Tuyệt vời
!! Cứ lo Trịnh tiên hòa thì thất thế quá :)
Tuyệt vời
!! Cứ lo Trịnh tiên hòa thì thất thế quá :)
Hứa gia đã buông cờ rồi...
Đã có kết quả , 1-0 nghiêng về Trịnh Duy Đồng , hix !!!
Trinh Duy Đồng thí 1 chốt đánh vỡ cặp tượng, chắc là Hứa Ngân Xuyên thua ván này rồi
Buồn vậy trời. khi nào đánh ván tiếp theo vậy mọi người.
Lúc trước ai kiu Hứa Ngân Xuyên tuổi già sức yếu mình không tin, giờ thì đã tin. Mới 40 tuổi mà già rồi
Cảm giác anh Hứa đánh không tốt, có lẽ do tâm lí. Nửa muốn hòa, nửa muốn đánh. Nước 26 thay vì 5.1 chốt 9.1 thì cờ em Trịnh thắng chắc cũng khó
trịnh duy đông phong độ đang lên cao.Nhưng không hiểu nước cờ bỏ con tốt khi vừa qua sông của hứa gia.Bác nào giải thích dùm em cái
Mọi người ơi khi nào đánh ván 2 vậy,để e sắp xếp thời gian. ngày mai e có bài kiểm tra cuối kì, hôm nay phải lên trường
dnh tiep hay nghi ae oi? xin loi vi khong co vietkey
Các anh ơi cho em hỏi: muốn xem ván cờ trên iPad air thì phải load phần mềm gì ạ? Em hiện giờ chưa xem được. Em cảm ơn!!!
Thông thường mình hay thấy a Hứa đánh ngũ thất pháo tam binh, mà sao hôm nay lại cho xe đi tuần, thật khó hiểu
hứa gia đóng pháo đầu rùi tuần hà xe ko quá hà như trong sách chắc có món mới làm bất ngờ đối phương vì ko còn đường lui nữa.mình nghĩ ván trước mà hòa ván này hứa bay voi cơ mà thua đóng pháo ngay.:D.dù j cũng mong hứa thắng dc xem cờ nhanh.cu Đồng thắng hứa nữa thì bá đạo rùi.toàn hàng khửng là bại tướng thui!!!no1
với em thì em hâm mộ cả 2, nhưng xét về phong độ hiện tại và thời gian gần đây thì Trịnh Duy Đồng hơn hẳn Hứa Ngân Xuyên, cho nên Trịnh Duy Đồng vô địch chắc sẽ không gây bất ngờ so với Hứa Ngân Xuyên vô địch, vì phong độ và đẳng cấp 1 thời và phong độ đẳng cấp hiện tại...em nghĩ chẳng liên quan đến nhau, vì hôm qua đã khác hôm nay và ngày mai có lẽ lại khác ngày hôm nay...:loaloa1
chắc là hòa rùi.mới mấy nc mà hình cờ nhạt quá!!trơ cây rùi.cu Đồng cao thật pha hòa quá nhanh!hứa khó thắng r
Trận này mà Trịnh đánh với Hà Bắc Thân Bằng thì thế nào cũng có một trận cấp tiến trung binh mãn nhãn cho ae. hehe
Cờ này khả năng hòa hoặc Hứa thua rồi. Buồn!
Mình đoán là nước tiếp theo Hứa đấu xe, lời được chốt biên, có cơ hội thắng
Trong lòng em, Hứa Ngân Xuyên là 1 thần tượng cho đến ngày hôm nay. Em vẫn đọc " Đường cờ Hứa Ngân Xuyên",và tập tành học cờ theo đó. Thấy A Hứa thua, em buồn lắm, nhưng sẽ copy nội dung ván cờ để học hỏi, biết đâu sau này, anh ấy sẽ viết tiếp nó vào cuốn sách kia, cho những năm tháng ảm đạm trong sự nghiệp cờ của mình =((
cho xin cái link anh em .:loaloa1
:tlbc thanks , mà xem biên bản ở đâu vậy nhỉ?
Đầu những năm 2000 thì internet vẫn còn chưa cập nhật, tôi có mua được 2 tập sách tuyển tập các ván cờ của Hứa Ngân Xuyên và xem rất kỹ thì tôi thấy nếu không nhờ hỗ trợ của sw như bây giờ thì Hứa là vẫn là cao nhất. Có thể giờ Hứa bận công việc, con nhỏ nên không chuyên tâm luyện sw như lúc trẻ. Tôi nhớ tại giải vô địch cờ tướng thế giới năm 99 hay giải Châu Á năm 97 gì đó (bài này có đăng trên tạp chí người chơi cờ) trong ván Triều Nhữ Quyền gặp Ngô QUý Lâm 2 bên xử lý trung cuộc rất cao nhưng ván đó hòa. Lúc đó Hứa ngồi trên khán đài chỉ ra nước đi chính xác để đưa cờ đến thắng lợi cho 1 bên mà không ai nhìn ra được khiến tất cả đều thán phục a là đệ nhất cao thủ dù lúc đó Hứa mới 24 tuổi. Hứa Ngân Xuyên, hy vọng a sẽ lấy lại phong độ vào năm sau...
Vừa test con sw cùi thì thấy cờ a Hứa đang ưu, khả năng thắng lợi rất cao.
:tlmn hehee
Khả năng Trịnh từ hòa tới thắng :)
Đến đây sắp đánh nhau tóe loe rồi
Nếu a Hứa đi xe 9 bình 7 trước 1 nước thì Hứa chắc chắn thắng, còn giờ thì khó thắng rồi. Tiếc thật. Nãy giờ ngồi test sw mà tiếc cho a Hứa quá
mình cũng như các bạn hâm mộ hứa gia từ lúc bít đánh cờ.theo dõi hứa gia qua bất cứ các giải.vui khi a thắng bùn khi a thua trận.hi.trận này sw báo a hơi ưu thui nhưng k đủ thắng.coi a đánh mà hồi hộp như coi đá banh khi có độ zậy đó!
Chú mừng TRịnh Duy Đồng vô địch, Hứa ván trước đỡ tàn hơi có vấn đề thì phải các bro nhỉ, ván trước cứ b6-7 ăn con tốt 3 của Trinh đi dễ hòa hơn là B6-5 đuổi xe mất không con tôt
sao nước 37 chiếu xong Hứa Ngân Xuyên không ra tướng hâm bí luôn ta, chống sỹ chiếu thì pháo ăn vô pháo