QTĐS Nguyễn Hoàng Yến vừa có chiến thắng nghẹt thở trước Lương Ngọc Lắm.
Nguyễn Minh Nhật Quang đang cố thủ với hình cờ 1 Mã 1 Chốt 2 Tượng, QTĐS Diệp Khai Nguyên còn 2 Mã Sỹ Tượng bền !!!!:loaloa1
Printable View
QTĐS Nguyễn Hoàng Yến vừa có chiến thắng nghẹt thở trước Lương Ngọc Lắm.
Nguyễn Minh Nhật Quang đang cố thủ với hình cờ 1 Mã 1 Chốt 2 Tượng, QTĐS Diệp Khai Nguyên còn 2 Mã Sỹ Tượng bền !!!!:loaloa1
Hình cờ tàn lúc này , đến lượt Quang đi :
Nhưng rất tiếc sau nhiều nước chống đỡ thì Quang đành thất thủ do thời gian đã cạn.
Biên bản vòng 4:
Bình Phước 0-2 TLKĐ miền Nam ( 3-5 )
Bàn 1 : Ngô Ngọc Minh ( BPH )0-2 Uông Dương Bắc ( TLKĐ )
Bàn 2 : Hà Trung Tín ( TLKĐ ) 1-1 Võ Minh Lộc ( BPH )
Bàn 3 : Phan Phúc Trường ( BPH ) 0-2 Đồng Tiến Cường
Bàn 4 : Dương Như ( TLKĐ ) 0-2 Đặng Hữu Trang ( BPH )
Bình luận đê Trang đẹp zai và cao cờ: xoatay
Tổng hợp kết quả của 3 trận vòng 4:
Bình Phước 3-5 TLKĐ phía Nam
Trẻ TP 3-5 Mirano quận 6
Kỳ Hội Quán 1-7 Hội quán QQ
Như vậy là cùng với thất bại không tưởng của Kỳ Hội Quán, thẻ cào từ BTC vẫn chưa thuộc về ai ! :))
siêu tá hóc môn đánh trận này hay quá
siêu tá hóc môn đánh trận này hay quá. có thể nói từ nước 14 trở đi không có nước thừa, ráng đáng xong giải này phong hàm chuẩn tướng luôn.kakaka
Công nhận anh Tiến hóc môn uýnh cao. Hiện đang là siêu tá số 1 của giải.
Bàn 1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh (KHQ) 1-1 Lại Lý Huynh (QQ)
Bàn 2 Đàm Thi Thùy Dung (QQ) 2-0 Vũ Xuân Trường (KHQ)
Bàn 3 Huỳnh Minh Tân (KHQ) 0-2 Mong Nhi (QQ)
Bàn 4 Mạc Ngân Sơn (QQ) 2-0 Trần Minh Vũ (KHQ)
KẾT QUẢ : CLB KỲ HỘI QUÁN 0-2 HỘI QUÁN QQ (HSP: 1-7)
TỔNG HỢP VÀ BÌNH LUẬN KẾT QUẢ VÒNG 4
Trẻ TPHCM 0-2 Mirano Q6 ( 3-5 )
Trước trận đấu cả Trẻ TP và Mirano Q6 đều rơi vào tình huống buộc phải thắng nếu không muốn sớm bị loại khỏi cuộc chơi. Nếu với quân đoàn trẻ thành phố đang vô cùng khát điểm khi qua 3 vòng chỉ có vẻn vẹn một điểm kiếm được từ trận hòa Hội Quán QQ và 1 trận thua ( 1 vòng nghỉ ), nếu vòng này không thắng đồng nghĩa với 3 vòng còn lại phải kiếm thêm 4 điểm ( 2 thắng 1 thua hoặc 1 thắng 2 hòa ) mới có hy vọng lọt vào vòng trong, còn nếu thua thì khó khăn lại càng khó khăn, 3 vòng 5 điểm tức phải 2 thắng 1 hòa dường như là nhiệm vụ bất khả thi . Bên phía Mirana Q6 thì tình thế không khá hơn là mấy, ra trận đủ 3 vòng ( chưa nghỉ trận nào ) nhưng chỉ kiếm được 2 điểm, 3 vòng cuối chỉ còn thi đấu thêm 2 trận nữa ( 1 vòng nghỉ ) nên nếu không thắng trận này đồng nghĩa với 2 trận còn lại phải kiếm được ít nhất 3 điểm, cũng là tình thế vô cùng khó.
