Galloway dự bị các bác ợ
Printable View
Galloway dự bị các bác ợ
-4 Bán Ighalo mua Bony làm C :tltutu
Quà cho Eighteen+
Trang chủ FTS tắc như lúc TLKD trực tiếp biên bản toàn quốc ý , he he !!!
Trận Ever điên rồ thế nhỉ , COn Lukaku rốt cuộc cũng lập công nhưng mình không có nó :lolz !!!
pick team chuẩn thì giờ dc hót váng giời rồi :buon mua lukaku về cho ngậm C chỉ có mấy đội cỏ mới dám mua thôi nhờ :buon
Có ai biết 6 bàn của Ever những ai ass không ạ ? :D
Có khi phải trèo vào WC , xin hỏi lại 1 lần nữa WC này có được giữ đến cuối mùa không hay như thế nào ???
Ac Milan quá đỏ toàn ăn hơn 1 điểm !
Hy vọng trân cuối hai bên hoà 1-1, chắc khó lắm đây, Aston villa giờ quá lởm
Chuẩn rồi. 1 WC lượt đi (28/12 thì phải), 1 cái lượt về.
Lần đầu tiên được trên 60p, ko biết kiếm đc 3 điểm H2H ko nữa :).
Từ đây ta đi lên.
Mình cũng thik thế
Anh biét mà anh không nói đâu :p
kịch bản xảy ra như thế này Trang nè : Eriksen không đá và Ighalo vào thay 13 p cân bằng điểm số 60-60 . Nhưng Dier dùng tay chơi bóng trong vòng cấm nên bị ăn thẻ đỏ, dù thiếu người nhưng ToT vẫn thắng với tỉ số 2-1 nhưng Kane ghi cả 2 bàn =))
sau 2 ngày nghỉ,xin dc tiếp tục loạt bài về Palace cup
LR Team vs Đường Phố FC
LR team - tiền thân là Galaxy - HLV Hieu Nguyen từng vô địch Classic mùa 1,thuộc đội quân Hoa Thanh Quế thống trị FTS - TLKD ở mùa 2.tuy nhiên phong độ lại đi xuống theo từng năm
Đường Phố FC - HLV Anhtuantk1 đến với FTS - TLKD thông qua thím sáu,thuộc team HP bóng bẩy.nhưng giống Ma nơ canh Tuyết Chinh,HLV Tuấn hói thể hiện 1 bộ mặt trầm tư của 1 thầy giáo.chưa có thành tích nổi bật tại FTS,nhưng sức thi đấu của Đường phô FC khá ổn định trong từng mùa
xét theo phong độ hiện tại,LR team cùng Đường phố FC cân chằn chặn,2 đội xếp kế tiếp nhau trên bảng Classic.không ồn ào trên mặt trận truyền thông,nhưng như tôi vẫn đề cập,những đội nhàng nhàng ít mục tiêu thường rất khó lường khi đá cup.nếu LR team xây dựng đội hình trên trục dọc của 3 đội MC,Ars,Lei.còn Đường phố FC lại dàn trải đội hình trên nhiều đội,nhìn chung là ít ngôi sao,giá trị đội hihf không cao.nếu xét trên lịch thi đấu có vẻ LR team có đôi chút lợi thế,nhưng đừng quên đây là tháng thi đấu cao điểm của các đội bóng lớn,chỉ cần 1 chấn thương,hay 1 cú vấp có thể sụp đổ cả đội hình.bởi vậy,tôi vẫn đánh giá cân kèo 50-50 cho 2 đội
Green_Pigs vs NC1
Green_Pigs - HLV piggee D mới chỉ tham gia FTS TLKD mùa thứ 2.nhưng đã gây ấn tượng ngay từ mùa 1.tuy chưa có thành tích nổi bật,nhưng lợn xanh vẫn luôn dc đánh giá là 1 kẻ ngáng đường khó chịu
