thua :buon tranfer như sịt :buon
Printable View
thua :buon tranfer như sịt :buon
Lâu lâu chưa nghe câu "Tử Long hỏng rồi" nhỉ :)
Chuyển sang buôn bánh kẹo lâu roài Toàn ợ
Cập nhật nhanh 2 cặp thi đấu chung kết XÔI
Hạng 17 vs hạng 20: Eriksen + Young vs 6. Nếu hạng 20 mạnh dạn đặt Hazard C thì đỡ lo lắng hơn. Dẫu sao Eriksen đang vào phom cũng là 1 mối lo lớn rồi. Tỉ lệ 80/15/5.
Hạng 18 vs hạng 19: Taylor + 3 vs Mata. Hạng 18 ko có Haz trong khi hạng 19 để Hazard thành ra cuộc chiến còn phải chờ đợi. Tỉ lệ 40/10/50.
ĐIỀU TRA của Sportradar: Các trận đấu bóng đá đã được dàn xếp như thế nào?
(Thethaovanhoa.vn) - Theo thống kê của các chuyên gia, mỗi mùa có khoảng 300 trận đấu ở các giải VĐQG hàng đầu Châu Âu bị dàn xếp. Phóng viên điều tra Tim Mansel của BBC đã được Sportradar cho phép trực tiếp chứng kiến cuộc điều tra nạn dàn xếp tỷ số các trận bóng đá trên toàn cầu mà tổ chức cung cấp dữ liệu cá cược, thể thao hàng đầu thế giới này tiến hành. Dưới đây tác giả thuật lại những gì mình đã được chứng kiến và một số thông tin thu được từ cuộc điều tra của Sportradar.
Những tỷ số đáng ngờ
Buổi sáng thứ 7 trong một văn phòng nhỏ ở Tây Nam London, nhóm làm việc của Darren đang chuẩn bị cho một cuối tuần bận rộn ở Châu Âu với 400 trận đấu diễn ra. Số trận đấu diễn ra vào ngày Chủ Nhật cũng tương tự.
Oscar, một trong những chuyên gia phân tích về nạn dàn xếp tỷ số đã chỉ ra một trận đấu mà anh này chắc chắn là đã được dàn xếp. “Chúng tôi đã theo dõi trận đấu này từ vài tuần nay. Tỷ lệ cược đội khách chiến thắng cao tới mức đáng ngờ. Chúng tôi tin đội khách sẽ thắng. Thường thì cơ hội chiến thắng cho đội khách khoảng 30% nhưng tỷ lệ cược hiện tại lên tới 85%”.
Sportradar (nhà cung cấp dữ liệu cá cược và thể thao hàng đầu thế giới) đã cho tôi (tác giả bài viết) biết 5 cuộc điều tra họ đang tiến hành với điều kiện tôi không tiết lộ tên các đội bóng hay giải đấu có liên quan tới các trận đấu “có mùi”. Tôi chỉ có thể nói rằng trận đấu đang bị điều tra thuộc hạng cao nhất của một giải đấu ở Đông Âu. Chúng tôi theo dõi quá trình điều tra từ một trong ba màn hình máy tính trên bàn của Oscar. Ở hai máy tính kia, anh ta theo dõi tỷ lệ cược sau khi trận đấu bắt đầu.
Bàn thắng đầu tiên được ghi và điều đó nằm ngoài kịch bản. Đội chủ nhà dẫn trước. Oscar tỏ ra bình thản. “Nếu nhìn vào tỷ lệ cược cho đội khách, anh sẽ thấy là nó không giảm. Người ta vẫn không đặt niềm tin vào đội chủ nhà. Tôi tin là đội khách sẽ thắng”, Oscar nói. Không lâu sau mọi thứ diễn ra đúng như Oscar tiên đoán. Đội khách đã cân bằng tỷ số…
Phiên tòa đầu tiên xét xử dàn xếp tỷ số
Tổ chức này theo dõi các trận đấu cho các LĐBĐ và các cơ quan điều hành bóng đá trong đó có UEFA. Hiếm khi các vụ dàn xếp tỷ số bị đem ra truy tố trước tòa nhưng phiên tòa đầu tiên liên quan tới scandal dàn xếp tỷ số lớn nhất ở Châu Âu đã diễn ra ở thành phố Bochum của Đức. Bốn người trong đó có một cầu thủ chuyên nghiệp bị cáo buộc âm mưu dàn xếp 30 trận đấu ở Châu Âu. Họ thuộc nhóm 15 người bị bắt giữ hồi tháng 11/2009 sau một chiến dịch truy quét của cảnh sát.