Trong tình hình như vậy, cả hai đội đã có khá nhiều sự toan tính về chiến thuật, Trẻ TP cất đi Cao Phương Thanh và đưa ra con bài hết sức bất ngờ: kỳ thủ trẻ Văn Nhất Hậu, biệt hiệu là Hậu heo , mới trải qua giai đoạn thi cử căng thẳng nên không thể góp mặt trong các vòng vừa qua. Còn bên phía Mirana Q6 cũng có cái tên vô cùng mới lạ với giải TLKĐ, nhưng lại vô cùng quen thuộc với làng cờ tướng Sài Thành: Lương Ngọc Lắm.
Bàn 4 : Nguyễn Thái Hoàng ( Mirano Q6 ) 2-0 Trần Anh Duy ( Trẻ TP )
Tại bàn 4, kỳ thủ tiền đạo mũi nhọn của Mirano cho thấy sự đa dạng về khai cuộc của mình khi chủ động nhường sự lựa chọn chơi song pháo quá hà cho bên Hậu ( Thế trận được coi là Hậu có nhiều cơ hội phản kích ). Trần Anh Duy không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng phóng song pháo quá hà khống chế trận địa đối phương, hòng mang về một trận thắng cho đội. Diễn biến trận đấu vô cùng quyết liệt, trong thế trận đối công phức tạp, Trần Anh Duy đi một số nước không thật sự tích cực, để Nguyễn Thái Hoàng nhanh chóng chớp lấy cơ hội và mở tỷ số cho Mirano Q6.
Bàn 3 : Văn Nhất Hậu ( Trẻ TP ) 1-1 Tăng Thanh Tú ( Mirano Q6 )
Cuộc chiến diễn ra tại bàn 3 cũng quyết liệt không kém, Văn Nhất Hậu cùng Tăng Thanh Tú đối cuộc Pháo đầu tam binh đối Bình phong Mã đang thịnh hành nhất hiện nay, biến họ chơi cũng là biến được các kỳ thủ Trung Quốc sử dụng khá nhiều. Qua màn so đọ khai cuộc, Văn Nhất Hậu cho thấy sự nghiên cứu thế trận của mình vô cùng sâu sắc, cùng với nhiều nước cờ chính xác Hậu heo đạt được lợi thế về quân số khi em còn Xe Pháo Mã đối đầu với Xe pháo của Tăng Thanh Tú. Tuy nhiên Tăng Thanh Tú cho thấy kinh nghiệm cùng công lực cờ tàn vô cùng thâm hậu, anh khéo léo dìu 3 chốt sang sông, rồi ép Hậu phải thí con Pháo đang có thể công hung hãn của Hậu, đưa về thế cờ tàn Xe 3 chốt sỹ tượng toàn vs Xe Mã Chốt sỹ tượng toàn của Văn Nhất Hậu. Cảm nhận được sức ép từ bộ ba chốt liên kết của Tăng Thanh Tú, Văn Nhất Hậu chủ động bắt tay hòa, nhường cuộc chiến sống còn cho 2 bàn còn lại của QTĐS Nguyễn Hoàng Yến và tiểu tướng Quang nhóc. Tỷ số tạm thời : Trẻ TP 1-3 Mirano Q6
Bàn 2 : Lương Ngọc Lắm ( Mirano Q6 ) 0-2 Nguyễn Hoàng Yến ( Trẻ TP )
Cuộc chiến ở bàn 4 chính là cuộc chiến kịch tính nhất, cái tên Lương Ngọc Lắm lần đầu tiên tham gia giải lại để lại ấn tượng vô cùng lớn. Anh chơi hết sức tự tin trước nữ QTĐS Nguyễn Hoàng Yến, tưởng chừng như anh sẽ chắc chắn giành thắng lợi để mang về 2 điểm cho Mirano Q6 khi liên tục tạo sức ép lên trận địa của đối phương với thế pháo đầu đóng chặt xe chiếm mặt, chốt trợ công cùng pháo giác bên cánh phải. Thế nhưng trong tình trạng thở Oxi ( Thời gian còn <30s rồi đi 1 nước lại được cộng thêm 30s ), anh lại bị Yến béo phản đòn vô cùng đẹp mắt, tạm cân bằng tỷ số giữa hai đội: 3-3
