Chưa có kết quả Quý Quân - Quán Quân à bác 6789
Printable View
Chưa có kết quả Quý Quân - Quán Quân à bác 6789
Đào Quốc Hưng 0 - 1 Nguyễn Minh Nhật Quang
Khiết đan tiểu tử oánh như 1 cái máy , chúc mừng Nguyễn Minh Nhật Quang giành giải 3 chung cuộc :battay
Nguyễn Minh Nhật QUang đánh hay quá
90% Lại Lý Huynh vô địch rồi, giờ này chỉ CƯỚP LẠI THÌ MẤT thôi chứ chẳng có đường hòa :tlkdcuoi
Gãy tượng rồi đấu mẹ nó Ngựa đi, xe ăn ngược về tốt 9 là thắng rồi
Trương Á Minh 0 - 1 Lại Lý Huynh
Chúc mừng Lại Lý Huynh lên ngôi vô địch quá thuyết phục -bd. Lê Đức Chí... come >:/
Với phong độ như này thì Lê Đức Chí cũng thành Lê Đức Nộp thôi.
Chúc mừng Huynh.
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC:
1- Lại Lý Huynh
2- Trương Á Minh
3- Nguyễn Minh Nhật Quang
4- Đào Quốc Hưng
:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2
Kỷ niệm cho anh em quả clip thẩm cờ ván đấu Đào Quốc Hưng vs Nguyễn Minh Nhật Quang:
Chúc mừng Âu Dương công tử , phong độ xuất sắc không còn gì để nói :baiphuc1:baiphuc1:baiphuc1
em cờ thấp cho em hỏi cái này với.đơn xe pháo win đơn xe 2 tốt ( 1 qua sông) sĩ bền khuyết 1 tượng hả....bác nào chỉ em cách win với
chuc mung em.qua xuat sac.
Quá chén...
lỗi hẹn huynh Trung cadan bài chém gió..
Mai chém quả Lê Đức CHí bù vậy.
Bằng hữu thông cảm..
khịt khịt...
HÌNH ẢNH LỄ BẾ MẠC & TRAO GIẢI
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...82_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...82_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...87_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...63_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...54_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...04_574_574.jpg
Hai lão tướng Trần Quốc Việt và Nguyễn Thanh Khiết thẩm ván cờ chung kết. Theo bác Việt thì cứ thịt quân xe + mã + tốt đánh kiểu gì cũng chết :venhvao:
Mình thấy làng cờ tiếp đón ông cờ phủi bên Tàu trân trọng quá, phải vô địch gì gì đó mới được cử ra chiến đấu...(lỡ mà ông Tàu thắng thì ông mang cúp về TQ luôn)haiz...sao ko bắt chước người xưa nhể.. cử tầm trung ra chiến biết đâu xơi được thì sẽ nói ở VN cờ như vậy có nhiều vô số...hehe
:cuoideu
Người ta là người nước ngoài , mình thể hiện lòng hiếu khách không có nghĩa là hạ thấp mình đâu anh , chính xác là mình tôn trọng họ và tôn trọng mình đó .
Em nhớ anh 6789 từng kể chuyện với em về Dự Nhượng :
Dự Nhượng là một người nước Tấn sống vào cuối thời Xuân Thu tại Trung Quốc ( chép trong sử ký Tư Mã Thiên ) có nói đại ý : Người xem ta là hạng người thường nên ta báo đáp họ theo lối người thường. Còn như người đối đãi với ta như người quốc sĩ, ta coi người như Quốc Sĩ . Kỳ thủ Lê Đức Chí lặn lội sang Việt Nam xa xôi đã là điều rất tốt , cái này ta phải cảm ơn Lê Đức Chí và nhà Mạnh thường quân của Kỳ Đài 81 . Hơn nữa quan trọng là hợp với lòng mong mỏi của những người yêu cờ toàn quốc , những người khao khát được xem những trận chiến lớn và chất lượng . Không rõ anh Bắc không hài lòng ở điểm gì nhỉ ???
