Cám ơn em nhiều, anh sẽ khiêm tốn hơn để học hỏi được nhiều hơn.
p/s: Anh thay chữ ký nhé.
Sao anh lại thay chữ ký, chữ ký anh hay thế mà thay à?
Chữ ký mới không hay. Khiêm tốn bao nhiêu vẫn chưa đủ, tức là không biết bao h mới đủ. Thế thì khiêm tốn thêm làm gì, trong khi tự kiêu một chút đã thừa thãi để xài???
Lịch thi đấu 2 vòng cuối của giải
Vòng 17
Nguyễn Bình Minh - Phùng Duy Thành
Đinh Tuấn Anh - Trần Tuấn
Dương Trung Kiên - Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn - Trần Hòang Huy
Vũ Đức Dũng - Đàm Minh Tuấn
Vòng 18
Đàm Minh Tuấn - Nguyễn Bình Minh
Trần Hòang Huy - Dương Trung Kiên
Nguyễn Anh Tuấn - Đinh Tuấn Anh
Phùng Duy Thành - Nguyễn Văn Tuấn
Trần Tuấn - Vũ Đức Dũng
Tất cả căng thẳng sẽ tập trung chủ yếu vào vòng 17 khi có cuộc đối đầu trực tiếp giữa a Minh (1) - Thành béo (3). Nếu trận này mà hòa a 6789 sẽ có lợi nhất, còn a 6789 tiếp tục hòa thì sẽ có trận cầu đinh vòng 18 giữa Huy mụn và a Kiên. Chúc các kỳ thủ có sức khỏe tốt nhất khi thi đấu.
E quên, vòng 17 còn trận tranh Bát vương của giả Bát hiền vương giữa Nhachoa và a Safi. Trận này đã có kèo độ cafe ở đây http://www.thanglongkydao.com/clb-co...2011-a-11.html mời ae vào uống cafe miễn phí.
2 vòng vừa qua thua nhanh vì mình biết lực cờ còn yếu, được cọ xát với a em là rất quý với mình rồi, mục tiêu giải này từ đầu là điểm khác 0 thôi hihi. 2 vòng sau cùng kiếm Chivas uống chơi hehe
Giải Bát Hiền Vương đi vào những vòng đấu áp chót,rât căng thẳng và quyết liệt khi cả bốn kỳ thủ đều có cơ hội để bứt phá và giành chức Vô Địch..Chủ Tịch 6789 có vượt qua chính mình ko??? hay lai sai lầm như ván( nhạc hoa) để rồi còn nhiều nuối tiếc..Chúc chủ tịch thi đấu bách chiến,bách thắng**==**==**==(*)(*)(*)
Anh không tin dù đó là sự thật phải không anh?<:-P
Vòng đấu thứ 15 giải Bát Hiền Vương 2011
Phùng Duy Thành tiên thắng Trần Tuấn
Nguyễn Bình Minh tiên hòa Đinh Tuấn Anh
Nguyễn Anh Tuấn tiên thua Vũ Đức Dũng
Dương Trung Kiên tiên hòa Nguyễn Văn Tuấn
Trần Hoàng Huy tiên thắng Đàm Minh Tuấn
Vòng đấu thứ 16 giải Bát Hiền Vương 2011
Phùng Duy Thành tiên thua Dương Trung Kiên
Trần Tuấn tiên thua Trần Hoàng Huy
Nguyễn Văn Tuấn tiên thua Vũ Đức Dũng
Nguyễn Anh Tuấn tiên thua Nguyễn Bình Minh
Đinh Tuấn Anh tiên thắng Đàm Minh Tuấn
Em đã đồng ý đánh với anh chiều nay bao giờ???
Như trao đổi với Nhạc Hoa qua điện thoại, chiều này trận chiến trụ hạng vẫn diễn ra như bình thường. Anh em cố gắng đến xem và làm trọng tài nhé.
Bắt anh Tuấn Anh không vô địch giải này 1 ăn 10, chơi không <:-P
Ván Đinh Tuấn Anh >< Đàm Minh Tuấn sao đã thua nhỉ, một bác bị hết giờ ah?
@NVMB1
Kể ra cũng giống chú và cháu thật, nhưng thế mới là 'Lucky man".=))=))=))
Vòng đấu thứ 17 giải Bát Hiền Vương 2011
Vũ Đức Dũng tiên thua Đàm Minh Tuấn
Như vậy là kq top sau của giải đã rõ, giờ đây mọi chú ý tập trung vào top5, tranh 3 vị trí đầu.
2 vòng cuối mình đc gặp số 3, số 4.
Ae số3,số4 chú ý ko đc đá chân, đá cẳng nhé, chứ ko nói trước lúc đấy mình đau chân bắt ae thuốc thang mệt lắm.