Bàn 1 : Nguyễn Minh Nhật Quang ( Trẻ TP ) 0-2 Diệp Khai Nguyên ( Mirano Q6 )
Tại bàn 1, tiểu tướng Khiết Đan Nguyễn Minh Nhật Quang hừng hực khí thế được đi tiên gặp QTĐS Diệp Gia Tứ Hổ Diệp Khai Nguyên. Trong hai lần cầm hậu Quang nhóc đã đánh bại 2 đại tướng mang tên Lại Lý Huynh và Uông Dương Bắc, lần này lại được cầm quân đỏ trong tay hẳn cả đội tin tưởng em sẽ mang về những điểm số có lợi cho toàn đội. Nhập cuộc khá tự tin, Quang nhóc nhanh chóng chiếm được ưu thế với Xe hai mã vị đẹp chốt sang sông uy hiếp Xe hai mã còn xấu của QTĐS Diệp Khai Nguyên. Thế nhưng trong một giây phút mất tập trung, Quang nhóc hiến không cho đối phương con Mã đang ở vị trí đẹp, đang ở thế thượng phong trở thành thế hạ phong, chỉ hy vọng cầu hòa để vớt vát lại 1 điểm cho đội. Qua ván đấu Quang nhóc cho thấy mình không chỉ sắc bén khi có cơ hội mà em còn vô cùng dẻo dai khi yếu thế, kém một quân mà em chống đỡ rất kiên cường, trước tình hình 3 bàn đã kết thúc và kết quả bàn em chính là kết quả của hai đội. Thế nhưng trước một QTĐS Diệp Khai Nguyên cờ tàn vô cùng kinh nghiệm, Quang nhóc chống đỡ tới trên 100 hiệp cũng đành ngậm ngùi ký thua. QTĐS Diệp Khai Nguyên cứu thua cho đồng đội bàn thua trông thấy, ấn định tỷ số 5-3 cho Mirano Q6.
Kỳ Hội Quán 0-2 Hội Quán QQ ( 1-7 )Kỳ Hội Quán lần này tham gia giải với sự chuẩn bị không thật tốt, theo đó là chất lượng đội hình không phải là mạnh nhất so với tiềm lực của câu lạc bộ. Sau 3 vòng, Kỳ Hội Quán mới kiếm được 1 điểm với trận hòa đầy kịch tính trước công ty Liên Trung. Tuy nhiên vòng này Kỳ Hội Quán ra trận với tinh thần không được quyết tâm lắm, kết cục là Kỳ Hội Quán phải nhận thất bại vô thảm hại trước Hội Quán QQ chơi hết sức ổn định.
Bàn 1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh (KHQ) 1-1 Lại Lý Huynh (QQ)
Tại bàn 1, hai chủ tướng của hai đội chủ động lựa chọn thế trận chắc chắn. Kim Luân Pháp Vương tiếp tục được cầm Tiên, tuy nhiên trước đối thủ vô cùng khó chơi : Đương kim vô địch quốc gia Lại Lý Huynh thì dường như kết quả hòa cũng là một thành công. Hai người sớm ký hòa nhường lại cuộc chiến cho các bàn tá.
Bàn 3 Huỳnh Minh Tân (KHQ) 0-2 Mong Nhi (QQ)
Tại bàn 3. Huỳnh Minh Tân trước sự già dơ của lão tướng Mông Nhi lại cho thấy sự non kém về kinh nghiệm khi mới sau vài nước khai cuộc đã đưa xe mình vào hiểm địa, không bỏ lỡ cơ hội, lão tướng Mông Nhi khéo léo vận quân bắt chết Xe của Minh Tân, rồi nhanh chóng kết thúc ván cờ mở tý số cho Hội Quán QQ.
Bàn 4 Mạc Ngân Sơn (QQ) 2-0 Trần Minh Vũ (KHQ)
Cùng với trận thua chóng vánh của đồng đội, một cái tên mới mẻ nữa của Kỳ Hội Quán cũng không thể hiện được phong độ tốt nhất khi mà anh không thể tận dụng ưu thế có được từ khai cuộc, để rồi mất dần thế trận vào tay đối phương. Sau 40 hiệp đấu Mạc Ngân Sơn sát cục đẹp mắt gia tăng tỷ số cho Hội Quán QQ 5-1 Kỳ Hội Quán.