Cái này ngày xưa áp dụng đc vì không có mạng internet nên ngày xưa mới có giai thoại cho ông Trạng Quỳnh và Đoàn Thị Điểm giả làm ông đánh cá và bà đưa đò để hù sứ Tàu thôi. Nhưng nếu xét cho cùng thì cũng chỉ là cái khôn lỏi để dấu cái dốt của đại bộ phận dân chúng của ông cha mình thời bấy giờ (cái này có thể hù sứ Tàu để tránh chiến tranh xâm lược). Bây giờ muốn duy trì hợp tác và tình hữu hảo thật sự (cờ tướng chỉ là 1 trò chơi nên cái này vô tư) thì cần dựa trên sự tin tưởng, mà muốn tin tưởng thì cần thi đấu trung thực :D . Dùng mấy trò như ngày xưa thì vài hôm bị phát hiện ra ngày vì thông tin bây giờ dễ dàng tìm kiếm lắm :D
Cả hai bên cứ đánh thật sảng khoái, cống hiền hết sức là mội người vui rồi :D
Lịch dự kiến sự kiện danh thủ Lê Đức Chí du đấu tại Việt Nam :
- Chiều 24/06 : Có mặt tại Hà Nội
- Ngày 25/06 : Thi đấu phân tiên cùng Kinh thành thiếu hiệp Hà Văn Tiến và thi đấu giao hữu với 1 số kỳ thủ khác .
- Ngày 26/06 : Di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh
- Ngày 27/06 : Thi đấu đồng loạt tại cafe kỳ đài 81 , ( 319 A4 Nơ Trang Long - Bình Thạnh ) .
- Ngày 28/06 : Thi đấu với kỳ thủ vô địch Giải cờ tướng các đấu thủ mạnh tp HCM mở rộng tranh cúp Trường Tín lần thứ 1 năm 2015 ( link : http://cotuong.thanglongkydao.com/th...n-thu-nam-2015 )
- Ngày 29/06 đến 01/07 ( Thi đấu với các tướng tá tại Hà Nội , có thể thi đấu đồng loạt cùng các kỳ thủ nghiệp dư )
- Ngày 02/07/2015 : Về Trung Quốc .
Tổng hợp ủng hộ tài chính cho sự kiện : Lê Đức Chí du đấu Hà Thành :
- Mr Hoàng Văn Hòa ( TPHD ) : 1.000.000 đ
- Mr Cao Bá Thu ( AEM ) : 500.000 đ
- Mr Phùng Minh Dũng ( TSO ) : 1.000.000 đ
- Mr Vũ Thái Hòa ( HPH ) : 3.000.000 đ
- Mr Minh ali : ( AEM ) : 500k
- Mr Nguyễn Nhật Quang ( HV TLKD ) : 1.000.000 đ
Hỗ trợ ngôn ngữ :
- Trần Đức Việt
- Đàm Minh Tuấn
- Lê Tuấn Anh
Danh sách ứng chiến ( dự kiến )
Tại Kỳ đài 81- Thành phố Hồ Chí Minh :
- Ngày 27/6 : Thi đấu đồng loạt biểu diễn : Với 10 kỳ thủ nghiệp dư thành phố
- Ngày 28/06 : Thi đấu tiên hậu 2 ván với Âu dương công tử Lại Lý Huynh ( cờ tiêu chuẩn )
Tại Thăng Long Kỳ Đạo quán ( Hà Nội )
- Ngày 25/06 : Thi đấu cờ 30p phân tiên cùng Hà Văn Tiến ( đương kim quý quân châu Á U18 , kiện tướng quốc gia )
- Chiều 29/06 : Thi đấu cờ 30p phân tiên cùng Trạng cờ Quý Tỵ Phạm Quốc Hương
- Ngày 30/06 : Thi đấu cờ nhanh 5p cùng Danh thủ Đào Cao Khoa ( vô địch Việt Nam 1999 ) ( Dự kiến quay phát trực tiếp trên Game TIVI ) .
- Chiều 30/06 : Thi đấu cờ 30p phân tiên cùng Danh thủ Nguyễn Anh Quân ( Kiện tướng quốc gia )
- Sáng 01/07 : Thi đấu cờ 30p phân tiên cùng Danh thủ Vũ Hữu Cường ( Hạng 3 quốc gia năm 2010 )
- Chiều 01/07 : Thi đấu đồng loạt cùng các kỳ thủ nghiệp dư Hà Nội ( danh sách cập nhật sau )
Nếu Bắc sắp xếp thời gian ra Hà nội được, Tôi sẽ nhờ Trung sắp xếp Bắc đánh với Chí.Tôi sẽ tài trợ Chí để Bắc đi tiên đều. Đánh 10 ván liên với thời gian 30 phút/ván.
Ngày 26-27 Lê Đức Chí ở SG rảnh đấy, bác nào cảm thấy đủ lực cứ lao vào cáp độ hợp lí là chiến thôi : xoatay.
