Lê Minh chưa được ra trận à Tùng ơi
Printable View
Lê Minh chưa được ra trận à Tùng ơi
Vòng này rất có thể ANH EM 1 sẽ tiếp tục thử nghiệm nhân tố mới: anh Dương Như. Có lẽ trên tinh thần tất cả vì sức mạnh đồng đội và thành công chung, các kỳ thủ như Quang Bình hay Tuấn Dũng đều không phiền lòng khi tạm nhường lại suất thi đấu cho một nhân tố mới như anh Như (từng có thời điểm đánh A1 TPHCM và sức cờ hiện tại vẫn có thể chấp Ngọc "Mai Động" 1 tiên đều. Trong đợt nghỉ lễ vừa qua, anh Như có về TPHCM và đánh độ với 1 tướng của TP là Phan Tri Châu tại kỳ đài Bằng Hữu, kết quả hòa 3-3).
Bởi lý do trên mà đội hình có chút điều chỉnh so với dự kiến của đôi trưởng Tùng LG (nhưng vẫn có thể thay đổi vào giờ chót).
Đội hình dự kiến ANH EM 1: Cao Bá Thu, Lê Quốc Thắng, Dương Như, Đại Ngọc Lâm.
Dự bị (theo thứ tự): 1/ Nguyễn Tuấn Dũng, 2/ Lê Quang Bình, 3/ Nguyễn Ngọc Tùng, 4/ Doãn Hữu Bình.
Đội hình dự kiến ANH EM 2: Lê Văn Sơn, Bùi Mạnh Hảo, Trịnh Xuân Thắng, Nguyễn Duy Thái.
Dự bị (theo thứ tự): 1/ Phạm Xuân Thanh, 2/ Phùng Minh Dũng, 3/ Lê Văn Minh, 4/ Triệu Thanh Tuấn.
Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng, tin tưởng vào sự sắp xếp của Ban Chủ nhiệm và quyết tâm của các đồng đội. Chiều thứ 6 tôi sẽ tham gia buổi sinh hoạt CLB. Thứ 7 và CN sẽ có mặt ở Cốc để cổ vũ cho hai đội Anh Em. Chúc hai đội chiến thắng!
Hôm nay vẫn còn ốm lắm chưa khỏi hẳn. Chiều mai sẽ ra quán. Nếu khỏi thì ngày kia sẽ chơi được, còn chưa khỏi hẳn thì ban chủ nhiệm bố trí người đánh thay. Rút kinh nghiệm lần trước khi bị mệt, ốm không nghĩ lâu được, dễ sót nước!
Hehe,CLB Anh Em làm gì mà cẩn thận thế,tính thế nào thì IPL 2 vẫn kém hơn đội Anh Em 1 mà,theo em các bác thôi cứ nhường đội em 3 điểm trước đi rồi lượt về đội em trả lại cả vốn lẫn lời là xong :D.Em thì khả năng ra sân là không cao,em mà ra sân thì đội Anh Em 1 không thể chủ quan được vì xét lực lượng hiện nay ở CLB Anh Em em chẳng ngại ai cả chỉ ngại có Lê Sơn và Thắng_taotung thì 2 cậu này lại ở biên chế của đội 2 mất rồi cho nên...:D
Ngưỡng mộ Lân Inter đã lâu mà chưa có dịp giao lưu, hôm nào có ở quán xin cho mình được học hỏi vài ván có được không? - Mình thì không có tên trong danh sách cả 2 đội AEM nên đánh với mình chắc chắn sẽ không sợ bị bắt bài :D .
@ Anh Nghien : Cờ em bình thường thôi, còn phải chạy theo các anh em dài dài :)
Khả năng cao là inter mi-lân sẽ ra sân và đang dùng chiêu khích tướng. hehe. Trận chiến sắp tới, thắng thua là ở phong độ các kỳ thủ thôi. Anh Em 1 đang có phong độ hết sức ổn định, còn IPL2 vẫn đang trong quá trình thử nghiệm đội hình, chưa định hình được lối chơi như IPL1. Do vậy, dù phải hậu thủ trước IPL2, tôi tin sẽ có một kết quả khả quan cho AE1.
Lân ơi, thế trận tới mà ra sân thì cá độ tí nhỉ :D. Làm cốc cafe thôi. Thắng thua hòa nhé? ;))
Đã nhận độ !.:D.Mà em cũng nói trước em đi tiên dùng Tiên Nhân Chỉ Lộ đó các bác Anh Em 1 cẩn thận nhé.Thắng hay thua không quan trọng miễn là chơi 1 trận hết mình,sòng phẳng thì thôi dù biết lực cờ của em so với đội Anh Em 1 là yếu hơn khá nhiều hehe :D
@Song_Han:Hehe lúc nào giao lưu cũng được bạn à.Thực ra mình chỉ đùa thôi chứ lực cờ mình thế nào CLB Anh Em đều đã biết hết hehe.Nguyên nhân chính bác Tùng LG không đánh là vì sợ IPL 2 đẩy mình lên ngồi bàn tướng đó bạn :D
Vong` này IPL1 chấp Ae2 đồng banh,ai bắt thì liên hệ em ^^
Nếu IPL1 7-1 AEM2 hòa thì bao nhiêu cũng chơi :))
AE 2 đi tiên mà bsx. Lê Sơn đã từng đánh bại Điệp đại sư. Còn các bàn tá khác, thì vào một ngày đẹp trời, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Họ cũng chẳng hơn mình bao nhiêu đâu. Với đội hình Ban chủ nhiệm đưa ra, tôi tin có bất ngờ!