Một phần công việc của Oscar (thuộc nhóm điều tra dàn xếp tỷ số của Sportradar) là lần theo dấu vết các cầu thủ và HLV có tham gia vào các trận đấu mà họ cho là đã bị dàn xếp. “Hiện chúng tôi đang theo dõi một thủ môn đã chuyển qua nhiều CLB ở Châu Âu để thực hiện âm mưu dàn xếp tỷ số. Anh ta có những kiểu cá cược rất giống nhau sau các trận đấu và mắc những lỗi ngớ ngẩn cũng rất giống nhau, dẫn tới các bàn thua”, Oscar nói.
Trong tầm ngắm của Sportadar
Oscar đang theo sát hoạt động của HLV một CLB. Nhưng phương thức hoạt động của ông này hơi khác những HLV khác. Ông ta không cược thua mà toàn cược thắng các trận đấu. Chúng tôi tin ông này được tuyển mộ nhằm giúp một đội bóng thăng hạng. Ông ta là HLV một CLB ở một giải đấu danh tiếng, có nhiệm vụ giúp đội bóng thăng hạng.
Ông này đã dàn xếp ít nhất 6 trận. Hiện ông ta đã chuyển qa một hạng đấu khác và chúng tôi phát hiện thấy tất cả những trận đấu có sự tham gia của ông ta đều diễn ra theo cùng một kiểu. Ông ta đóng vai trò quan trọng vì có quan hệ với tất cả các CLB đã từng làm việc. Ông này đã điều hành ít nhất 3-4 đội bóng mà hiện được dàn xếp để chiến thắng. Ông ta cũng từng quản lý nhiều cầu thủ của đội bóng đối thủ và những người này được chỉ đạo là phải đá thua các trận đấu này”, Oscar cho biết.
Trên màn hình máy tính của Oscar đang diễn ra trận đấu “có mùi” và không lâu sau thì kết quả của nó diễn ra đúng như nhân viên điều tra của Sportadar dự liệu. Từ tỷ số dẫn trước 2-1, đội khách đã giành chiến thắng khá dễ dàng. Oscar cảm thấy hài lòng với công việc của mình: “Tôi đặc cược uy tín của mình vào kết quả này”, thành viên của Sportradar vừa cười vừa nói.
Nhưng đấy là sự hài lòng trong…tiếc nuối. Lí do ư? “Là một CĐV bạn không bao giờ muốn rơi vào tình huống là theo dõi một trận đấu mà tỷ số của nó đã được quyết định trước”, Darren Small của Sportradar cho biết.
HT
Theo BBC
Kết luận: Mấy ông này mà chơi Fantasy thì phải tốp thế giới ấy nhỉ? Giờ thì biết phải theo dõi chuyển nhượng của ai rồi.
Bật K+ và xem thôi các bác
M.U: De Gea, Valencia, Jones, Evans, Young, Carrick, Fellaini, Mata, Rooney, van Persie, Wilson.
Dự bị: Lindegaard, McNair, Blackett, Herrera, Fletcher, Januzaj, Falcao.
Liverpool: Jones; Skrtel, Lovren, Johnson, Moreno; Henderson, Allen, Gerrard, Coutinho, Lallana; Sterling.
Dự bị: Mignolet, Toure, Lambert, Lucas, Can, Balotelli, Markovic.
Không ngờ là Real Madrid đang đứng ở vị trí số 5 Classic. Chỉ là tạm thời nhưng cũng vui rồi. Sẽ vui hơn nếu tối nay Real Madrid ko để LUIS MANU vượt qua và sẽ thoát XÔI ở H2H :D
Rooney mở tỉ số, Valencia assist xừng đáng sau 1 pha xỏ kim vượt qua 2 hậu vệ LIV