Bàn 2 Đàm Thi Thùy Dung (QQ) 2-0 Vũ Xuân Trường (KHQ)
Tại bàn 2, cái tên được kỳ vọng nhất của Kỳ Hội Quán : Vũ Xuân Trường đụng phải nữ tướng phong độ đang rất cao : QTĐS Đàm Thị Thùy Dung, còn nhớ 3 vòng trước 3 lần đi hậu Thùy Dung đã bất bại khi 1 lần thắng trước Tăng Minh Triết của trẻ TP và hai lần hòa lần lượt với Tăng Thanh Tú ( Mirano ) và Phan Phúc Trường ( BPH ). Lần này nữ tướng của QQ không phải gặp lá thăm đen đủi phải đi hậu như mọi khi nữa, với lợi thế đi tiên chị sử dụng thế trận khởi mã chuyển pháo đầu sở trường, và cũng không khó khăn lắm để chị ấn định tỷ số 7-1 cho Hội quán QQ trong một ngày Vũ Xuân Trường phong độ không được cao ( Cũng có thể anh này không thích đánh với phụ nữ ! :cuoihihi )
Bình Phước 0-2 TLKĐ miền Nam ( 3-5 )
Trước trận đấu thì đây là hai đội xếp thứ nhất và nhỉ trên bảng xếp hạng, chỉ cần 1 trận hòa là gần như chắc chắn có tên vào vòng trong. Nhưng dường như cả hai đều không hài lòng với 1 điểm, các toan tính của lãnh đội cùng sát khí trong ván đấu cho thấy cả hai muốn một trận thắng để khẳng định vị thế độc tôn trên bảng tổng sắp.
Bàn 1 : Ngô Ngọc Minh ( BPH )0-2 Uông Dương Bắc ( TLKĐ )
Trước trận đấu, tướng tèo hừng hực khí thế khi suýt chém đương kim vô địch quốc gia trong trận BP đụng QQ. Anh xung phong được ra trận để lấy đầu tướng bên phía TLKĐ phía Nam là Uông Dương Bắc với tuyên bố: " Thằng Bắc gặp tao thì hòa đến thua chứ làm gì có cửa gì ! ". Lãnh đội thay thế Lê Minh Trí ( đảm nhiệm trong trách lãnh đội của chú Nguyễn Phụ Xuân do bận công việc gia đình nên không thể dẫn dắt đội ) tin tưởng trao ấn tiên phong cho tướng Tèo. Ra trận với khí thế ngút trời, Tèo cay đắng sử dụng thế trận sở trường Pháo đầu mặc cho đối phương lựa chọn kế sách. Đáp lại, phía bên kia Uông tướng quân cũng cho thấy anh là người hết sức kinh nghiệm khi không sử dụng thế trận Thuận pháo sở trường, anh chọn bình phong tam bộ hổ nghênh chiến, khai cuộc sau vài nước lại chuyển thành thế trận pháo đầu đối nửa đường liệt pháo ( Giữa đường đưa pháo vào đầu ) hậu mở tam bộ hổ tiên đấm lưỡng đầu xà. Vẫn biết tướng Tèo Ngô Ngọc Minh là người vô cùng tinh thông binh pháp, thế nhưng chắc do ảnh hưởng của World cup mà anh lại chọn phương án không thật tích cực, để Uông tướng quân Dương Bắc hậu nhanh chóng phản tiên.
Bàn 3 : Phan Phúc Trường ( BPH ) 0-2 Đồng Tiến Cường
Tại bàn 3, cùng được đi tiên với bàn tướng, chủ tá Phan Phúc Trường đi cờ hết sức tự tin, anh áp đặt toàn bộ thế trận tới đối phương để nhanh chóng đạt được ưu thế trong khai cuộc. Tuy nhiên lần này đối thủ của anh lại vô cùng khó đối phó - chiến tá hàng đầu của TLKĐ phía Nam - danh tá Đồng Tiến Cường ( Giang hồ thường gọi với cái tên Tiến Hoocmoon ) - cũng chính là tá có hiệu suất ghi bàn cao nhất của giải ( thắng 100 % khi 2 lần ra trận thắng cả 2 ). Trận chiến vẫn diễn ra theo thế trận một chiều cho đến khi đại tá Trường mập đánh giá không thấu đáo về hình thế, để mất những yếu điểm quan trọng cho hết quân này tới quân kia của đối phương chiếm giữ. Không hổ danh là tá chơi hay nhất của giải , Đồng Tiến Cường hạ một đao bay đầu đại tá Phan Phúc Trường, đem về lợi thế vô cùng lớn cho TLKĐ phía Nam.
