Inter (dạo này nhiều xiền?) hình như đã thề phải đi "tour" và "nộp" đủ cho tất cả các kỳ thủ AE thì phải... :-"
Printable View
Hôm nay mới đọc thấy kết quả 2 trận của clb AE.
AE2 thi đấu tốt quá =D>=D>=D>=D>
Tuần này e sẽ trở lại sinh hoạt cùng clb. :D:D:D:D
Cu TaoTung cuời phớ lớ chắc kết quả côgn việc tốt rồi ah, anh gọi phone cho khôgn đuợc, nick yahoo toàn tắt
@a Phong: cv còn phải chờ. Em mua socola và kẹo cho Minh Châu đấy a.
@a Trà: có cả nước hoa và móc khóa b-)b-)
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN VÒNG 4:
* ANH EM 1 - HÀ ĐÔNG (15G THỨ BẢY - 30/4):
- Cao Bá Thu.
- Lê Quốc Thắng.
- Lê Quang Bình.
- Nguyễn Tuấn Dũng.
Đối thủ: Trần Thị Hạnh, Lê Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Bình, Chu Thu Trang.
* TÂY SƠN - ANH EM 2 (15G CHỦ NHẬT - 1/5):
- Lê Sơn.
- Nguyễn Duy Thái.
- Phùng Minh Dũng.
- Phạm Xuân Thanh.
Đối thủ dự kiến: Nguyễn Anh Quân (Quân "bún"), Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Trường Sơn ("Hàng Mành"), Trần Trung Kiên (Kiên "con") hoặc Nguyễn Ngọc Long.
VÒNG 4: ANH EM 1 - HÀ ĐÔNG 3-0 (8-0)
Chiều nay, đội AE1 với những xáo trộn lực lượng nhất định đã ra quân gặp đội Hà Đông (tức tuyển nữ Hà Nội). Tại bàn tướng, đội trưởng Nguyễn Ngọc Tùng nhường lại "ghế nóng" cho đội phó Cao Bá Thu. Trong khi tại bàn 4, kynhan Nguyễn Tuấn Dũng cũng lần đầu xuất trận thế vai Lâm Đại Ngọc. Tuy nhiên, cả 2 kỳ thủ lần đầu xuất trận đã không phụ trông đợi của BCN, cùng giành thắng lợi thuyết phục, giúp ANH EM 1 đại thắng "chị em" với tỷ số tuyệt đối 8-0. Thêm 3 điểm cho ANH EM 1 để tiếp tục ở nhóm dẫn đầu bảng.
Xếp cặp cụ thể như sau:
* Cao Bá Thu - Chu Thu Trang: 2-0.
* Lê Quốc Thắng - Trần Thị Hạnh: 2-0.
* Lê Quang Bình - Nguyễn Thị Bình: 2-0.
* Nguyễn Tuấn Dũng - Lê Thị Kim Loan: 2-0.
- Các ván đấu đã có tại topic khác trong BOX CLB ANH EM hoặc TOPIC Biên bản các ván đấu tại giải TLKĐ. Mời anh em ghé xem.
Xin chúc mừng các kỳ thủ và CLB của chúng ta!@};-@};-@};-@};-
Chúc mừng AE 1, bàn Cao Bá Thu đánh rất hay đó !!!
Hehe,anh Kynhan đúng là "sát gái".Mới có 19 nước đã buộc em Loan phải thua.Đội Anh Em 1 quả nhiên "tàn nhẫn" hơn người không để cho chị em 1 điểm nào cả. :D.
Chúc mừng thắng lợi của anh em đội 1!
Đội Anh Em 1 "vùi hoa dập liễu" không tiếc tay, huhu, dã man quá.=P~=P~=P~.
Chúc mừng Anh EM 1 đã có thêm 3 điểm.
Caobathu nước 27 cao quá. M2.4! Xem mà giật cả mình, nghĩ một hồi mới ra.
Cao Bá Thu đánh trận này hay thật. Chúc mừng nhé!
