-Giải châu Á lần này anh Trân và Lâm đánh hay quá,không thua ván nào cả 2 đứng đầu vòng loại,hy vọng 2 anh tiếp tục giữ vững phong độ ổn định tại vòng bán kết sắp tới,1 phiếu bầu nhất nhì cho đoàn Việt Nam tại giải lần này.
-Giải châu Á lần này anh Trân và Lâm đánh hay quá,không thua ván nào cả 2 đứng đầu vòng loại,hy vọng 2 anh tiếp tục giữ vững phong độ ổn định tại vòng bán kết sắp tới,1 phiếu bầu nhất nhì cho đoàn Việt Nam tại giải lần này.
Lữ khâm đánh 1 ván quá tệ.......
hehe... chúc mừng đoàn VN
Tầu đã tính sai khi ko dám " thí " Vương Dược Phi cho Lữ Khâm hôm qua mà chỉ đạo đánh hòa . Nếu ko ít ra cũng còn 1 đại diện ở BK mà hy vọng . Đúng là đánh GD1 có ...5 ván mà tính sai 1 ly là chết liền !
cho em hỏi giai đoạn 2 đánh theo hình thức gì
Bác nào thạo tin cập nhật lịch các trận playoff cho anh em xem nhé !!!
-Mọi tính toán chỉ tương đối thôi,TQ tính hòa ván 4 thì ván 5 Lữ khâm cầm tiên thì khó mà thua được,hòa vẫn vào vòng trong nên muốn dìu nhau để Vương may ra còn có cơ hội ván cuối cùng,đúng là người tính không bằng trời tính,TQ giải này mất cả chì lẫn chài hihi.
Ngô Lan Hương về nhì rồi
hô hô, Lữ Khâm out rồi thì Việt Nam rộng cửa làm 1 cú lật đổ ngoạn mục đây :)) Để Trung Quốc bá đạo nhiều quá rồi :D
Lý Cẩm Hoan thua Vương Dược Phi trong 1 ván cờ cực kỳ dưới sức khi quy tàn :)) .
Vẫn đang chờ kết quả bốc thăm , không hiểu sao mình không vào trang chủ của 01xq được :( !!!
2 năm trước khi Hồng Trí thua trận ko vào CK vs Lữ Khâm . Trên các 4r của Tầu đã tổng xỉ vả ... Hồng Trí rất tệ , năm nay với Lữ Khâm mà nói nỗi nhục sẽ còn lớn hơn . Theo quan điểm của tôi giải Thế Giới tới , áp lực dành cho 2 Xuyên là cực lớn nó là chiếc phao cứu sinh cho danh dự của người Tầu . Chắc chắn 2 danh thủ hàng đầu này sẽ bị áp lực tâm lý cực lớn . Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc ko vô địch ở 1 giải đấu lớn tầm Thế Giới và Á Châu .
Giờ mới rảnh xem kết quá - quá bất ngờ khi lần đầu tiên - Các kỳ thủ Trung quốc bị quét sạch khỏi vòng tranh chấp huy chương .
Quả cục của Mã Trọng Uy có được có lẽ do Lữ quá cố cưỡng cờ - tâm lý căng thắng khi lo sợ mọi mũi dùi của báo chí và các diễn đàn trong nước chỉ trích nên dính quả x6.5 đau như hoạn =))=))=))
Trên các trang mạng TQ các fan hâm mộ đang lo lắng hốt hoảng
"Vương Dược Phi đỡ Phản công mã gặp kỳ thủ Indonesia đã thua thảm, rõ ràng các kỳ thủ hạng nhất cần học lại khai cuộc này."
"Giờ mạng internet và sw rất phổ biến, nên công lực các kỳ thủ trong khu vực cũng không kém TQ bao nhiêu."
"Hai kỳ thủ đứng đầu cùng là người Việt Nam, mà 2 kỳ thủ này còn chưa phải là hạng nhất. Không rõ hạng nhất VN còn mạnh tới đâu?"
Bùi Dương Trân ( Việt Nam ) 1-0 Thái Chí Cường ( Indo ) :
http://www.gdchess.com/bbs/UploadFil...0293674887.jpg
Nguyễn Hoàng Lâm chụp ảnh lưu niệm ( cười tươi quá ) :
http://www.gdchess.com/bbs/UploadFil...1030335913.jpg
Bình phong chữa bách bệnh :D :
http://www.gdchess.com/bbs/UploadFil...0413314236.jpg
Lão tướng ra trận :
http://www.gdchess.com/bbs/UploadFil...1043330754.jpg
Chỗ này đi như thế nào đây ???
http://www.gdchess.com/bbs/UploadFil...0433159955.jpg
Dương thành thiếu soái Lữ Khâm gặp nhiều khó khăn :
http://www.gdchess.com/bbs/UploadFil...0444178590.jpg
Mọi nỗ lực đã muộn màng với Vương Dược Phi :
http://www.gdchess.com/bbs/UploadFil...0451984819.jpg
http://www.gdchess.com/bbs/UploadFil...1046756760.jpg
Xem ván Lữ thua Mã Trọng Uy, thấy con Mã của họ Mã buồn cười quá, cứ quay vòng vòng, chắc ý muốn đánh hòa. Lữ cố sát, thế là toi!