Dường như cùng lúc, tướng tèo tại bàn 1 không thể trống trả trước những đợt tấn công uy lực của Uông tướng quân, để chết cây mà không có chút bù đắp đành ký thua, tỷ số 4-0 tạm nghiêng về TLKĐ phía Nam.
Trong lúc Bình Phước thất thủ hai bàn thì hai bàn còn lại lại đang chiếm được ưu thế rõ rệt.
Bàn 2 : Hà Trung Tín ( TLKĐ ) 1-1 Võ Minh Lộc ( BPH )
Tại bàn 2, Hà Trung Tín được đi tiên gặp Võ Minh Lộc, với mục tiêu cầm chân đối thủ lại được cầm Tiên, Hà Trung Tín liên tục thí cây đá bóng ra biên, nhằm hoàn thành chỉ tiêu mà lãnh đội đề ra. Trong một ngày phong độ không thật tốt, Võ Minh Lộc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội gia tăng ưu thế, đành để Hà Trung tín cầm chân với hình tàn Xe bền sỹ tượng vs Xe 2 chốt.
Bàn 4 : Dương Như ( TLKĐ ) 0-2 Đặng Hữu Trang ( BPH )
Nếu ở bàn 2 Võ Minh Lộc chỉ ưu thế chút xíu về cờ tàn thì Đặng Hữu Trang lại có ưu thế khá lớn trước lão tướng Dương Như khi hai bên đều còn Xe Pháo Mã 3 chốt, nhưng Xe Pháo mã của Đặng Hữu Trang lại tập trung hết bên phía cánh trái của lão tướng Dương Như, còn Xe Mã của lão tướng lại bị kẹt bên cánh phải, thế nhưng thật đáng tiếc cho Bình Phước khi 3 bàn còn lại đã kết thúc, TLKĐ phía Nam đã dẫn điểm quá xa, dù kết thúc ván cờ thành công với một trận thắng nhưng Đặng Hữu Trang cũng không thể mang lại dù chỉ 1 điểm cho đội. Kết quả cuối cùng Bình Phước ngậm ngùi thua 3-5 trước TLKĐ phía Nam.
Trang tơ dạo này viết lên tay quá!
Trang chơi ván cờ với lão tướng họ Duơng quá hay .Phản tiên đổi quân ,chia cắt quân địch làm tan rã đội hình lão tướng .Đâu có phải ai chơi với lão tướng cũng làm được điều đó .Nhớ ván công đài của lão tướng với danh thủ Hoàng Trọng Thắng .Ông chơi quá hay
ku Hoàng dạo này lên tay quá
chú tiến đánh ván này hay quá, tỉ lệ thắng 100% đúng là siêu tá hehe.
TỔNG HỢP ẢNH VÒNG 4 GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB PHÍA NAM - CUP THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2014 :
Buổi sáng trước khi diễn ra giải đấu , siêu tá Tiến Hooc Môn chiến cờ ngửa với Túy Kỳ Tiên Trềnh A Sáng ( kèo được chấp 2 tiên ) , Bảo đao bất lão Dương Như vô cùng lo lắng bên ngoài :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...79_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...74_574_574.jpg
Thợ săn thành phố Tùng phật tử tuần này rảnh rỗi , khám hàng Âu Dương Công Tử :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...70_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...05_574_574.jpg
Clb Mirano coffee :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...74_574_574.jpg
Kỳ hội quán tập trung :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...85_574_574.jpg
Trẻ thành phố sẵn sàng cho cuộc chiến :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...59_574_574.jpg
TLKD phía Nam đang cực phong độ :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...38_574_574.jpg
Góc phóng viên chiến trường :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...00_574_574.jpg
Lãnh đội Võ Minh Nhất hôm nay dự bị , không biết chém gió gì đây :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...20_574_574.jpg
Quái khách phong trần Hoàng Đình Hồng giải thích ??? :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...21_574_574.jpg
Mirano coffee quận 6 vs Trẻ thành phố :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...73_574_574.jpg
Hội quán QQ vs Kỳ Hội quán :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...22_574_574.jpg
TLKD phía Nam vs Bình Phước :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...98_574_574.jpg
Những phút giây căng thẳng :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...11_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...59_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...48_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...76_574_574.jpg
Kỳ thủ Mạc Ngân Sơn của Hội quán QQ :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...18_574_574.jpg