AE2 gặp IPL1 theo cá nhân tôi nghĩ thì IPL1 nhỉnh hơn một chút,ngược lại IPL2 gặp AE1 thì AE1 nhỉnh hơn,nhưng vào một ngày đẹp trời thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.Hy vọng cả 2 đội AE điều có điểm vòng nay !
Lân inter ngó anh à? Anh muốn anh em trong đội 1 tự khẳng định mình khi đối thủ là IPL2. Nếu xét về thực lực cờ, anh chưa cần ra trận thì ở đội IPL2 chẳng có ai được đánh giá cao hơn hàng tá của AE1.
Chà, hấp dẫn đây, trận chiến chưa bắt đầu mà không khí có vẻ nóng rồi. Coi bộ tuần này phải sắp xếp đi xem mới được :D . Có khi BTC giải nên tổ chức một cuộc họp báo và bình luận trước mỗi vòng đấu cho các cổ động viên "nổ" thì vui nhỉ :)
Chưa thấy anh Bình công bố khen thưởng vòng rồi nhỉ. E có ý kiến phải có phần thưởng cho a Dũng kynhan với tinh thần và kết quả thi đấu tốt :D
Tất cả còn ở phía trước, đội 1 còn rất nhiều việc phải làm, ngày hôm qua đã là quá khứ mình tạm cất đi anh Dũng kynhan ạ!
Mong rằng ngày mai anh em thành viên CLB sẽ có buổi họp mặt cùng nhau rút kinh nghiệm.
Chiều mai CLB sẽ họp để rút kinh nghiệm về các ván đấu vừa qua. Bạn nào cảm thấy cần rút kinh nghiệm gì đó liên quan thì tới trình bày những khúc mắc, từ khai - trung - tàn cuộc để Ban chuyên môn và các kỳ hữu đồng môn cùng bàn bạc, giải đáp nhé!
Anh,em club dạo này vắng người quá. Anh Bình ơi có khi làm thêm giải mini tỏu đi anh ơi.
QUOTE=odukich;125799]Anh,em club dạo này vắng người quá. Không thấy anh, em chat chit cả. Anh Bình ơi có khi làm thêm giải mini tour đi anh ơi. Buồn quá.[/QUOTE]:):)
MINI TOUR là cờ nhanh, đúng sở trường của odukich đây mà. Thảo nào sốt ruột thế! ;))
ANH EM CLUB VỚI GIẢI KỲ VƯƠNG HÀ THÀNH 2011:
Vào lúc 19g tối nay (12/5), giải sẽ khai mạc giai đoạn 1 (mang tên riêng là "Kỳ Vương Tài Tử") tại Thăng Long Kỳ Đạo quán.
Theo lịch thi đấu vòng 1, "tập đoàn" CLB ANH EM rầm rộ ra trận với 12 kỳ thủ (đông nhất giải) bao gồm:
- Phùng Minh Dũng - Dương Đình An (Importlink)
- Nguyễn Việt Tuấn - Thịnh Văn Trung (Importlink)
- Võ Văn Hùng (Kỳ Hữu) - Cao Bá Thu
- Nguyễn Tuấn Dũng - Lê Linh Ngọc (Kỳ Hữu)
- Trần Hữu Bình (Kỳ Hữu) - Nguyễn Thành Đô
- Lê Văn Sơn - Nguyễn Hoàng Chiến (Kỳ Hữu)
- Trần Trung (Kỳ Siêu) - Lê Văn Minh
- Đại Ngọc Lâm - Triệu Thanh Tuấn.
- Lê Việt Hùng (Kỳ Siêu) - Lê Quang Bình.
- Nguyễn Hữu Ga (Đông Anh) - Phạm Quang Minh
- Bùi Mạnh Hảo - Phạm Thành Lam (Đống Đa).
(Chữ màu đỏ là tên kỳ thủ CLB AE)
ĐÔI ĐIỀU "NHẶT" BÊN LỀ TRƯỚC GIỜ KHAI MÀN:
* Rất thú vị khi gần như có cuộc so tài ANH EM - KỲ HỮU (đối thủ ở vòng 7 của ANH EM 1) với 4 cặp đối kháng. Một cuộc "thử lửa" đầy thú vị!
