Trịnh và Triệu cùng thắng và giành 2 ngôi đầu bảng B. Chúc mừng tiểu Trịnh vào chơi trận chung kết.
Bảng A vẫn còn 2 trận của Tạ Tịnh và Vương Thiên Nhất.
Printable View
Trịnh và Triệu cùng thắng và giành 2 ngôi đầu bảng B. Chúc mừng tiểu Trịnh vào chơi trận chung kết.
Bảng A vẫn còn 2 trận của Tạ Tịnh và Vương Thiên Nhất.
Hồng Trí đã nuôi hy vọng cho người đồng đội khi ép chết Tạ Tịnh. Nếu Vương thắng thì có 3 người bằng điểm và phải tính hệ số phụ.
Chắc Tôn Dũng Chinh vô chung kết quá...hệ số phụ cao dù cho Vương Thiên Nhất có thắng. Vậy Thì tiếc quá. Không được xem chung kết của Trịnh Duy Đồng với Vương Thiên Nhất như giải vô địch Trung Quốc vừa rồi
Dự là Tôn Dũng Chinh nhất, Tạ Tịnh nhì. Vương chắc hệ số phụ vẫn kém hơn
Trịnh Duy Đồng mà vô địch 2 giải liên tiếp này chắc tính ra tiền việt mình tầm hơn 4 tỷ, thành tỷ phú Việt Nam rồi :)
Tôn dũng chunh chắc chắn dẫn đầu vì thắng hồng trí và đào hán minh nên hệ số phụ cao nhất. Tạ tịnh chỉ có hy vong tranh vị trí thứ 2 với Vương.
Vương hòa rồi. Tôn nhất, Tạ nhì
vương thiên nhất hết cửa thăng rồi
có vẻ vương đã bị các đối thủ đánh giá cao nên khi gặp vương đều không đánh mạo hiểm nên giờ vương hòa nhiều. Vương giờ giống hứa, năm sau chắc tới lượt e đồng bị soi lại có nhiều ván hòa. Cờ tướng TQ quả là hấp dẫn. giờ không ai độc bá được nữa, mạo hiểm là rui ro cao liền.
Chẳng khác nói Trịnh Duy Đồng vô địch tiếp đi. Tôn DŨng Chinh đánh yếu thí pa
Thông tin từ trang: 01xq.com
Kết quả Ván 7:
Bảng A:
Hồng Trí 2-0 Tạ Tịnh ----- Vương Thiên Nhất 1-1 Đào Hán Minh
Triệu Quốc Vinh 2-0 Lý Lai Quần ----- Liễu Đại Hoa 1-1 Tôn Dũng Chinh
BẢNG B:
Từ Thiên Hồng 1-1 Lữ Khâm ----- Hồ Vinh Hoa 0-2 Triệu Hâm Hâm
Vu Ấu Hoa 0-2 Trịnh Duy Đồng ----- Tưởng Xuyên 1-1 Hứa Ngân Xuyên
Bảng B: Trịnh Duy Đồng 11đ độc chiếm đầu bảng, Bảng A: Tôn Dũng Chinh cùng 9d với Tạ Tịnh nhưng xếp trên do hơn hệ số phụ (30.5 – 28.5)
Với kết quả trên thì TÔN DŨNG CHINH (Bảng A) và TRỊNH DUY ĐỒNG (Bảng B) sẽ gặp nhau 6 ván ở chung kết. Năm nay có vẻ là một năm may mắn với Xuyên Thục thiếu hiệp.
Hồng Trí ra tay với Tạ Tịnh tưởng là giúp Vương ai dè lại giúp cho Tôn. Công nhận Trung Hoa họ tài thật, lường hết… giờ để ý lại mới thậy: tất cả các cặp đồng môn đều gặp nhau ngay ván 1, thành ra về cuối thì mạnh ai nấy đánh, hay.