Cao Bá Thu hôm nay xuất quan đánh hay quá,làm cho em Trang thua mà cứ tẩn ngẩn,tần ngần như cần câu rô hii hii hii....Bá Thu nở nụ cười he he he và huýt sáo...Nha Trang ơi mùa Thu lại về
Ngày mai Anh Em 2 ra trận hậu thủ trước một đối thủ rất mạnh. Do không ở HN nên không tới cổ vũ anh em được. Chúc anh em 2 thi đấu tốt. Hy vọng Phùng Minh Dũng tiếp tục tạo bất ngờ!
Hôm qua, đội 1 thành công trước các em nữ Hà Đông còn hôm nay đội 2 gặp phải 1 ngọn núi lớn, lại phải đi hậu.
Anh Em ra quân với chiến thuật "đua ngựa", tập trung quân lực oánh ở bàn tá. Nhưng đội bạn quá mạnh. Tướng Quân bún thì ko ai bên đội 2 "ăn" được. Còn "tá" bên Tây Sơn toàn cứng cựa, chả kém tướng là mấy: a Sơn Hàng Mành, a Tú béo và Kỳ vương tài tử Trần Trung Kiên.
AEM 2 thi đấu rất nỗ lực, cũng đua xe, cưỡi ngựa được mấy chục hiệp. Lần lượt 5.11 Dũng Vit_Say lên thớt làm món nhậu. 5.24 Quân bún ko cho Duy Thái cơ hội nào hát "Lời của gió". 5.37 Phạm Xuân Thanh cũng ko thể làm gì tốt hơn 1 trận thua trước a Sơn Hàng Mành. Chỉ còn trông chờ 1 chút, 1 chút gì đó của Sơn aof_k42 trước a Tú béo.
Một ngày thi đấu ko thành công của AEM 2, dẫu khó khăn đã được báo trước và kết quả có thể dự đoán trước được.
Tin mới nhận: Lê Sơn đã thủ hòa được Nguyễn Anh Tú, ghi bàn danh dự cho Anh Em 2 trong trận thua 1-7 trước Tây Sơn
TÂY SƠN - ANH EM 2: 3-0 (7-1)
Sau khi 3 bàn lần lượt thất thủ, "niềm hy vọng cuối cùng" Lê Văn Sơn đã thủ hòa Nguyễn Anh Tú ở thế cờ tàn "penalty". Một tỷ số vốn không phải bất ngờ và rất đáng khen cho tinh thần thi đấu của các kỳ thủ, tất cả 4 bàn đều đã khiến các cao thủ có hạng của Hà Nội khá vất vả.
Nếu có chút gì đáng tiếc thì đấy là bàn của Thái odukich ("bị" đẩy lên ngồi bàn tướng, gặp Quân "bún"), chơi 1 ván Thuận Pháo khá hay, rất tự tin, vào trung cục tạo được hình hơi ưu nhưng tự mình làm xấu đi cục diện và thua cờ tàn (ngay cả tới cờ tàn cũng vẫn còn 1 cơ hội mong manh thủ hòa nhưng không tận dụng được). Bàn Dũng Vit-say cũng có chỗ trung cục phức tạp có chỗ đổi quân giảm áp lực nhưng không đi được, rút cuộc cũng thua hơi tiếc...
Nhưng không sao, va chạm với một ứng cử viên vô địch hùng hậu (gồm toàn các cao thủ hữu hạng) mà đánh như vậy là tốt rồi. Hy vọng kỳ nghệ của AE sẽ thăng tiến sau những cơ hội cọ xát như vậy.