Anh Rofi đánh ván cờ giang hồ nhỉ :) cả 2 bên đều tấn công xung sát dữ dội. Người chiến thắng là người đã khéo léo hơn trong cách giải quyết vấn đề, chúc mừng anh nhé!
Vòng 17 đã diễn ra với kết quả tiên thắng (trừ Nhachoa).
A Minh đã loại bỏ đối thủ trực tiếp Thành béo ra khỏi cuộc đua, hiện a có 36đ.
A 6789 đã có trận đấu vất vả với kỳ thủ có tâm lý rất thoải mái là a Tuấn Kon, với chiến thắng này a có 35,5đ tiếp tục nuôi hy vọng vào cuộc lật đổ trong ván cuối.
Ván 18 a6789 gặp TuấnH, chắc chắn có 3đ; a Minh sẽ khó khăn hơn khi đi hậu gặp kỳ thủ mới ngấm võ "Giang hồ" - a Tuấn Safi (vừa thoát khỏi sự đeo bám của Nhachoa). Đánh giá cơ hội vô địch aMinh 60% - a 6789 40%.
Vị trí thứ 3 là sự tranh chấp của a Kiên, Thành béo, Huy mụ. Rất tiếc cho top này khi đánh rơi những điểm số những vòng vừa qua. A Kiên đã có 33,5đ, trên lý thuyết a chưa bị gạch tên khỏi đua nhưng nếu vòng trước a dứt điểm tốt thì giờ cơ hội tranh chấp VĐ là rất lớn.
Kế đến là Thành béo, có những lúc tưởng như khó ai cản được thì Thành lại trượt ngay khúc cua cuối khi thua a Kiên, a Minh. Thật đáng tiếc. Hiện Thành có 32 điểm, vòng cuối gặp 007.
Cuối cùng là Huy mụ, trong giai đoạn khởi động và vượt chướng ngại vật không ai qua được Huy (thắng a Minh, a 6789). Nhưng kinh nghiệm là điều Huy còn thiếu nên đến đoạn tăng tốc và về đích thì bị hụt hơi. Hiện Huy có 31,5đ, ván cuối đi tiên gặp a Kiên là cơ hội Huy thể hiện mình và tranh chấp vị trí thứ 3.
Top cuối, top cuối đau nhất là có mình. Ngoài 3 mâm xôi đã có chủ thì a Tuấn Kon và 007 là 2 vị trí đáng buồn khi lên ko được, xuống không xong; ấy thế mà 4 vòng cuối này khối bác mất điểm khi gặp bộ đôi này. Thôi 2 ae mình phục thù giải khác.
Đôi dòng nhận định trước khi kết thúc giải.
Dự đoán: 1-aMinh, 2-a6789, 3-a Kiên, 4-Thành, 5-Huy.
Cơ hội anh Minh Vô địch là rất lớn 70%(theo nhận định của em) giải này anh Minh đã thể hiện đc một phong độ hết sức ổn định và có những bước đi vững chắc. với kinh nghiệm già giơ và lối đánh chắc chắn anh đã lần lượt vượt qua những đối thủ dưới cơ và giành những điểm số cần thiết trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp (cầm hòa a 6789, và vượt qua Anh PDuyThanh) và vòng cuối thật khó có bất ngờ sẩy ra khi đối thủ của anh là anh Tuấn safi đã hết động lực thi đấu khi chắc xuất vị trí bát vương. @};-@};-@};-
A 6788 trước giải đấu A đc đánh giá là ứng cử viên số một và anh cũng phần nào thể hiện đc điều đó .nhưng qua một vài vòng đấu anh đã đánh rơi những điểm số hết sức đáng tiếc trước những đối thủ đánh giá yếu hơn (anh Nhạc Hoa) nên anh đã đánh mất sự chủ động trong cuộc đua tới ngôi vô địch . dù có thể dễ dàng giành 3 điểm trong vòng đấu cuối nhưng là phải chờ đối thủ sẩy chân, thật đáng tiếc nếu anh ko vô địch nhưng vị trí thứ 2 là hợp lý với những gì anh đã thể hiện.