Một cái nhìn tổng quát về hai người vào chung kết – tổng hợp kết quả các ván Vòng 1:
BẢNG A:
Ván 1
Tôn Dũng Chinh 1-1 Tạ Tịnh ----- Lý Lai Quần 2-0 Liễu Đại Hoa
Đào Hán Minh 1-1 Triệu Quốc Vinh ----- Hồng Trí 1-1 Vương Thiên Nhất
Ván 2
Tạ Tịnh 1-1 Vương Thiên Nhất ----- Triệu Quốc Vinh 1-1 Hồng Trí
Liễu Đại Hoa 0-2 Đào Hán Minh ----- Tôn Dũng Chinh 1-1 Lý Lai Quần
Ván 3
Lý Lai Quần 0-2 Tạ Tịnh ----- Đào Hán Minh 0-2 Tôn Dũng Chinh
Hồng Trí 0-2 Liễu Đại Hoa ----- Vương Thiên Nhất 1-1 Triệu Quốc Vinh
Ván 4
Tạ Tịnh 2-0 Triệu Quốc Vinh ----- Liễu Đại Hoa 1-1 Vương Thiên Nhất
Tôn Dũng Chinh 2-0 Hồng Trí ----- Lý Lai Quần 0-2 Đào Hán Minh
Ván 5
Đào Hán Minh 0-2 Tạ Tịnh ----- Hồng Trí 2-0 Lý Lai Quần
Vương Thiên Nhất VS Tôn Dũng Chinh ----- Triệu Quốc Vinh 1-1 Liễu Đại Hoa
Ván 6
Tạ Tịnh 1-1 Liễu Đại Hoa ----- Tôn Dũng Chinh 1-1 Triệu Quốc Vinh
Lý Lai Quần 0-2 Vương Thiên Nhất ----- Đào Hán Minh 1-1 Hồng Trí
Ván 7
Hồng Trí 2-0 Tạ Tịnh ----- Vương Thiên Nhất 1-1 Đào Hán Minh
Triệu Quốc Vinh 2-0 Lý Lai Quần ----- Liễu Đại Hoa 1-1 Tôn Dũng Chinh
BẢNG B:
Ván 1
Hứa Ngân Xuyên 1-1 Lữ Khâm ----- Trịnh Duy Đồng 1-1 Tưởng Xuyên
Triệu Hâm Hâm 1-1 Vu Ấu Hoa ----- Từ Thiên Hồng 0-2 Hồ Vinh Hoa
Ván 2
Lữ Khâm 0-2 Hồ Vinh Hoa ----- Vu Ấu Hoa 0-2 Từ Thiên Hồng
Tưởng Xuyên 1-1 Triệu Hâm Hâm ----- Hứa Ngân Xuyên 1-1 Trịnh Duy Đồng
Ván 3
Trịnh Duy Đồng 2-0 Lữ Khâm ----- Triệu Hâm Hâm 2-0 Hứa Ngân Xuyên
Từ Thiên Hồng 0-2 Tưởng Xuyên ----- Hồ Vinh Hoa 2-0 Vu Ấu Hoa
Ván 4
Lữ Khâm 2-0 Vu Ấu Hoa ----- Tưởng Xuyên 2-0 Hồ Vinh Hoa
Hứa Ngân Xuyên 2-0 Từ Thiên Hồng ----- Trịnh Duy Đồng 1-1 Triệu Hâm Hâm
Ván 5
Triệu Hâm Hâm 1-1 Lữ Khâm ----- Từ Thiên Hồng 0-2 Trịnh Duy Đồng
Hồ Vinh Hoa 1-1 Hứa Ngân Xuyên ----- Vu Ấu Hoa 1-1 Tưởng Xuyên
Ván 6
Lữ Khâm 1-1 Tưởng Xuyên ----- Hứa Ngân Xuyên 2-0 Vu Ấu Hoa
Trịnh Duy Đồng 2-0 Hồ Vinh Hoa ----- Triệu Hâm Hâm 2-0 Từ Thiên Hồng
Ván 7
Từ Thiên Hồng 1-1 Lữ Khâm ----- Hồ Vinh Hoa 0-2 Triệu Hâm Hâm
Vu Ấu Hoa 0-2 Trịnh Duy Đồng ----- Tưởng Xuyên 1-1 Hứa Ngân Xuyên
Tôn dũng chinh chắc 90% vô địch,
Xin hỏi AE trong thănglong kỳ đạo một chút. Ván cờ của Hồ Vinh Hoa và Trịnh Duy Đồng đến nước thứ 17 có phải do Luật cờ tướng hay ko mà Hồ lão gia ko đánh nước X2 tiến 3 bắt song Pháo để phá khống chế, gần như là nước cấp thiết với thế cờ của ông. Sau đó tiểu Trịnh có thể dấn Pháo chiếu Tướng và lùi Pháo về thậm chí có thễ lùi về vị trí cũ, bên đen lại tiếp tục lên bắt Pháo đầu. Như thế luật cờ rõ ràng phải cho Hồ Vinh Hoa đc quyền bắt mãi một quân chứ
Người ta chọc pháo chiếu xong không lùi pháo về như bạn nghĩ đâu. Mà ăn luôn xe lên Pháo đen. Sau đó đấm tốt đầu lên 2 nước giữ pháo đầu. Đánh đến hình đó Đen không phong tỏa được Xe đỏ,Pháo đầu không cách gì đuổi ra. Sang tốt 3 thì bị lên Tượng bắt đôi. Cờ Đen không còn gì để đi, chỉ ngồi đợi giờ ...thôi.