Đúng là đội bạn rất mạnh. Nhìn chung bàn đó em thua anh Quân bún cũng thỏa đáng vì trình độ và kinh nghệm đối thủ hơn hẳn mình. Chỉ tiếc rằng giao tranh khoảng 70 đến 80 hiệp thì có một vài nước không thật sự mạnh. Nếu lấy 4 đội vào vòng sau, Anh em 2 không hẳn không có cơ hội.:):)
Tây Sơn mạnh quá. hihi :d. Chiều nay em thua nhưng vẫn thấy vui vì có dịp được cọ sát cả các bậc đàn anh ^^
IPL1,Tây Sơn,Sóc Sơn,Việt Sơn,quá khó để có thể cản 1 trong 4 đội này vào vòng sau. Tuy nhiên sau giải đâu này, EXP của AE2 sẽ tăng lên rất nhiều do được cọ sát với nhiều cao thủ. Hy vọng của anh odukich có lẽ sẽ thực hiện đc vào giải sau!Trích dẫn:
nguyên văn bởi odukich
Đúng là đội bạn rất mạnh. Nhìn chung bàn đó em thua anh Quân bún cũng thỏa đáng vì trình độ và kinh nghệm đối thủ hơn hẳn mình. Chỉ tiếc rằng giao tranh khoảng 70 đến 80 hiệp thì có một vài nước không thật sự mạnh. Nếu lấy 4 đội vào vòng sau, Anh em 2 không hẳn không có cơ hội.
Sân chơi TLKD khắc nghiệt thật. Gà vịt như em cứ ra trận là bị các bác cho lên quay :((
Ko. Nếu thi đấu tốt và có chiến thuật đúng đắn thì Anh Em 2 hoàn toàn có cơ hội vào vòng 2. Phải có niềm tin chứ! Khó chứ ko phải ko thể!
nhớ được đến đây,Tiếp thế nào Dũng nhỉ?
Em thấy tất cả thành viên AE2 đều cố gắng hết sức đấy chứ nhưng thật sự trận chiều nay Tây Sơn quá mạnh so với bọn em anh bsx ạ. hihi. Em cám ơn ban tổ chức giải cũng như ban chủ nhiệm đã tạo ra 1 sân chơi để gà vịt như em có dịp để thi đấu và cọ sát :x
Có khi không biết lại hay hơn còn nhờ được anh bsx post biên bản hộ. Anh bsx hôm nào rảnh dạy em cờ úp nhé hihi :d
Vâng. Anh đang cầm hòa em 3-3 ạ. hihi :d
Công nhận là Dũng chơi hay. Tôi xem từ đầu đến đuôi và rất...........khoái.
Đầu tiên, đã đến giờ thi đấu vẫn chưa thấy em Loan tới.
Dũng ngồi chờ, mắt nhìn xa xăm. Cứ 1 lúc lại ra soi gương, vuốt tóc, rồi lại tủm tỉm cười.
Lát sau em Loan đến, mặc dù muộn nhưng em vẫn không có gì là vội vã cả. Cứ đứng ngắm anh Dũng chứ chưa vội vào bàn ngay.
(Hình như có khán giả còn hỏi: sao không vội? Em Loan còn bảo: anh ấy chẳng chơi được lâu đâu mà lo hết giờ!!!)
Nhìn em Loan thì biết ngay là em đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng (Có lẽ là cho sắc đẹp chứ không phải cho cờ)
Cuối cùng thì trận đấu cũng diễn ra.
Vừa mới vào khúc dạo đầu, với con xe trên tay Loan luồn ngay xuống phía dưới Tuấn Dũng.
Ngay lập tức, Dũng liền dương mạnh con pháo lên nhằm ngay vào điểm yếu của em Loan mà dọa thọc vào.
Quá lúng túng, em Loan cởi vội 2 mã hai bên. Hậu quả là sườn trái và nách trái hở toang.
Chỉ chờ có thế, Tuấn Dũng lập tức đè ra chiếu. Lúc này Loan dường như không còn sự kháng cự nào mà chỉ còn biết rên rỉ.
Cuối cùng Dũng đưa nốt con xe còn lại sang.
Nhấp lên nhấp xuống vài nhịp, thế là kết thúc gọn lẹ.
Quả thật là ván cờ hay của Tuấn Dũng.
:)) :)) :))