Tuần sau nghỉ Hiếu nhé.Thứ 7 tuần sau nữa sẽ gặp đàn bà và trẻ em.
Printable View
Hôm nay thấy giáo sư Minh nhàn rỗi ko trông thi mà lại bị 007 vần cho đau đầu nên tôi tha ko thịt.giáo sư ôn luyện đi rồi hôm nào rảnh tôi cho xem đòn Lý Lai Quần.cố trông thi vài hôm lấy tiền mua kem .
từ vòng sau trở đi thì chỉ cần các anh gọi là em có mặt :tlkdcuoi
tuy thi đấu hơi tù nhưng chỉ cần có thời gian em tin là em sẽ hoà nhập 1 cách nhanh nhất:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien
-Với chiến thắng trong ngày thi đấu hôm nay club ta đã có 8d(bằng điểm với AE2- chỉ kém đội đứng thứ 4 là Kỳ Siêu 1d) Do vậy hy vọng ae tiếp tục giữ vững tinh thần máu lửa để có thể kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 4 chung cuộc( vị trí có Vé đi Paris by night) :venhvao Hồi đầu khi giải mới bắt đầu khởi tranh, trong cuộc phỏng vấn với Đầu tàu là a.Phượng Sồ tiên sinh, Thuyền trưởng :dua2 lúc đó cho 07 biết là mục tiêu của Club ta sẽ là ko đứng bét bảng (suất học bổng xuống hạng của TLKD cúp). Tuy nhiên rõ ràng thực lực club ta cũng ko phải quá yếu. Thiết nghĩ mục tiêu lọt vào Top 4 là rất phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại. Chúc club sẽ thi đấu thành công hơn nữa trong các vòng tiếp theo.:tank
-Ngoài ra hum nay xin "Sầu riêng" chia vui với pác sĩ Minh Zỉ. Chiến thắng đầu tiên của pác sĩ sau những ván thua hết sức đáng tiếc.
-Nhật sát thủ trong lần đi nghỉ mát công tác về cũng đã suất sắc kích bại Quân chùn(kỳ thủ mạnh bên Hà Thành). Hôm nay có lẽ do e.Mạnh thịt bò bận đi họp tại Quất Lâm hay sao mà Nhật đã chính thức trở lại, ko có người dụ dỗ đi XXX nên pác sát thủ đã thành công, ko còn thua nhanh như lần trước, hehe.
-Cũng chúc mừng a.Sồ sau chiến thắng trước tướng Hà Thành là Anh Linh. Cú hích thực sự cần thiết cho a sau khi a vừa lập 1 cú hat-tờ-ríc trong giải Club vừa qua.
-Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến với pác đội phó Coca :tlkdcuoi Có lẽ một time quá lâu rồi ko sờ đến cờ đã làm tiêu hao đi nhiều phần công lực của pác đội phó. Tuy nhiên thắng thua là chuyện bt của nhà binh(đặc biệt khi đối thủ cũng vừa hiếp dâm 07 ở giải TPHD mở rộng xong :buon ) Chỉ hy vọng rằng time sắp tới pác đội phó giành chút ít Ti-Me phục hồi lại công lực vốn có ban đầu để góp sức cho club (cũng có thể đi khám chỗ pác sĩ Minh Zỉ nhà ta để pác ý sắc cho ít thuốc về uống)....
...Bên lề 1 chút khi mà chiều nay pác thủ quỹ Thành già đang đi công tác xa có alo cho 07 để hỏi thăm tình hình club ta thi đấu. Qua tìm hiểu trò chuyện pác Thành có nói hiện nay pác đang tung hoành, làm mưa làm gió cũng như ngày 3,4 bữa uống bia ăn nhậu hát hò free do ko có đối thủ xứng tầm ở trên ý. Thay mặt Club 07 xin gửi đến pác lời chia vui cũng như chia buồn sâu sắc luôn vì hiện tại ở quê nhà đang có khá nhiều người đang nóng lòng "thịt" pác (xếp hàng theo thứ tự hiện có 007, đại tá diễn viên điện ảnh Thành Long vs pác sĩ sinh lý Minh Zỉ :tlkddaigia
Chủ nhật tuần sau nữa Hiếu có đánh đc không? Gặp đội đàn bà và trẻ em đấy.Đẹp trai như chú thì dùng "Nam nhân kế" như Nhật sát thủ đã dùng ở lượt đi là thắng thôi.:win
Dự kiến đội hình thi đấu chiều chủ nhật gặp Hà Đông:
1. Trần Minh Nhật
2. Nguyễn Văn Hợp
3. Trần Trung Hiếu
4. Nguyễn Tường Long.
Ai có ý kiến gì thì post lên nhé.