Hứa Ngân Xuyên , Tưởng Xuyên chắc chắn sẽ chịu 1 áp lực cực lớn . Dù giải Thế Giới tiền thường chỉ rất nhỏ ... so với các giải đỉnh cao Trung Quốc . Nhưng giờ đây cái người Tầu cần ..... là danh dự .
Ha ha, xem kết quả mà vui quá, các kỳ thủ Việt Nam đánh tốt thế này thì cơ hội vô địch quả là rất gần rồi.
http://www.gdchess.com/bbs/UploadFil...0444178590.jpg
Than ôi - thời oanh liệt nay còn đâu =))
Với Trung Quốc chỉ có vô địch mới hoàn thành mục tiêu , theo em nghĩ những giải kiểu này tâm lý còn lớn hơn những giải hàng đầu Trung Quốc . Bởi yếu tố danh dự là cực kỳ lớn lao TQ thua TQ thì ko sao nhưng nếu thua .... thì sẽ bị chửi cực kinh , em đảm bảo giải Thế Giới tới Trung Quốc sẽ dặn dò 2 Xuyên cực kỳ kỹ lưỡng để tránh bị ... muối mặt ;)) .
Xem lại ván Nguyễn Hoàng Lâm phế mã tranh tiên kinh khủng thật, đúng là lối đánh "xô xát' của Lâm hiệu quả vô cùng, chắc nước phế mã này khiến cho đối thủ bất ngờ tưởng được lợi nhưng sau vài nước toàn quân bên tiên tê liệt hết. Cao quá!
Tuy nhiên Nguyễn Hoàng Lâm và Bùi Dương Trần cần hết sức bình tĩnh, không lại "gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường". HY vọng vào một trận chung kết toàn Việt Nam là có thể xảy ra.
Thế thì còn gì bằng.
He he chưa lúc nào mình sắp mất tiền mà mình lại cảm thấy vui như lúc này, cơ hội vô địch của VN tại giải này là rất lớn , Lâm tay dài với sự đa dạng về bố cục và biến hóa trong trung tàn đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, chúc anh Lâm giữ vững phong độ quét sạch những vật cản còn lại đem cup về VN
Năm nay anh Trân .... rất son he he , đánh ván Mã Trọng Uy thì đối thủ liều mình ... phế xe he he . Công nhận giải này Nguyễn Hoàng Lâm đánh hay thật , công lực trung cục rất mạnh mẽ , 1 phiếu cho Lâm vô địch năm nay !!!!!!!!
Hình như Kỳ vương Lý Chí Hải đã từng sang VN "chinh chiến" rồi thì phải.
Vương Dược Phi thắng, điểm hệ số sao?
Có kết quả bốc thăm vòng 6 chưa?
Lý Chí Hải vào năm 1963 có qua tỷ thí tại Sài Gòn theo lời mời của Hội Tinh Võ Chợ Lớn.
Ngôi kỳ vương Đông Nam Á của Lý quả là "Danh bất hư truyền": hai lần sang Việt Nam trước đó chiến thắng gần như tuyệt đối trước các cao thủ nước ta.
Song chuyến nam du lần này có một kỳ thủ Việt Nam đã để lại cho Lý một kỷ niệm khó quên, đó là Văn Thuận (còn gọi là Văn Hư Bạch), một kỳ thủ đất Mỹ Tho. Thời bấy giờ sánh với các cao thủ Sài Gòn thì kỳ nghệ của Văn hãy còn khiêm tốn. Vì thế, bước vào trận đấu hầu hết người xem đều cho rằng dù được đi tiên nhưng Văn Thuận khó có cơ may thủ hòa.
Tuy nhiên, trong một ván giao đấu cực kỳ xuất sắc, bằng cuộc thuận Pháo, Văn đã kích bại kỳ vương trong sự bàng hoàng của mọi người. Làng cờ Nam Việt đã lại ghi thêm một chiến tích. Ngay sau ván đấu ấy người hâm mộ và báo chí đã nhất loạt tôn vinh ông là "Vua cờ Mỹ Tho".
Đã gần bốn chục năm trôi qua nhưng khi tâm sự với tôi về ván đấu ấy, ông "nhập tâm" tức thì. Biểu diễn và phân tích cứ như chuyện mới hôm qua. Ông bảo đó là ván đáng nhớ nhất trong kỳ nghiệp của mình.