NC1 - HLV Ninh Nguyen là nhà vô địch đầu tiên và duy nhất giải C1 - tiền thân của Palace cup - phong độ khá sụt sùi,mùa 2,3 từng cực mạnh,nhưng mùa 4 lại 2 tay 2 nắm xôi :cuoihihi luôn được đánh giá là "tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi",năm nay NC1 đang thống trị Classic khi cách đội xếp thứ 2 đến 7-80đ,dù giải đấu mới chỉ đi dc 1/3 chặng đường
phải nói rằng,năm nay lợn xanh khá đen,bởi gặp NC1 vào thời điểm hiện tại,thì đội nào cũng buộc lòng phải xếp cửa dưới :botay sở hữu đội hình giàu,phong độ cao, Classic đang nói lên tất cả :botay nhưng không tự nhiên mà lợn xanh luôn dc đánh giá là kẻ ngáng đường khó chịu.lối tư duy dị,thường đưa ra những tranfer đột biến sẽ là cơ hội của piggee D
dù j cũng không thể phủ nhận NC1 đang rất mạnh,đội hình dàn trải hợp lý,vẫn là 60-40 cho NC1 thôi :botay
Anh thích nhất câu này của chú :))"..LR team - tiền thân là Galaxy - HLV Hieu Nguyen từng vô địch Classic mùa 1,thuộc đội quân Hoa Thanh Quế thống trị FTS - TLKD ở mùa 2.tuy nhiên phong độ lại đi xuống theo từng năm.." cảm ơn anh HLV của đội Lội Ruộng đã nhường thằng em trong lúc khó khăn :hongio
Cũng may hôm qua Lukaku gánh được team Milan, chứ không thì... cả làng lại không có báo mà đọc các bài nhận định (anh ấy đã dọa bỏ xứ mà đi đó) :tlkdcuoi Mà Lukaku nổ súng cứu Milan thì cũng phải đồng ý rằng MAN UTD đã chơi rất FAIR-PLAY nhé :yup Mỗi người một chân lý, một con đường, lựa chọn riêng và vui vẻ với sự lựa chọn của mình. Nên là thế! Chúc Milan năm nay sẽ vô địch Classic nhé, chịu khó viết bài và nổ nhiều nhiều chút cho cả làng cùng vui chứ hơi xịt một tí đã dọa anh em bỏ xứ mà đi thì hơi buồn đó :cuoihihi
wtf :)) ng ta đi làm còn có ngày nghỉ,t7 cn e ko viết bài thì có j lạ đâu mà bỏ xứ đi :)) còn a soi ra e mua Lukaku là 1 chuyện,chứ e mua nó để nó làm C,a có dám làm theo ko là chuyện khác chứ :)) fair play j ở đây :)) ko lẽ a biết Lukaku sẽ tỏa sáng và e sẽ đặt nó làm C mà a chấp e ko thèm mua nó :))
e đã nói rồi,e có quan tâm đến H2H đâu,nếu hôm qua có ý định kèm cặp kiểu j e cũng cho Damiran vào sân chứ chả để nó dự bị làm j :)) cuộc chơi có thắng có thua,e pick team sai lầm nhưng tranfer + đặt C chuẩn,a tranfer với đặt C sai thì thua có j đâu :))
hôm qua e nói chim én vì t7,cn e có 2 cái đám cưới nên ko onl,bài vở gác đó ko viết ,chứ thua thì mùa nào e chả thua vài bận,thua 1 trận e chạy luôn thì đã ko chơi FTS lâu rồi :)) a quan trọng hóa vấn đề quá rồi đấy :))
đúng là như kép tuồng thật :))
chơi mà đặt nặng thắng thua quá ko ăn thua đâu :)) hãy tận hưởng cách chơi của mình và rút kinh nghiệm theo từng vòng.chiếc cup cuối cùng là lời khen và lời khẳng định đẳng cấp xứng đáng nhất :)) xin dc miễn những cạnh khóe,sân si bên ngoài sân cỏ :))