* "Khoai" nhất là Thành Đô (Song_Han) phải hậu thủ trước cao thủ Bình "Thanh Hóa" (vũ khí bí mật của Kỳ Hữu), người từng nổi tiếng ngay tại đấu trường A1 toàn quốc. Bất ngờ đầu tiên của giải, tại sao lại k?
* Lê Văn Sơn có thể sẽ là kỳ thủ đầu tiên mất điểm khi... chưa đánh với kế hoạch phải đi thi.
Bù lại, Lê Quang Bình (dibui) sẽ là kỳ thủ đầu tiên có điểm mà chẳng tốn một chút sức lực nào khi đối thủ cáo bận!
* "Gà nhà đá nhau" trong trận Đại Ngọc Lâm - Triệu Thanh Tuấn: Một phần của cuộc thử sức "đội 1 VS đội 2" bất thành?
* Phạm Quang Minh (ali_hanoi) giờ chót xin khoác áo Đông Anh (thay vì AE1) tại giải TLKĐ 2011 sẽ đụng ngay một "người anh em" khác cũng của Đông Anh tại vòng 1.
* Tuyển thủ cao tuổi nhất của AE dự giải này là Bùi Mạnh Hảo gặp lại cậu "út" của giải là Phạm Thành Lam (14 tuổi), người từng suýt hạ "tướng" Hảo của AE2 hồi năm ngoái tại một giải khác.
Thay mặt BCN, xin chúc tất cả các kỳ thủ phát huy tinh thần của CLB, thi đấu với tinh thần cao nhất và "đi đến nơi" về đến chốn, góp phần tạo nên thành công chung của giải!@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Tiếc cho Lê Sơn quá!
Tại Giải Phi Tượng Cuộc Đối Quá Cung Pháo,Lê Sơn đã từng hạ đo ván Hoàng Tử Ếch Xanh.
( Có khi anh chàng khật khưỡng lại tung hỏa mù cũng lên )
Mong là Sơn sẽ có mặt để Thi Đấu Vòng này.
Chiều nay (T6) có các thành viên nào ra quán "chém gió" nào?
Có em với Sơn aof_k42 :D, em sắp ra, a chấp em 4 nước nhé :P
Hôm nay em hơi oải chắc không ra được. Mấy ngày nay việc nhiều quá, mai cũng phải đi làm :(. Chắc hết tuần sau mới lại được chơi thoải mái :)
Xin hỏi chiều nay khách hàng tiềm năng của Chàng trai xứ lạ là anh Dũng Kỳ Nhân có đến quán không ạ.Ai cung cấp thông tin nhanh và chính xác được chia 50% gọi là có tí
" phế "
Ảnh trên là dịp nào (giải Thăng Long Kỳ Đạo năm ngoái?) và đăng lên có nhân "vụ việc" gì vậy không Thu ơi?
Giải Đa Hội 8-4 ĐÃ KẾT THÚC sau 1 ngày đấu loại trực tiếp từ 32 người sau năm vòng để tìm nhà vô địch.
Giải có các kỳ thủ sau tham dự : Ninh cót ,Trung tiêu ,Hương đình bảng ,Tuấn đình bảng ,Mạnh Yên Phong, Cao Bá THU, ATLQ ... Mạnh đồng kỵ, Mạnh Từ SƠN....
Sau khi giao chiến với Hương đình bảng 2 trận ATLQ vẫn hòa và chung chân cùng Hương ĐB .
Chung cuộc CAO BÁ THU đoạt ngôi vô địch và được 400k cùng quạt cây là tặng phẩm! Cùng lá cờ thêu > 6 chữ vàng....!
Á quân là Hương đình bảng và quý quân là Lê Hải Ninh VỚI PHẦN THƯỞNG LÀ QUẠT CÂY CHỐNG NÓNG ...
Chúc mừng CAO BÁ THU!
(kỳ thủ Hương đình Bảng rất phấn khích và xem ra anh còn nổ to hơn cả TTN
Anh nổ: Tôi đã là sát thủ số 1 với thành tích vang dội như
HẠ CẢ TIẾN TÂY ,ĐẶNG QUỐC HƯNG, TTN tại giải đồng đội Bắc Ninh 30-4 vừa qua.Hạ Hưng hải dương lần khác nữa ở đền đô 2011, Bác Hưởng ở Ninh Hiệp 2010....)
Con Gà Cao Bá Thu lọ mọ ghê , chúc mừng , he he !!!
Các kỳ thủ AE hình như đều rất có duyên với các giải làng xã hoặc sân chơi phong trào (từ đầu tới giờ hết Việt Tuấn lại tới Phạm Cao Nghiên, Lê Quốc Thắng giật các giải rùi), giờ tới lượt phó tướng Cao Bá Thu. Chúc mừng Thu nhé!
Mai có thành viên mới Trần Ngọc Mạnh đến gia nhập CLB. Anh nào, bạn nào đăng kí "kiểm tra" đi kìa :D
Hôm nay anh Hiệp ( nhasu15 ) ra quán sau thời gian dài bận rộn công tác , rất tiếc hình như chẳng có thành viên AEM nào thì phải !!!