Rất muốn động viên 007 vi lâu rồi k thắng trong giải TLKD. Nếu 007 đi tiên thắng thưởng 50k,đi hậu thắng thưởng 100k.thua phạt 50k. Không biết 007 đồng ý k?:loaloa1.Chỉ áp dụng với trận gặp Hà Đông.
Tôi tán thành ý kiến giáo sư Minh,chỉ sợ 007 thua thì khổ.Hợp pro nghĩ kỹ rồi trả lời nhé .
theo em phải thêm vào hòa phạt 200k anh Hợp chỉ được phép thắng hoặc thua cho cuộc cờ thêm kịch tính. Hòa cờ để lấy lòng phụ nữ là rất phi thể thao.:venhvao
nay em đánh ván cờ hơi đuối, nước thứ 10 nếu em chọn nước m3.5 thay cho p5.6 thì có lẽ cờ em vẫn ưu, em cũng phân vân đoạn này khá lâu nhưng cuối cùng lại chọn p5.6 bình ổn thì có lẽ k hợp lý :botay
Không biết 007 có nhận độ trậ gặp Hà Đông không? Hay sợ rồi.:lanh
mai đến sớm bàn thôi anh, :angel, cứ có cái kèo hòa phạt 200k của em thì anh Hợp xoắn ngay. Mạnh thịt bò là chuyên gia chặn hậu, chống lách luật.:zzz
...Bị Pác Sĩ Zỉ lừa tình rồi ... :huhu ...
Thế này thì toi mất em 07 ơi .cũng chỉ tại em đánh ván "Phế Pháo Cục" nên moi nguy hiểm thế này .a theo em 50k vì a vẫn tin tưởng em .
:tlkdcuoi:tlkdcuoi:tlkdcuoi:tlkdcuoi:tlkdcuoi:tlkdcuoi:tlkdcuoi:tlkdcuoi:tlkdcuoi:tlkdcuoi
không ổn rồi, mai anh Hợp ngồi bàn nào em sẽ mời đối thủ 1 cốc cafe " đánh thắng anh Hợp thêm 1 cốc nữa" rồi anh Minh với em mỗi người 50k thế là có lãi " 50k của anh Hợp và 50k của anh Long":venhvao
Thứ 7 tuần sau e không đánh đc a Kiên nhé.
Hôm nay chia buồn cùng các anh em trong đội, Anh Long hôm nay có lẽ do thức đêm xem WC nhiều người cũng gầy mà đen đi nhiều ảnh hưởng không ít tới cờ lại thêm hay họp với anh Hợp chuyện du học " hấp diêm" nên chuyện gì đến cũng phải đến. anh Hợp có lẽ do muốn lấy lòng " Bình cô nương " nên cũng có phần nhượng bộ và kết quả đúng như Mạnh thịt bò dự doán với anh Kiên từ trước " anh Kiên chỉ thấy cờ mà Mạnh thịt bò lại thấy lòng người" nên chuyện gì đến cũng phải đến. Qua đây thông báo cho anh Hợp là "Bình cô nương" đã có chồng và 1 con, quà cáp có lẽ đã là không cần thiết. Đề nghị anh nộp phạt và nộp kem nhận lỗi với anh em. Anh Nhật hôm nay có phần tâm lý " Mạnh thịt bò cùng anh Kiên biết anh Nhật ghét thằng đó rồi:nemgach" tiếc là anh em chỉ có thể đứng về phía anh thôi chứ không manh động được nhưng việc thí pháo làm quà để gần em Trang hơn là chuyện đã gây bao tranh cãi anh Nhật lên trình bày ý kiến của mình để anh em được rõ. Em Hiếu nay có phần may mắm về cuối hòa là kết quả tốt đẹp cho cả 2 bên rồi.
