TTTT Vòng 3 Nữ :
Nguyễn Phi Liêm ( Việt Nam ) - Đường Đan ( Trung Quốc )
TTTT Vòng 3 Nữ :
Nguyễn Phi Liêm ( Việt Nam ) - Đường Đan ( Trung Quốc )
TTTT Vòng 3 U18 :
Trịnh Ngạn Long ( Hương Cảng ) - Từ Sùng Phong ( Trung Quốc )
Ý cậu ấy nhất nhi thế giới chắc là Việt Nam.
Cách nói không rõ ràng chẳng ai hiểu. Tôi chỉ đoán vậy thôi.
Tôi đoán là cậu ấy muốn nói:"Một kỳ thủ vào tuyển, đại diện cho Quốc Gia nhất nhì thế giới về cờ tướng (VN)
Vậy mà mới chơi với một kỳ thủ yếu (có lẽ là kt ĐÔng Mã) đã thua sớm rồi thì yếu quá."
Không biết tôi đoán thế có đúng ý cậu ta không.
Tùng Lân lên tuyển, gặp đối thủ vô danh, đại diện cho nền cờ tướng nhất nhì thế giới, tâm lý, thi đấu mà chủ quan khinh địch, cầm tiên thua ngay ở lần nhấc quân thứ 18. Than ôi!
Viết như thế rồi mà ông này chưa hiểu đó là đội nào thì thực sự tôi cũng bó tay với ông. Vô danh ở đây là kỳ thủ Đông mã ông nhé, còn nhất nhì ở đây là đội VN ông mtuan2 ạ. Quê ông ở đâu đấy?
bác nào bảo em Đường Đan đi đi,nghĩ lâu quá :))
Mấy bác tranh luận làm gì nhiều , tập trung vào các ván đấu kìa !!!
Cờ Đặng Cửu Tùng Lân cũng hay đó ae!
Theo mình suy đoán
+ Thứ nhất nhập cuộc không được tự tin lắm
+ Thứ nhì là do sức khỏe không được tốt chăng
+ Thứ ba suy nghĩ toàn nước sâu xa nên "Mụ cờ" đi quẩn nước yếu
Chúc anh ĐCTL Bình tĩnh - Tự tin - giành chiến thắng các vòng sau.
Phi Liêm chơi tới đây gặp nguy hiểm rồi.
Sở trường vủa Đ Đ là công sát mạnh được những điểm yếu.
Cánh phải của Liêm mong manh quá.
Nước 16 chị Liêm bình đổi xe thì có vẻ ổn hơn, tình hình này Đường Đan có nhiều đường quấy phá, nhất là trong những lúc cận giờ thế này
Mã Đường Đang còn phía dưới chưa nguy hiểm gì đâu
AE mình ở nhà cổ vũ - thông cảm - động viên <pác quocvantb> để làm chỗ dựa tinh thần cho các ACE mang chuông đi oánh xứ người.
Dhtn Dqhuy đi oánh giải của xóm thôi nhưng bạn bè động viên được giải ta khao hộp bia or chỉ là tin nhắn thôi cũng ấm lòng.
Có những lúc bản thân mình cũng chưa hiểu mình nừa mà he he he :angel
Tùng Lân cố lên ! Tớ ở nhà ủng hộ cậu. :happyb
Bạn quocvantb post comment dịu dàng tí bạn nhé. Cám ơn...
Đường Đan đi chuẩn quá! quả này bún phu nhân nguy rồi!
Tôi thích suy nghĩ như tinh thần Olymic "chiến thắng ko quan trọng bằng góp mặt"
Đặng Cửu Tùng Lân được tham gia đội tuyển QG vì đã có thành tích tốt (hình như ở giải đấu thủ mạnh) năm trước.
Điều này là xứng đáng, nên được đại diện thi đấu cho Việt Nam.
Đối với 1 kỳ thủ điều này là vinh dự và là cơ hội để học hỏi quý giá.