Anh Kiên một kỳ thủ với phong cách rất chắc chắn và ổn giần giống anh Minh nhưng anh vẫn thiếu sự sắc bén cần thiết trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. 1 vị trí thứ 3 là rất xứng đáng với anh @};-@};-@};-
A PDuyThanh . đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc sau giải HPleague với nền tảng kiến thức khai cuộc cơ bản vốn có cộng thêm sự cọ sát thi đấu trong giải HP league anh đã tiến bộ trong từng vòng đấu và làm rất nhiều đổi thủ phải ôm hận . Tuy nhiên trong những vòng đấu cuối anh đã ko thể hiện đc phong độ của mình và để chính những đối thủ trực tiếp vượt qua (anh 6789; a Kiên, A minh ) có lẽ sau những ván đấu như vậy anh sẽ học đc rất nhiều điều và mong rằng anh sẽ tiến bộ hơn nữa 1 vị trí trong tốp 4 có lẽ là thành công với anh.=D>=D>=D> @};-@};-@};-
Huy mụn là 1 kỳ thủ đầy triển vọng của CLB với tuổi đời còn trẻ kinh nghiệm chưa nhiều nhưng em cũng đã thể hiện đc bản lĩnh của mình khi gây rất nhiều khó khăn cho các ứng cử viên khác ( từng thắng a 6789) đã có những giai đoạn em đc coi là ứng cứ viên cho vị trí cao nhất. tuy nhiên sự ổn định và kinh nghiệm là điều em còn thiếu. thật đáng tiếc nếu như em không lọt vào top 4 tuy nhiên trong tương lai gần em sẽ là 1 đối thủ rất khó chơi với bất cứ kỳ thủ nào ( trong clb hp thôi nhé ;));));))) chúc em sẽ có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian tối.@};-@};-@};-
Anh thấy em nói hơi ít về kỳ thủ nhachoa đó, em cần chú ý đến anh ta.
Vòng đấu thứ 17 giải Bát Hiền Vương 2011
Vũ Đức Dũng tiên thua Đàm Minh Tuấn
Đinh Tuấn Anh tiên thắng Trần Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn tiên thắng Trần Hoàng Huy
Dương Trung Kiên tiên thắng Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Bình Minh tiên thắng Phùng Duy Thành
Vòng đấu thứ 18 giải Bát Hiền Vương 2011
Nguyễn Anh Tuấn tiên thua Đinh Tuấn Anh
Trần Tuấn tiên thua Vũ Đức Dũng
Đàm Minh Tuấn tiên thắng Nguyễn Bình Minh
Phùng Duy Thành tiên hòa Nguyễn Văn Tuấn
Trần Hoàng Huy tiên thua Dương Trung Kiên
Phải công nhận Nhachoa vòng cuối ra đòn đứt điểm hay thật =D>
oh vâng đúng là em đã nhận xét sai lầm. vì ko ngờ mới mấy hôm trước anh buông súng dễ dàng như vậy ván cuối lại rất ấn tượng. nhưng em cũng bỏ ngỏ 30% vô địch cho anh Tuấn Anh là hợp lý nó cũng tỷ lệ thuận với những ván anh đánh hay khoảng 30%. tuy giải này anh ko giành kết quả cao nhưng lại có rất nhiều ván xuất thần xin chúc mừng anh.
Lời đầu tiên cho em xin được cáo lỗi với toàn thể anh em club trong tuần vừa qua em đã chậm trễ trong việc hoàn thiện biên bản 2 vòng cuối của giải đấu BHV. Em mong được anh em thông cảm và chia sẻ, vì bận quá nên mới chậm trễ như vậy. Bây giờ xong xuôi công việc em đã rảnh rỗi và post đầy đủ biên bản các ván đấu của 2 vòng cuối hoàn thiện. Cá nhân em và thay mặt nhiều anh em khác nữa cảm ơn tất cả anh em BTC đã tạo ra một giải đấu thật sự hay, hấp dẫn đầy gay cấn và bất ngờ tới tận những phút cuối. Hẹn gặp lại tại giải đấu tiếp theo của club :):x
@ Thanh : Bổ xung các trận thiếu nhé
Vòng đấu thứ 1 giải Bát Hiền Vương 2011
Đinh Tuấn Anh (6789) tiên thắng Vũ Đức Dũng (nhachoaloiviet)
Phùng Duy Thành (pduythanh) tiên hòa Trần Hoàng Huy (Huy mụn)
Nguyễn Bình Minh (a.Minh đầu bạc) tiên thắng Dương Trung Kiên
Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn hói) tiên thua Nguyễn Văn Tuấn ( hp007hp)
Trần Tuấn (Tuấn kon) tiên thắng Đàm Minh Tuấn (Tuấn Rofi)
Vòng đấu thứ 2 giải Bát Hiền Vương 2011
Phùng Duy Thành (pduythanh) tiên thắng Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn hói)
Dương Trung Kiên tiên thắng Đàm Minh Tuấn (Tuấn Rofi)
Trần Hoàng Huy (Huy mụn) tiên thắng Vũ Đức Dũng (nhachoaloiviet)
Nguyễn Văn Tuấn (hp007hp) tiên hòa Đinh Tuấn Anh (6789)
Nguyễn Bình Minh (a.Minh bạc) tiên hòa Trần Tuấn (Tuấn kon)
Vòng đấu thứ 3 giải Bát Hiền Vương 2011
Trần Tuấn (Tuấn kon) tiên hòa Dương Trung Kiên
Vũ Đức Dũng (nhachoaloiviet) tiên thua Phùng Duy Thành (pduythanh)
Đinh Tuấn Anh(6789) tiên thắng Trần Hoàng Huy (Huy mụn)
Đàm Minh Tuấn (Tuấn Rofi) tiên thắng Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn hói)
Nguyễn Văn Tuấn (hp007hp) tiên thua Nguyễn Bình Minh (a. Minh bạc)
Vòng đấu thứ 10 giải Bát Hiền Vương 2011
Dương Trung Kiên tiên thắng Nguyễn Bình Minh
Nguyễn Văn Tuấn vs (running) Nguyễn Anh Tuấn
Trần Hoàng Huy tiên thua Phùng Duy Thành
Vũ Đức Dũng tiên thắng Đinh Tuấn Anh
Đàm Minh Tuấn tiên hòa Trần Tuấn
Vòng đấu thứ 11 giải Bát Hiền Vương 2011
Đàm Minh Tuấn tiên thua Dương Trung Kiên
Nguyễn Anh Tuấn tiên thua Phùng Duy Thành
Đinh Tuấn Anh tiên thắng Nguyễn Văn Tuấn
Vũ Đức Dũng tiên thua Trần Hoàng Huy
Trần Tuấn tiên thua Nguyễn Bình Minh
B]Vòng đấu thứ 12 giải Bát Hiền Vương 2011[/B]
Nguyễn Anh Tuấn tiên thua Đàm Minh Tuấn
Nguyễn Bình Minh tiên hòa Nguyễn Văn Tuấn
Phùng Duy Thành tiên thắng Vũ Đức Dũng
Trần Hoàng Huy tiên thắng Đinh Tuấn Anh
Dương Trung Kiên tiên thắng Trần Tuấn
Vòng đấu thứ 13 giải Bát Hiền Vương 2011
Đàm Minh Tuấn tiên hòa Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Bình Minh tiên thắng Trần Hoàng Huy
Vũ Đức Dũng tiên thua Dương Trung Kiên
Phùng Duy Thành tiên thua Đinh Tuấn Anh
Trần Tuấn tiên hòa Nguyễn Anh Tuấn
Vòng đấu thứ 14 giải Bát Hiền Vương 2011
Đàm Minh Tuấn tiên thua Phùng Duy Thành
Vũ Đức Dũng tiên thua Nguyễn Bình Minh
Đinh Tuấn Anh tiên thắng Dương Trung Kiên
Trần Hoàng Huy tiên thắng Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn tiên thắng Trần Tuấn
Vòng đấu thứ 15 giải Bát Hiền Vương 2011
Phùng Duy Thành tiên thắng Trần Tuấn
Nguyễn Bình Minh tiên hòa Đinh Tuấn Anh
Nguyễn Anh Tuấn tiên thua Vũ Đức Dũng
Dương Trung Kiên tiên hòa Nguyễn Văn Tuấn
Trần Hoàng Huy tiên thắng Đàm Minh Tuấn
Vòng đấu thứ 16 giải Bát Hiền Vương 2011
Phùng Duy Thành tiên thua Dương Trung Kiên
Trần Tuấn tiên thua Trần Hoàng Huy
Nguyễn Văn Tuấn tiên thua Vũ Đức Dũng
Nguyễn Anh Tuấn tiên thua Nguyễn Bình Minh
Đinh Tuấn Anh tiên thắng Đàm Minh Tuấn
Vòng đấu thứ 17 giải Bát Hiền Vương 2011
Vũ Đức Dũng tiên thua Đàm Minh Tuấn
Đinh Tuấn Anh tiên thắng Trần Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn tiên thắng Trần Hoàng Huy
Dương Trung Kiên tiên thắng Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Bình Minh tiên thắng Phùng Duy Thành
Vòng đấu thứ 18 giải Bát Hiền Vương 2011
Nguyễn Anh Tuấn tiên thua Đinh Tuấn Anh
Trần Tuấn tiên thua Vũ Đức Dũng
Đàm Minh Tuấn tiên thắng Nguyễn Bình Minh
Phùng Duy Thành tiên hòa Nguyễn Văn Tuấn
Trần Hoàng Huy tiên thua Dương Trung Kiên
Kết quả chung cuộc
http://i1228.photobucket.com/albums/...ng2011-v18.jpg
Xem lại vòng cuối dù a TuấnKon để hở nhưng Nhachoa dứt điểm đẹp.