Lão tướng Mông Nhi với phong độ cực cao :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...94_574_574.jpg
Cuộc đối đầu giữa cơn gió phương nam Dương Như cùng Đặng Hữu Trang :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...75_574_574.jpg
Lão tướng Dương Như :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...46_574_574.jpg
Kỳ thủ Đồng Tiến Cường ( Tiến Hooc Mon ) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...48_574_574.jpg
Ong than Hà Trung Tín :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...66_574_574.jpg
Phố biển danh kỳ Uông Dương Bắc :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...01_574_574.jpg
Tèo cay đắng Ngô Ngọc Minh :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...15_574_574.jpg
Võ Minh Nhất :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...34_574_574.jpg
Cà Mau tướng quân Phan Phúc Trường :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...77_574_574.jpg
Kim luân pháp vương Nguyễn Trần Đỗ Ninh :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...98_574_574.jpg
Lãnh đội Huỳnh Minh Tân ( Nobita ) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...92_574_574.jpg
Trần Minh Vũ( Kỳ Hội quán ) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...38_574_574.jpg
Nguyễn Thái Hoàng ( đỏ ) 2-0 Trần Anh Duy ( Trẻ thành phố ) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...32_574_574.jpg
Lãnh đội Trương Thanh Bình của hội quán QQ đang rất vui vẻ :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...12_574_574.jpg
Trông lão Đỗ Ninh với lão Tùng béo buồn thế :D :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...09_574_574.jpg
Thầy Trần Hoàng Lâm bình luận :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...37_574_574.jpg
Hoa khôi Cao Phương Thanh có vẻ lo lắng :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...93_574_574.jpg
Nóng quá :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...14_574_574.jpg
Anh Duy vào mạng xem biên bản :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...66_574_574.jpg
Trưởng ban chuyên môn Hoàng Đình Hồng :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...26_574_574.jpg
Ngoài sân Cao Phương Thanh làm dáng :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...32_574_574.jpg
Trong sân Đặng Hữu Trang thì đổ mồ hôi :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...14_574_574.jpg
Quân đoàn Bình Phước thua trận đầu tiên tại giải :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...80_574_574.jpg
Võ Lâm nhất sát , thầy Lê Thiên Vị chúc mừng lãnh đội QQ Trương Thanh Bình :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...49_574_574.jpg
Thầy Lê Thiên Vị quan sát diễn biến các trận :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...11_574_574.jpg
Với lãnh đội Mirano Đinh Xuân Thu :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...78_574_574.jpg
Giải đấu là nơi các VIP gặp gỡ và bàn luận :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...17_574_574.jpg
Chú Bình nhìn gì thế :)) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...93_574_574.jpg
Các góc thẩm cờ :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...89_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...73_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...37_574_574.jpg
Anh Mông Nhi đang nghĩ gì ??? :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...48_574_574.jpg
Một số hình ảnh bên lề :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...90_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...15_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...58_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...27_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...74_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...12_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...70_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...95_574_574.jpg
Trung sửa lại giùm, sau hình Nobita là Trần Minh Vũ chứ không phải Vũ Xuân Trường nhé.