Ai đại diện cho Việt Nam đi thi đấu đều rất đáng trân trọng rồi.
Cờ hay bóng đá thì không phải lúc nào hay hơn cũng thắng.
Mà nói về lực cờ, ở Việt Nam liệu có ai dám nói chắc chấp được Đặng Cửu Tùng Lân 1 tiên không nhỉ :p
Đúng thế.
Nhưng người khác máy Cụ Lu ạ.
Nhất là cờ nữ. Hơn ít nhưng dễ chơi, cờ nữ dễ ăn. Hơn nhiều nhưng phúc tạp, hai bên đễu có thể sót nước.
Nước 20 thoái xe bắt pháo cũng được nhưng X7-8 bát pháo Liêm khó đi hơn.
Nhưng đen lại chơi X7/2. Sau đó lại không ăn tốt đầu mà tiến tốt biên.
Có cảm giác đen chơi cầu toàn Liêm dễ thở hơn.
Có khi cũng phải gay gắt ông Trung ạ! Đây cũng là danh dự của quốc gia. Về nhà Đông Mã họ nói cờ tướng VN cũng thường thôi. Các ông có tức không?
Biên bản pos chậm quá nhỉ
Thế quocvantb cmt ở đây tụi Đông Mã có đọc được không, hay chỉ ae mình thôi. Mất hòa khí mọi người nữa ^^
Đến đây chắc Liêm thua rồi.
Đường Đan cứ chơi từ từ vậy mà khó chịu.
Liêm không chịu được lao lên là toi ngay.
Híc Bún phu nhân đã toi :(
Thôi xong, Bún phu nhân thua rồi. Đường Đan ghê gớm thật, tấn công sắc bén quá.
Buồn :botay
Có khi bạn cũng nên xem lại mình, nếu bạn có thể làm hơn được người ĐCTL thì năm sau nên tham gia giải toàn quốc rồi đi thi. Ra trận ai chẳn muốn thắng nhưng đâu phải lúc nào củng làm được điều mình muốn. Gắt với nhau được gì, hãy xem đó là bài học kinh nghiệm cho kỳ thủ Việt Nam.
ko liên quan nhưng mà Đường Đan càng lớn càng xinh ra
:v
có ai chấp là Lân chơi đó,lúc trước nó nói với mình vậy ,có điều Tùng Lân rất hiền nên không có thách đố ai hết , sợ mắc lòng .chỉ có dân hâm mộ ra kèo cho nó thôi ,đánh độ ,đánh được nhiều ván Lân đánh tà đạo lắm ... mình theo coi nhiều rồi , Như bạn Lê Gia Cường cờ cũng rất hay ngang bằng cở Phan Tri Châu và Ngô Quang Phẩm... Cờ Của Cường hay giao lưu với Vinh Plekul nhất Tỉnh Gia lai và thú nhận là đánh không lại Vinh, dưới Vinh cở 1 tiên.vậy mà đánh độ DCTL chấp Vinh Plekul rất nặng chấp 2 tiên vẫn thắng rồi lên kèo 2,5...đứng nhì tỉnh gia lai là anh Linh sẹp ,anh này ngang ngữa với Vinh Pleku có phần nhỉnh hơn vì thi đấu hên sui nên Linh đứng Nhì... Linh sẹp không đánh giải nhiều ,giấu mặt sống bằng nghề cờ độ ,bản tính người nó vậy :chuyên đánh độ bất cứ gặp ai...,đã từng đánh độ với Nguyễn thành bảo ... lúc Bảo vừa thi đấu nước ngoài về.Bảo béo biết Linh sẹp có lần gặp mình trong Sài Gòn BẢO hỏi Thằng Linh ở GIA LAI nó còn đánh độ không cờ nó hay phết ... Tây Độc không biết chấp 3 