Anh Bắc từng là kỳ vương của VN, dù bạn có tài trợ tiền cho chính anh Bắc để anh ra HN với điều kiện Dương Đức Chí chấp tiên tôi chắc rằng anh cũng không bao giờ đánh ( phân tiên thì có thể). Nếu anh Bắc và Dương Đức Chí vô tình gặp nhau đánh độ, không ai biết ai lại là chuyện khác. Bạn nghĩ rằng để vô địch quốc gia ở bất kỳ 1 môn thể thao nào dễ dàng vậy sao? Cho dù có là Hứa Ngân Xuyên hay Vương Thiên Nhất sang thì kèo trong những trận đấu như này với các kỳ vương của VN vẫn là phân tiên, thua cũng được- muốn chấp đi mà đánh với người khác. Cờ TQ cao hơn VN, không ai cãi bởi cờ tướng là quốc hồn của họ, qua báo chí bạn thấy người dân TQ rất tôn trọng các kỳ vương của họ. Ta không làm được vậy thì cũng đừng hạ thấp VN mình quá.
Theo như ý anh Bắc nói vậy. Em cảm thấy cũng có điểm chúng ta cần phải cân nhắc chọn lựa ,đấu pháp làm sao cho hợp lí đền khi thắng thua vẫn dữ được tiếng vang cho làng cờ ĐẤT VIÊT.Ý kiến em là A TRUNG lên sắp sếp cho đánh theo thứ tự từ tầm trung cho đến tâm cao,từ đại tá cho đế đại tướng, thì mọi người theo dõi sẽ rất hồi hộp, và cuộc chơi sẽ nóng lên dần.TỪ đây sẽ là đâu tầu kích thích đến tâm lí đến lòng tự tôn của các danh tướng ĐẤT VIỆT. Cuộc chơi sẽ chở lên vô cùng hấp dẫn và cuốn hút khán giả!ý em là khi ra chận là chúng ta ko lên để tướng đánh trước và để tướng giỏi đánh sau cùng để chánh tình trạng để các tướng bị mất nhuệ khí, như trong phim ấy có phải ko các bác nhỉ???Nếu ý em dc mọi ngừơi để ủng hộ thì hôm đâu em sẽ bảo sư huynh LƯU QUANG TUYÊN của e SANG TIẾP CHIÊU CHƯỚChehe.
Đã đánh đâu mà biết ai thua ai thắng , Trên diễn đàn mình cần tôn trọng các danh thủ tôi góp ý với ông acmilan nha đấy là theo ông nghĩ còn tôi nghĩ anh Bắc chưa chắc đã thua. Và thêm nữa anh Bắc là danh thủ có uy tín thiếu gì nhà tài trợ . Thêm nữa các danh thủ họ lấy cờ làm kết bạn học hỏi tinh hoa sao bạn lại cứ lôi tiền nong vào đây. Thật sự tớ là người thẳng tính nhiều câu nói của bạn nghe không lọt tai cho lắm góp ý thôi nha .
Chú em Trần Tuấn Ngọc có vấn đề về đọc hiểu à??? ở đây mọi người đang tranh luận là sao kỳ đài 81 lại cử người vô địch Lại Lý Huynh ra thi đấu với Lê Đức Chí, Và Anh Bắc comment là làng cờ quá tôn trọng họ, và mình reply lại ý của Anh Trung là công việc của kỳ đài 81 là quá hợp lý khi cử nhà vô địch ra thi đấu trận chính thức ,mình tôn trọng họ là tôn trọng mình. Còn sau đấy những cao thủ khác trong thời gian Lê Đức Chí ở Việt Nam có đủ thực lực thì ra solo thôi, và thua thì trả bằng tiền chính mình. Lê Đức Chí thua thì cũng phải trả bằng tiền(Chứ chả ai thi đâu mà không có phân kèo cả giống như Lưu Tông Trạch từng sang du đấu).
Ý của bác này chắc là thà mất ( tiền ) chứ không để mất mặt. Bởi vậy bịt tai trộm chuông, ví dụ như giả định của bác có xảy ra thì cứ tự huyễn hoặc mình là kỳ vương Việt Nam chỉ thua trong trận đánh phân tiên chứ chấp thì chưa bao giờ ( vì có bao giờ để người ta chấp cho đâu ). Cứ vậy rồi mà thua sút người ta. Chơi cờ chấp cũng là 1 cách tự đánh giá kiểm chứng trình độ cờ mình tới đâu.
Không biết có bác nào ngày đó làm ít ngân lượng, em theo Lại Lý Huynh tới cùng. Lê Đức Chí chắc cũng như bác Lưu Tông Trạch , cũng chết dưới kiếm anh ấy thôi.
Tôi DỰ là ngày bác Chí tới Việt Nam sẽ có bão to