Xếp hạng sau vòng 4 :
1- Hội quán QQ : 6 đ ( HSP 21-11 ) ( 4 trận 2 thắng 2 hòa )
2- Thăng long kỳ đạo phía Nam : 6 đ ( HSP 16-8 ) ( 3 trận 3 thắng )
3- Bình Phước : 5 đ ( HSP 14-10 ) ( 4 trận 2 thắng 1 hòa 1 thua )
4- Mirano quận 6 : 4 đ ( HSP 14-18 ) ( 4 trận 2 thắng 2 thua )
5- Trẻ thành phố : 1 đ ( HSP 10-14 ) ( 3 trận 1 hòa 2 thua )
6- Công ty Liên Trung : 1 đ ( HSP 10-14 ) ( 3 trận 1 hòa 2 thua )
7- Kỳ Hội quán : 1 đ ( HSP 8-16 ) ( 3 trận 2 thua 1 hòa )
Vòng 5 ( 15h00 thứ 7 ngày 21/06/2014 ) :
- Bình Phước vs Trẻ thành phố , Kỳ Hội quán vs TLKD miền Nam , Công ty Liên Trung vs Hội quán QQ ( Mirano cafe quận 6 nghỉ )
Dự đoán vui vòng 5:
- Bình Phước 3-5 Trẻ thành phố , Kỳ Hội quán 2-6 TLKD miền Nam , Công ty Liên Trung 6-2 Hội quán QQ
GIA CÁT DỰ Vòng 5 ( 15h00 thứ 7 ngày 21/06/2014 ) :
Vòng này đánh dấu cuộc chiến của 3 đội kèo dưới đối đầu với 3 đội kèo trên , cực kỳ hấp dẫn bởi bất kể thất bại nào của chiếu dưới cũng gần như đồng nghĩa với cuộc chia tay vòng bán kết danh giá và đầy hứa hẹn , cả trẻ thành phố , Liên Trung lẫn Kỳ Hội quán mới chỉ sở hữu có 1 điểm trong tay trong khi đội gần nhất với họ là Mirano quận 6 đã sở hữu 4 điểm . Vòng này Mirano cũng tạm nghỉ thế nên đây chính là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để top sau lao lên níu kéo top trước . Tuy nhiên phía đối diện sau những thành công bước đầu thì cả QQ , TLKD miền Nam lẫn Bình Phước cũng chẳng có lý do gì để chủ quan trong vòng này . Rất hay và dự kiến sẽ có nỗi buồn xuất hiện ngay trong ngày thứ 7 tại cafe Newlink . Hãy cùng Gia Cát Dự điểm qua những điểm nhấn đáng chú ý nhất và chớ quên có mặt tại giải đấu để thưởng lãm những trận đấu chất lượng bậc nhất hiện nay trên kỳ đàn Việt Nam .
- Bình Phước vs Trẻ thành phố :
Không còn con đường nào khác , Trẻ thành phố bắt buộc phải có điểm và vấn đề là ai sẽ cùng Nguyễn Minh Nhật Quang nhận trách nhiệm cho điệp vụ khó khăn này . Bình Phước dưới sự dẫn dắt của Võ giáo đầu Minh Nhất đang thể hiện khát vọng vô địch trong giải đầu tiên tại khu vực miền Nam . Trận thua trước TLKD đã phần nào như 1 gáo nước lạnh dội vào những cái đầu nóng của Bình Phước và họ buộc phải bình tĩnh và biết mình biết người hơn trong lượt trận thứ 5 . Dự đoán Khiết đan Nguyễn Minh Nhật Quang sẽ phải khoái mã phi đao chém tướng bằng được và Cao Phương Thanh lẫn Nguyễn Hoàng Yến hơn lúc nào hết phải thể hiện thực lực . Nhìn đi nhìn lại dàn tá của Bình Phước tôi chỉ thấy có 1 điểm yếu nho nhỏ là sự trồi sụt phong độ bất thường của Phan Phúc Trường chứ cả Lộc dế lẫn Trang tơ đều không bao giờ là dễ vượt qua . Tóm lại Nguyễn Minh Nhật Quang phải thắng , tá đấu với Trường Cà Mau phải không thua và các bàn còn lại của Trẻ thành phố phòng ngự chắc chắn trước sức công phá dữ dội của đối phương . Khó nhưng không có gì là không thể và Dự tôi xin đoán là Trẻ thành phố sẽ có điểm trong trận này , 1 tỷ số hòa chăng ???
Nếu là Trần Thanh Tân , tôi sẽ tung Cao Phương Thanh ra trận và nếu cô nương này tóm được cậu nhóc Trang tơ thì quả là tuyệt diệu hảo từ ... :D .