tiên nên thua .vậy mà DCTL chấp Linh sẹp này 2,5 tiên mình còn nhớ Tùng Lân ăn nó chạy mặt luôn hết tiền về lấy vàng bán rồi cũng thua hết... sau nó đòi chấp lên 3 tiên ...có điều nhấn mạnh là Thằng Linh sẹp này nó rất mất dạy,điếm lắm cờ cao và hay ăn gian, đủ trò,đủ chuyện: nên LÂN đánh với nó phải có trọng tài thuộc loại trọng tài uy tín mới được.mình cũng đánh độ với nó rồi nó chấp mình 2 tiên lúc đó mình thua he.e.. sau này Linh sẹp nó nói cờ độ nó chỉ sợ DCTL thôi.,nó đã từng đi ĐắcLắccác Tỉnh THÀNH ,cả SÀI GÒN nửa cải trang thành thợ cắt tóc ,hoặc lái xe ôm làm công nhân( mặc đồ công nhân )để lừa người ta chấp cờ nó ...vậy mà đã nhiều lần thành công nó từng ăn độ mấy chục triệu hoài ...có lần nó thắng ông Đại Gia kia giàu lắm thắng 8,9 ngày liền ...cú đó đậm xong về xây sửa nhà và mua xe đời mới cứ vợ luôn. vì khi đó có 3 thằng cùng đi theo nên hai thằng kia cũng được chia ít tiền và kể lại ... ,mình muốn kể một chúc vậy thôi...vì những lý do đó mà mình hay tin tưởng DCTL... không hiểu sao hôm nay đại diện cho quốc gia mà đánh giải này gà không hiểu nỗi thường ngày cờ TùngLân đỡ dẻo lắm hay chuyển bại thành thắng, hôm nay thua nhanh quá không phải sở trường, có vấn đề tâm lý rồi? chắc trở bệnh đầu óc không suy nghỉ được .Lân bị bệnh hơi nặng nên đi TRUNG QUỐC đợt này cũng có đem thuốc theo uống... thấy nó tự chích thuốc hoài sợ chết tội nghiệp.
Cho một bản tổng kết kết quả của đoàn Việt Nam đi các bác ơi!
Clip Đường Đan chơi cờ trực tiếp trong ván đấu Nguyễn Phi Liêm 0 - 1 Đường Đan.
Ai còn nghi ngờ khả năng của nàng không? Quấy rối tạo ưu thể nhỏ, rồi dần dần chuyển ưu thế lớn, dứt điểm chuẩn xác trong tình trạng gần hết thời gian mà không hề nao núng :D
https://www.youtube.com/watch?v=nAhv...ature=youtu.be
Xem clip này cá rằng nhiều bạn không nhìn và cũng không theo dõi bàn cờ :cuoihihi
Bây giờ mình mới hiểu trung quốc chưa cần dùng đến tầm vương thiên nhất, hứa ngân xuyên, uông dương hay tạ tịnh... xem đường đan đánh mà đã thấy ghê.
Ngô Tông Hàn ( SIN ) 2-0 Thái An Tước ( Đài Bắc ) :
Hồ Kính Bân ( Úc ) 0-2 Ngô Đa Hoa ( Thái ) :
Trần Vạn Uy ( Phi ) 2-0 Tạ Cảnh Ba ( Macau ) :
Tào Nham Lỗi ( Macau ) 2-0 Trần Bồi Tiến ( Phi ) :
Lâm Diệu Sâm ( SIN ) 1-1 Chiêm Quốc Vũ ( Đông Mã ) :
Bảng nam U18 :
Hoàng Trung Thắng ( Đông Mã ) 2-0 Lương Tuấn Du ( Macau ) :
Du Nguyên Thạc ( Thái Lan ) 2-0 Trần Tĩnh Lân ( SIN ) :
Lục Kiến Sơ ( Tây Mã ) 0-2 Lại Lý Huynh ( Việt Nam ) :