-07 vừa mới post biên bản xong, vừa post mà lòng đau như cắt :buon Nghe giang hồ nói trận đấu của Nhật sát thủ có "mùi"..."Mùi" ở đây tức là có vấn đề(thuật ngữ này thường dùng trong bóng đá), khi post biên bản ván đấu của Nhật quả thật 07 rất muốn chiêm ngưỡng chiêu: "ĐÚT SÚNG VÔ MIỆNG" của pác sát thủ nhà ta, bàn cờ hơn cây hơn thế mà để e.Chu Trang cầm hòa được kể cũng lạ(chắc tại e.Trang này chưa vợ) Post biên bản đến move thứ 31 của Nhật thì thôi xong ko thể nào dịch được. Gọi đt cho Nhật định hỏi thì ôi thôi Ò...Í..E...éo liên lạc được(chắc hẳn đang ngồi tự kỷ hối hận chăng???) Kiểu này Nhật dứt khoát phải viết bản kiểm điểm. Đây là lần thứ 2 rồi, vì chuyện yêu đương riêng tư cá nhân mà đã để ảnh hưởng đến việc thi đấu. Phạt 100USD
-Đại tá Long nhà ta thì tuy tuổi già sức yếu nhưng tâm hồn ko hề già. Cơ hội gặp e.Loan cháy cô nương nên Đại tá nhanh chóng thi triển công phu: "LỘT SẠCH QUẦN ÁO" dù có phải đánh đổi nhiều thứ! Kết quả bệnh "THƯỢNG MÃ PHONG" tái phát, Đại tá đã hy sinh nhanh chóng làm tâm hồn ae TPHD hôm nay thực sự rúng động :tltutu KL: Đại tá phải viết bản kiểm điểm + hứa lần sau ko được tái phạm nữa.
-07 hôm nay gặp phải đối thủ đang lên là Bình cô nương,do vẫn là "Trai tân" nên đã bị Bình cô nương cấp tiến trung binh tranh thủ "hấp diêm" dữ dội. Ko cưỡng lại được sức hút đó, 07 cũng đã hy sinh anh dũng cùng nỗi tiếc thương vô bờ bến là 50 que Kem cho pác sĩ Minh Zỉ, thật là mất cả chì lẫn chài :khicotrang (ko phải viết bản kd vì đã mất 50k, ae club ko nên thắc mắc...)
-e.Hiếu mộng mơ thì ngày hôm nay là trận thi đấu đầu tiên của e cho club tại giải TLKD lần này, kq e đá hòa kỳ thủ nhóc Hoàng Xuân Chính, 1 kq ko đến nỗi nào, chúc Hiếu thi đấu thành công trong những lần tiếp theo...
Hiện tại thì pác thủ quỹ Thành già sắp đi công tác Ninh Bình về, thiết nghĩ cuối tuần tới ae club nên có buổi họp để tổng kết lại công tác tổ chức giải TPHD vừa qua, đồng thời họp bàn việc kiểm điểm cũng như khen thưởng cho thành tích ae trong club, đề nghị ae mọi người cho ý kiến nhé
Đề nghị anh Hợp nên dùng lời lẽ nhã nhặn anh em nói chuyện với nhau thì không sao nhưng nếu đội Hà Đông lên diễn đàn đọc được thì những từ như " ĐÚT SÚNG VÔ MIỆNG" "THƯỢNG MÃ PHONG" "LỘT SẠCH QUẦN ÁO" "hấp diêm" thì không phải chuyện hay hôm nay chúng ta cùng họ đánh cờ vì thế dù thua cũng nên tôn trọng họ dù họ có là đội phụ nữ trẻ em.còn gặp nhau nhiều, lần sau gặp nhau còn trao được cho nhau những nụ cười chứ đánh cờ mặt hằm hằm cũng chả phải vui.
e.Thịt bò vừa đi Quất Lâm dưỡng bệnh nhưng nay bệnh cũ lại có triệu chứng tái phát nữa rồi! :tldanh Thiết nghĩ sang tuần bác sĩ Minh Zỉ cho e.Thịt bò 1 liều thuốc an thần nữa nhé
Tuần này gặp Anh em 2 e vẫn đánh đc a Kiên nhé.E chỉ bận buổi sáng thôi.
