7 ngày 22-1 giữa
Nguyễn Việt Tuấn gặp Trịnh Xuân Thắng
Do Nguyễn Việt Tuấn bận việc đột xuất đã xin phép Ban Tổ Chức cho phép Bỏ Cuộc ( lần thứ 1 ) ván đấu này.Vì vậy Trịnh Xuân Thắng dành thắng lợi trận đấu.
http://lh3.ggpht.com/_FDLE0zTWzL4/TT...XUcug/XHV6.JPG
Pairing of round 7 of Thuan phao
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 7
1 Nguyen The Tri QT ( 5«) - Ta Thanh Giang KSU ( 4 ) 11- 4
2 Nguyen Thang Long IP( 5 ) - Quan Thanh Tung DD ( 4 ) 6- 2
3 Cao Ba Thu AE ( 4«) - Bui Manh Hao AE ( 4 ) 20- 16
4 Nguyen Huu Nghi KSU ( 3«) - Pham Minh Hieu QT ( 3«) 17- 26
5 Nguyen Thanh Tung IP( 3«) - Phi Manh Cuong DD ( 3«) 15- 23
6 Trinh Xuan Thang AE ( 3«) - Dai Ngoc Lam AE ( 3 ) 21- 19
7 Dang Huu Trang TADA ( 3 ) - Pham Van Huy IPL ( 3 ) 3- 24
8 Nguyen Tuan Dung AE ( 3 ) - Le Van Minh AE ( 3 ) 22- 18
9 Pham Cao Nghien AE ( 2«) - Trieu Thanh Tuan AE ( 2 ) 9- 5
10 Nguyen Duy Thai AE ( 2 ) - Nguyen Viet Tuan AE ( 2 ) 25- 1
11 Pham Thanh Lam DD ( 2 ) - Nguyen Tien Cuong KS( 2 ) 7- 8
12 Pham Thanh Trung TAD( 2 ) - Tran Minh Tan AE ( 1 ) 13- 10
13 Phung Minh Dung AE ( 1 ) - Nguyen The Lu QT ( 2 ) 14- 12
Xin chúc mừng Cao Bá Thu và anh Bùi Mạnh Hảo đã giành được 2/3 "vé" chính thức đi dự giải Thăng Long kỳ đạo 2011.
Chiếc vé thứ 3 sẽ được quyết định ở trận đấu giữa Trịnh Xuân Thắng và Đại Ngọc Lâm với một chút ưu thế thuộc về Thắng.
Vòng này , Quang Trung thi đấu chưa hẳn là thành công khi tướng Đặng Hữu Trang thể hiện phong độ mê ngủ khi thất bại ngay ở trung cuộc trước Tạ Thanh Giang ( KSU ) , Trung_cadan và anh Lư chia điểm trong khi Phạm Minh Hiếu quay trở lại quá muộn với 3,5 điểm trong tay .
Điểm sáng lớn nhất là Hoa Đà Nguyễn Thế Trí xứng danh đội trưởng Quang Trung tại giải lần này khi vượt qua Bùi Mạnh Hảo ( AEM ) với 1 điểm cực kỳ quan trọng , chiến thắng này đưa anh trở thành ứng cử viên lớn nhất cho danh hiệu Thuận Pháo Vương 2011 .
Thành công chỉ đến khi tận tay nhận giải nhất từ bác Vuminh999999 , Âm tàn lão quái vẫn nhăm nhe chờ đợi Hoa Đà xảy chân , mong bác Trí hết sức vững vàng để đạt mục tiêu đoạt ít nhất nửa điểm trong vòng cuối để trở thành nhà vô địch Độc Cô Cầu Bại .
Sẽ là 1 giải thành công của Quang Trung , nếu điều đó xảy ra :D !!!
Tới vòng này, tôi chắc chắn sẽ có giải.
Nhất nhì hoặc ba. Dù giải nào thì cũng tốt cả.
Tôi muốn giành số tiền giải để mời tất cả các anh em BTC, kỳ thủ cùng uống bia, coi như chúc mừng năm mới. (Ngay sau khi giải kết thúc). Mong các anh em cùng vui với anh em chúng tôi.
Xin các anh em CLB QT cho ý kiến ạ.
Vậy thì tốt rồi.
Xin kính mời các anh em BTC, các kỳ thủ sau khi thi đấu hãy nán lại cho tới khi giải kết thúc để chúng ta cùng uống bia vui vẻ nhé.
Chặng đường đến với giải thưởng giải thuận pháo Anh Em mở rộng sau 6 hồi sẽ đến hồi kết thúc vào 5h30 thứ ba tới tại TLKD quán. Dù kết quả thế nào thì kỳ hữu khắp nơi cũng đã được chứng kiến 1 giải đấu sôi nổi diễn ra như một bữa tất niên đón mừng xuân tân mão.
Hoa Đà - Thế Trí -với Phương thuốc Thuận pháo chữa bách bệnh của mình -kỳ này đã rất thành công -khi đối đầu với hầu hết các đối thủ cạnh tranh với mình trên con đường về đích.Nếu ko có đột biến gì xảy ra ở vòng cuối thì NGỰ Y sẽ lên bục nhận huy chương cao quý nhất từ tay ANH EM clb trao tặng cùng với danh hiệu THuận Pháo Vương AE-2011 - nhìn lại chặng đường đã qua mà "Hồng Trí" ko khỏi hồ hởi với Anh em nhất là mỗi khi "Trà dư-Tửu hậu":
Tất niên này -Thuận Pháo Vương...
Vãi ...đâu chẳng thấy - thấy đầy Anh Em,
Hoa đà thả sức kê đơn
Cắt luôn toa thuốc cho từng chiến binh:
Mạnh Cường bỏ "Phí" binh năm ,
nhăm nhe tưởng lợi "nước"- rồi- thiệt thân.
Thanh Tùng chẳng "Quản"-''bần thần''
Bị chơi mã quẹo lộn vèo xuống sông.
Đại Ngọc -ở thì: mãi sơn "Lâm"
bị: hoành xe-phế- cuối cùng thua binh.
ÂM THẦM -Lão Quái thân chinh
Gặp toa thuốc bắc :Đậu "Lành" Chấm com.
Thần toán tứ- đại diện anh em,
Xa qua hà dính :"pháo đầu trống trơn"
Đau đầu Hảo Hảo -anh em
Bỏ xe- mê sĩ - "diện" gì tết đây?
Kỳ siêu Hổ Tướng Thanh Giang:
"có nên cơm cháo"-Vòng này đáng xem!
Kính đề nghị quý anh em:
"Tất niên" 1 trận sau vòng "kết chung"
Cuối cùng cũng nhớ " chị em"
"Hữu duyên thiên lý" bên thềm "QUÁ CUNG"!!!