còn việc bài vở e viết là trách nhiệm và là sở thích vì sân chơi chung.quan điểm cá nhân có thể đúng,có thể sai nhưng mục đích ko phải là khoe kiến giải cao siêu,hay chơi FTS giỏi.mà là e đang tận hưởng và chia sẻ sở thích bóng đá và FTS.nếu ai có cùng sở thích có thể đóng góp bài vở cùng e,muốn so găng có thể dùng cafe để lấy cớ ae giao lưu tạo thêm cơ hội gắn kết giữa các HLV - e chưa bao giờ từ chối bất kỳ kèo cafe nào,chỉ cần có ng máu là e nhận :)) còn lại e xin miễn mọi lời cạnh khóe,hay những ý kiến ngoài chuyên môn nhá :)) chém gió,hay hót váng giời khi thắng,khóc lóc "tử long hỏng rồi" với "bánh kẹo lại hỏng" thì thoải mái
chứ khẳng định luôn là e ko bao giờ chơi trò mạnh thì hót,team thọt thì ôm bụng chạy,mùa này e đang nằm top cạnh tranh,chứ lịch sử e từng ăn 2 mâm xôi và mùa nào cũng tậm tịt nằm nhóm dưới rồi.nhưng có năm nào không đóng góp hết mình và để ai phải nhắc,hoặc trốn tránh trách nhiệm bài vở khi đã nhận nhé :))
chung quy lại là a thích hót thì cứ hót,khóc cứ khóc,nhưng đừng có cứ thông qua e để tuyên ngôn,nó ko hay lắm và e cũng ko thích thế :botay e ko phải là thằng khó tính đâu,chỉ là e hơi khái tính,có j là nói ngay thôi chứ ko để bụng - a mà tiếp xúc với e a sẽ hiểu - nhưng sân chơi,1 là a cứ hót lên kiểu "tôi sẽ đè bẹp(tát,vả,vồ...) Milan, hoặc khẳng khái hơn thì gạ độ cafe,hoặc như bác Gà nhận thua trước né bão,rồi lúc thắng hot sau,thua thì thôi.chứ đừng kiểu "a fair play,a muốn dc đọc nhiều bài e hơn,a sợ e lặn luôn....." ,trò chơi ông nào cũng muốn thắng ,ông nào tính toán + may mắn hơn thì ông ý thắng thôi.có j đâu mà phát biểu kiểu, "tôi soi vì tôi muốn khẳng định là tôi có tính toán chứ ko đợi đề về mới nói" ,hết vong lại "tôi fair play nên tôi ko mua Lukaku và tôi thua" thế là biết trước đề về mà cố tình đánh trượt ah? :))
thế nên chấm dứt chủ đề này ở đây a nhé.hãy cứ hạnh phúc và tận hưởng trò chơi theo cách của a,đừng ảnh hưởng tới hp của ng khác :))
Tôi mới là đội mạnh nhất , các anh toàn hàng RƠM , gạch đá xin cứ ném hết vào đây , hê hê !!!
Vòng này Ac Milan điểm cao quá nhưng anh vẫn ước em gặp anh vòng này có phải sướng không he he .....
Bác VM69 từ ngày gặp mình tư vấn khởi sắc hẳn nhỉ:cuoihihi
Mỗi tội Nam Đàn đá quá nhiều mâm nên không thể làm theo những gì mình muốn được. Cộng với tình hình chấn thương, thẻ phạt nên vòng nào cũng phải điều chỉnh đội hình, mệt vãi.
Chiều nay kiểu gì cũng biết đối ở cup Kara, mong cho con tránh được bác Gà, mùa này son lắm :)
Đấy, bài tôi viết về cặp đấy vô cùng súc tích :))
Chuẩn vãi ra còn gì nữa.