(nguồn CXQ forum)
Ván cờ đó Văn Thuận thí xe ăn Voi phếu mã đuợc con tốt quá hà chiến thắng ngay trung cục
Bạn Trơi ui có ít thông tin commont bên web ChiNa không mình để google dịch lủng củng chả hiểu gì :( thuylinh, Hứa Ngân Xuyên đâu rồi ta
Kỳ vương Lý Chí Hải có được đề cập rất nhiều. Đáng chú ý nhất là quyển sách ông đem sang "Tượng kỳ trung phong" tặng cho các kỳ thủ Việt Nam, sau này được biên lại trong quyển Thuận Pháo của liên đoàn cờ. Trong lịch sử của các danh thủ Việt Nam, hầu như ông nào cũng có liên quan gì đó đến kỳ vương Lý Chí Hải. Bên ... có phần lịch sử Dương Quan Lân có đề cập đến Lý Chí Hải và đã khen Lý Chí Hải thông minh hơn Dương. Trên thị trường có quyển sách tiếng Việt: Bí quyết nhượng đơn và song mã cũng là do ông biên soạn. Một thời oanh liệt đấy bác ạ
@laototphilao: Bác đưa các link em xem thử có dịch sang cho bác xem được không. Em chỉ vào nhìn thông tin giải đấu thấy để tổng trọng tài là Lý Chí Hải nên giật mình mới xem lại hình.
2011 15th Asian Xiangqi Individual Championship Men Results - XiangQi DataBase
Kết quả đây.Hai tướng China gục hết rồi.Lần này là cơ hội nghìn năm có một cho Việt Nam lên ngôi Châu Á.Thank 2 bác Trân và Lâm nhiều
Em thấy giải này đánh hệ thuỵ sỹ 7 vòng đấy chứ, sao lai chia cặp bán kết chung kêt thế nào nhỉ, ko hiểu
1. Bùi Dương Trân
2. Mã Trọng Uy
3. Nguyễn Hoàng Lâm
3.Trang Hoàng Minh
Như vậy nếu đúng logic thì hai kỳ thủ VN sẽ không gặp nhau ở Bán kết nếu xếp cặp: 1-4/ 2-3/
Hy vọng Nguyễn Hoàng Lâm và Bùi Dương Trân vượt qua bán kết để hội ngộ lại chung kết.
He he : Trang Hoàng Minh 3,5 điểm hệ số 14,5
hơn : vương Dược Phi 3,5 hệ số 13,5
Cám ơn Nguyễn Hoàng Lâm đã không cho TQ vào vòng trong
Bác nhầm đấy. Đúng là đánh 7 vòng, nhưng mà nhìn lịch thì thấy sau 7 vòng đã là kết thúc giải, mà trong quy định lại ghi rõ là 7轮 积分编排(瑞士)制 + 末位淘汰 nghĩa là 7 vòng gồm đấu hệ Thụy Sĩ và loại trực tiếp. Suy ra 2 vòng cuối là loại trực tiếp, vòng 6 là vào bán kết, vòng 7 chung kết bác ạ.
Em nghĩ là chưa chắc ợ, sau 7 vòng ai cao điểm nhất là vô địch thôi ợ, giống giải trung quốc ấy, đánh 11 vòng rồi kết thúc ngay có sao đâu
Nếu đá bán kết thì tiên hậu ra sao, lại phải chơi ít nhất 2 ván à, từ 7 giờ tối nay mà chơi 2 ván chưa kểh cờ nhanh thì bao giờ xong ợ
Hay là 1vs 2 tranh huy chương vàng, và 3vs 4 tranh huy chương đồng, thì mỗi ngày 1 ván phân tiên hậu thôi
Mình vừa vào coi lại các ván của hai ông mãnh Lã Khâm và Vuơng Nhuợc Phi trong 1 năm nay thấy Lã Khâm đánh phong độ thất thuờng quá, giải cá nhân vừa qua Phi có nhiều ván đi nhiều nuớc ít hiệu quả, không hiểu sao bên Tàu cộng lại đưa hai ông này đi đánh mà không cho Hứa Ngân Xuyên và Tôn Dũng Chinh đi đánh giải vậy nhỉ? Ván Lã Khâm thua thật là bó chim luôn (cục quá đơn giản), chơi blo như ván hem thua Lỹ Cẩm Hoan trong tàn cục pháo mã tốt hồi truớc :((
Bác nói làm em nhột, em vào coi cái quy định luôn thì nó ở đây bác ạ:
gdchess.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=50&ID=56491&page=1
2、男子組採用積分編排 结合淘汰制,進行一局制7輪(5+2)比賽;
3、女子組採用一局制單循環賽。
Em chưa hiểu cái vụ đào thải của nó là thế nào. Theo đó thì tổ nữ là đánh vòng tròn thụy sĩ, tổ nam đánh tích điểm và đào thải, rồi 5+2 thì hoặc là 2 vòng cuối, người đứng cuối bị loại thì không nói rõ loại mấy người???? Hoặc là 2 vòng cuối là loại trực tiếp. Em thì em đoán nó là loại trực tiếp ở 2 vòng cuối.
2 vòng cuối không phân tiên hậu đâu bác ạ. Bốc thăm, hên xui, rớt vòng 6 là tranh 3 4, rớt vòng 7 thì á quân ạ.
Muốn nói gì thì nói , Nguyễn Hoàng Lâm nổi trội hơn cả Mã Trọng Uy và Trang Hoằng Minh . Chúng ta hãy cùng chờ đợi 2 tuyển thủ Việt Nam mang vinh quang về cho tổ quốc !!!