Hình như tôi nghĩ Mạnh Sư Đệ ko có súng thì phải ,làm gì có ai ko thích phụ nữ.bác sĩ Minh sẽ khám và tìm phương án điều trị mới. có lẽ gửi thử cho Nhật bắt"Thực Chiến "ngay xem sao .
hôm qua em không lên diễn đàn mà anh em viết lung tung gì vậy. chết thật. có lẽ phải có biện pháp mạnh để răn đe cũng như điều trị những thông tin thất thiệt khiến bao trái tin tan vỡ. may bài viết của anh Minh chưa đến các trang đài báo không thì có biết cô nữ sinh nhảy cầu, hay bỏ nhà, đi tu, ... vì sự bình yên của thế giới và tránh sự chênh lệch giới tính ngày 1 gia tăng ,giúp đất nước ngày 1 giàu mạnh. kính mong anh em hãy bình tâm và dắt mỗi cho em để em có thêm nhiều người yêu mới.:venhvao
Trần Thái Bình 0-1 Trần Trung Hiếu
Hiếu đánh ván cờ hay đấy!!!
cay :tlhat:tlhat:tlhat:tlhat:tlhat:tlhat:tlhat:tlhat:tlhat:tlhat:tlhat
Chiều hôm qua đã diễn ra trận đấu giữa TPHD vs AE2. KQ như sau:
- Đại tá Thành long với lợi thế đi tiên gặp kỳ thủ Chu Tiến Thành(năm ngoái có tham gia Hiệu Úy Bôi thì phải). Vẫn như mọi khi vào cuộc Đại tá Long lắp Súng vào đầu, tuy nhiên khác với mọi lần đối thủ của a đã đấm binh 3 như có sự chuẩn bị trận trước, điều này làm Đại tá bị "lệch khớp" ( vì Đại tá hay đánh trận binh7, X2.6 :)) Tuy nhiên Đại tá Long rất nhanh chóng triển khai "Tam bộ hổ"...Nhìn chung ván cờ cũng ko có gì để nói lắm, tuy nhiên về đoạn cuối nếu Thành mà đánh "Chuẩn 1 tý" Đại tá Long nhà ta ắt hẳn phải đỡ mệt. Dẫu sao Đại tá cũng đã chủ trương đá hòa, với thể trạng mệt mỏi cộng với dạo này Đại tá cv gd bận rộn, hòa là 1 kq chấp nhận đc, Đại tá sẽ ko phải viết bản kiểm điểm( mặc dù Đại tá xét về lực cờ > Chu Thành + lợi thế đi tiên exactly là phải thắng mới đúng :there )
- Bác Sĩ Minh Zỉ ngày hôm nay ra quán từ khá sớm. Như mọi khi bác sĩ lại đưa "Sư Phụ" lên thớt trong thể loại Blizt...Ko hiểu gõ Blizt nhiều hay sao mà khai cuộc thuận pháo vs a.Nghiên cờ đang ưu thế khi mà a.Nghiên đi move yếu hồi Mã về cung thì bỗng dưng "Bác Sĩ muốn khóc" :cainhau Bác sĩ đến move khó nghĩ khá lâu để rồi tung ra 2 sê-ri là hoành con Xe vs để lọt chốt khá bờ lô :buon Thiết nghĩ Bác sĩ nên đầu tư trong giai đoạn Trung cuộc nhiều hơn, vì 07 thấy khai cuộc Bác sĩ đánh rất tốt, tuy nhiên về trung tàn do đi ko đều tay, tung ra vài ba chiêu "xịt" là bàn cờ hay bị thua ngược :huhu Đề nghị Bác sĩ nên hạn chế cờ Blizt vs Sư phụ, tập trung đánh cờ chậm đi thôi. Thua trận này Bác sĩ sẽ bị tước "Bằng khám" trong vòng 10 ngày, ko cho khám bệnh!