Gia Cát Dự : Bình Phước 4-4 Trẻ thành phố
- Kỳ Hội quán vs TLKD miền Nam :
Khó khăn chồng chất khó khăn cho Kỳ Hội quán , thảm bại 1-7 trước Hội quán QQ chính là bất ngờ lớn nhất vòng 4 và khiến cho chẳng ai có thể kiếm được chiếc thẻ điện thoại trị giá 150 k đến từ BTC . Vòng này họ sẽ phải đối đầu với ngựa ô TLKD miền Nam do danh tướng Vũng Tàu Uông Dương Bắc dẫn dắt . Đối phương của Kỳ hội quán đang làm kinh ngạc quần hùng với sự tỏa sáng của danh tá Hooc Môn Đồng Tiến Cường , trong khi Hà Trung Tín quá ư chắc chắn bên cạnh bảo đao bất lão Dương Như hùng tâm tráng khí hừng hực . Dự đoán Kim luân pháp vương Nguyễn Trần Đỗ Ninh sẽ phải gánh trách nhiệm xông pha hang cọp nhằm hạ gục Uông thiếu hiệp để đỡ đần cho hàng tá có phần sút kém của Kỳ Hội quán . Tuy nhiên trong cờ tướng cũng như trong bóng đá chúng ta không thể đoán trước được điều gì cả và biết đâu ngày mai những kỳ thủ của Kỳ Hội quán lại lập đại công thì sao , cùng hy vọng như vậy để giải đấu thêm phần hấp dẫn nào :D .
Gia Cát Dự : Kỳ Hội quán 3-5 TLKD miền Nam
- Công ty Liên Trung vs Hội quán QQ :
Tâm điểm là đây, oan gia ngõ hẻm , đúng lúc cần điểm nhất thì Bạch mi ưng vương cùng các đồng đội lại phải đương đầu với những hòn đá tảng mang tên Hội quán QQ . Bàn tướng thì khá cân bằng trong khi các tá Liên Trung phải nỗ lực ghê gớm bởi dường như vận may vẫn chưa tìm đến với họ sau những khởi đầu chập choạng . Nói thì thì nói 1 điểm sau 3 trận rõ ràng là thất bại lớn đối với Liên Trung cho tới vòng đấu này bởi nếu nhìn vào những cái tên như Nguyễn Huy Lam và Nguyễn Văn Bon thì ai chẳng nghĩ họ sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ??? Vâng , vô địch thì ai cũng muốn nhưng Liên Trung sẽ phải có điều kiện cần là chiến thắng trong trận đấu ngày mai cái đã . 1 trận đấu mà họ không hề có đường lùi ...
Gia Cát Dự : Liên Trung 5-3 Hội quán QQ .
( Vòng này Mirano cafe quận 6 nghỉ )
Mời các bạn nhanh tay dự đoán tỷ số cùng chúng tôi , giải thưởng tuần này sẽ là 200k do tuần trước không ai chiến thắng . Chúc các kỳ thủ thi đấu thành công ở vòng 5 và cống hiến những ván cờ hay cho khán giả hâm mộ , trân trọng !!!
P/s : Dự đoán tỷ số của Gia Cát Dự cũng là phần tham gia để cố gắng kiếm lấy phần thưởng từ lãnh đội hội quán QQ , chú Trương Thanh Bình :D .
Anh chị em nhanh tay dự đoán để nhận phần thưởng trị giá 200k từ BTC nhé ^^ !!!
Cho em góp cái dự vòng 5 :
- Bình Phước 4-4 Trẻ thành phố , Kỳ Hội quán 2-6 TLKD miền Nam , Công ty Liên Trung 5-3 Hội quán QQ
Phải nhanh tay lên nào
Bình Phước 3-5 Trẻ TP,Kỳ Hội Quán 2-6 TLKD miền nam,CTy Liên Trung 3-5 Hội Quán QQ.
Em cũng xin góp vui tí :D
- Bình Phước 5-3 Trẻ thành phố , Kỳ Hội quán 2-6 TLKD miền Nam , Công ty Liên Trung 5-3 Hội quán QQ
Dự đoán vui
Bình Phước 6-2 Trẻ thành phố
Kỳ hội quán 1-7 TLKĐ miền Nam
Công ty Liên Trung 4-4 Hội quán QQ
Bình Phước 5-3 Trẻ thành phố , Kỳ Hội quán 5-3 TLKD miền Nam , Công ty Liên Trung 5-3 Hội quán QQ
Bình Phước 4-4 Trẻ thành phố
Kỳ Hội quán 5-3 TLKD miền Nam
Công ty Liên Trung4-4 Hội quán QQ
NẾU NHIỀU NGƯỜI ĐOÁN ĐÚNG SAO ĐÂY ?:saydm
Mình dự đoán như sau:
1/Bình Phước vs Trẻ thành phố: 3-5
2/Kỳ Hội quán vs TLKD miền Nam: 4-4
3/Công ty Liên Trung vs Hội quán QQ: 5-3
Cám ơn BTC!