Đỏ chỉ đơn giản đưa Xe và Tướng sang đường 4 chém sĩ là xong.
Mình bỏ phiếu ủng hộ thiếu niên anh hùng Trịnh Duy Đồng. Mình hoàn toàn mất cảm tình với Tôn Dũng Chinh sau vụ phát biểu Vương Thiên Nhất dùng software, không giống phong cách của chính nhân quân tử .
Chiều nay có trực tiếp vòng chung kết không anh em.
05/12 ( sáng 9h , chiều 3h ) : Ván 7 ( vòng bảng ) Ván 1 chung kết
Chuẩn bị đánh rồi. Xem 2 link lúc sáng luôn
Đánh rồi mà chưa thấy có biên bản. Ván tranh giải 3 đánh trước mấy phút
Các bác giải thích giùm: sao chung kết lại đánh tận 6 ván là sao? Cùng lắm chỉ đánh 2 ván lượt đi lượt về, hòa đánh thêm cờ nhanh, hòa nữa thì đánh thêm cờ chớp, thì cũng chỉ 4 ván là cùng, sao lại tận 6 ván nhỉ?
Bạn này chỉ thích xem 2 ván thì cũng đơn giản. Xem 2 ván đầu rồi bỏ 4 ván sau, hoặc bỏ 4 ván đầu xem 2 ván cuối :))
Mình thì càng nhiều ván để xem càng sướng. Cứ chơi chục ván hay kiểu 12 ván như tranh chức vô địch cờ Vua cũng hay :)
Cho Tôn Dũng Chinh 1 phiếu, chứ ông này thấy đánh hoài đến nỗi hói đầu luôn mà ít được giải, đói sắp chết rồi. Kỳ này ráng kiếm 2 tỷ mấy qua Việt Nam chơi, :)
TTTT Chung kết ván 1 Bích Quế Viên Bôi 2014 :
( Tứ Xuyên ) Trịnh Duy Đồng 1 - 1 Tôn Dũng Chinh ( Thượng Hải )
khong co tttt ha ban hien oi
Nhầm hàng ;))
Sax. Xem nãy giờ hóa ra là chúng nó quay lại mấy ván buổi sáng. Thảo nào thấy nghi nghi sao giống thế :))
Không biết tiếng Trung bị ăn quả lừa đau ;))
“Bình loạn” vui:
Bảng A, đồng chí TẠ TỊNH đang băng băng về đích thì bị ngay “trò” Quá Cung Pháo của Hồng Thiên Vương phá đám (thật ra ông này cũng đang cố ra tay giúp đồng môn Nội Mông Vương hehe…). Rất may TẠ ngã ngay vạch đích (9đ), nhưng có điều lại bị ông đồng môn “Thương Hại” TÔN đè bên trên nên đành ngậm ngùi nhìn TÔN vào chung kết. Lại nói về Vương, bây giờ gặp Vương ai cũng cố thủ hòa, hầu như ván nào Vương cũng tổn hao tâm huyết và thời gian (toàn là phải chờ bác này cuối cùng hoài…) để cố thắng mà kết quả thì như c… (trước vòng cuối kì cạch mãi mới thắng được ông “Kỳ Théng” Lý). Vòng cuối Vương gặp “cụ” Đào (“kèo thơm” đây, trong 8 lần gặp nhau trước đây thì Vương thắng 7 hòa 1), hehe phải “xơi” thôi và chờ đồng môn Hồng giúp nữa là xong, vậy mà người tính không bằng “nhà cái” (thua bet365 hòai là vậy hehe). Vương bắt mọi người chờ và… để hòa, Vương nhìn TÔN vào chung kết mà ứa gan (vừa mất thu nhập và nó nói mình “xài” sw nên mới thắng các giải trước, giải này mình có “xài” sw đâu…!).
Bảng B có đôi chút khác biệt, tân khoa Trạng Nguyên TRỊNH đã chứng tỏ bản lĩnh khi “lụm” hết mấy lão anh hùng (cứ ai trên 50t là “lụm”: Lữ, Hồ, Từ, Vu hehe) và chia điểm “hữu hảo” với các sư huynh, thế là đầu bảng – dễ ợt hehe. Chỉ tiếc cho Triệu, nếu không phải chia điểm với sư huynh đồng môn Chiết Giang Vu ở ván đầu tiên thì có lẽ kết quả đã khác, và Triệu lại có thêm chút ngân lượng mua sữa cho baby rồi.
Xin thông báo lá Trịnh đi tiên chứ không phải Tôn nghe các Bác !!!
Bác nào cho xin cái link video trận này với.
Tôn Dũng Chinh vừa rồi thua Vương Bân ở giải Hàn Tín Bôi
sao đỏ không năn ngựa mà về pháo nhỉ ? ai chỉ giáo cái