- Người được tuyên dương duy nhất hôm qua là pác Sát thủ... :tlkdcuoi Trận này Nhật đánh rất ổn định và chắc tay. Trước 1 a.Thái du kích khá nổi tiếng về đánh rau dưa, Nhật đã dần dần đè nén đối thủ để rồi cuộc tình giữa Nhật vs a.Thái đã "đơm hoa kết trái" :hurra: Thắng trận này cuối tuần sau Sát thủ sẽ có thưởng là 1 vé đi "mát-soa" cùng với Chủ tịch ủy ban kỷ luật 07( Dỹ nhiên ở đây đi là vẫn phải trả tiền đều, ko được bao trọn gói) tuy nhiên thì đây thực sự là 1 vinh hạnh ko phải ai trong club cũng có được :iuiu
- Trận đấu đáng nói nhất trong lượt trận thi đấu ngày hôm qua là trận đấu giữa Phượng Sồ tiên sinh vs Thần kiếm Thắng kem. Đáng nói là vì ván đấu này quyết định đến kq chung cuộc giữa 2 club khi mà 3 bàn trước đó đã kết thúc với tỷ số hòa. Rất đông ae TPHD đã ở lại để ngồi cổ vũ a.Sồ. Hình cờ về tàn Thần kiếm còn Pháo Mã 2 tốt khuyết tượng vần Pháo Mã sĩ tượng bền. Về cơ bản đây là hình cờ win cho a.Kem, tuy nhiên do bị "Sót con nhà bà nước" a.Kem đã bị mất 2 em tốt, đến đây thì hình cờ là hòa rất cao( đã có lúc giằng co gần 50 move thì a.Sồ còn xơi thêm 1 e.Sĩ nên phải đếm lại :duoiga ) Do đã quá thấm mệt, lại bị Vợ liên tục nhắn tin "a đi đâu giờ sao vẫn chưa zề với em và các con" :lamdang kq a.Sồ đã bị cắt tiết! Qua đó lại 1 lần nữa club ta thất thủ 3-5 giống lượt đi trước club AE2, khá đáng tiếc. Tuy rằng 07 đánh giá rất cao nỗ lực của a.Sồ, tuy nhiên khi đối thủ đánh sót mà a ko thể cầm hòa được nên a sẽ vẫn phải viết kiểm điểm, sang tuần sẽ nộp cho 07!!! ...
Em Hợp ở ban kỷ luật nhầm đấy hôm qua a đi hậu .anh Kiên Sồ đánh vậy là tốt quá rồi vì THắng kem vần hay quá nên ko kiểm điểm .Nhật bù lại tội 2 lần trước mê gái nhét quân vào mồm nên ko dc thưởng đi mát sa ,theo a chỉ nên thu bằng khám và kỷ luật Minh Zỉ thôi vì dạo này hay định úp sọt hòa sư phụ .
Để 07 em xem tình hình thế nào đã. Bác sĩ Minh Zỉ khả năng cao sẽ bị kỷ luật, thu bằng khám trong vòng 10 ngày. Nhật sát thủ hôm qua thi đấu xuất sắc nên cuối tuần sau vẫn sẽ được đi mát-soa cùng Chủ tịch kỷ luật 07(chuyện mê gái đã diễn ra khá lâu và có thể thông cảm vì Nhật chưa vợ), a.Sồ đội trưởng hôm qua đánh nỗ lực và khá tốt nhưng vì thua nên thông cảm sẽ cho hưởng "án treo"
đi mát xa mà k có em à anh :venhvao :venhvao :venhvao :venhvao :venhvao :venhvao :venhvao :venhvao
Để a xem cho em đi dự bị thôi ,vì gặp các cô em vẫn non và xanh lắm .a sợ mấy cô Rê về cờ tàn thì em khổ .rồi "Tàu Hỏa Nhập Ma'như Mạnh Thịt bò Clb lại tốn tiền cho đi Quất Lâm du học .