Vịt Scholes về thăm quê đê , tiện lượn qua Ninh Bình chơi với huynh xem giải quốc tế ... :tlsmoke2:tlsmoke2:tlsmoke2
Printable View
Vịt Scholes về thăm quê đê , tiện lượn qua Ninh Bình chơi với huynh xem giải quốc tế ... :tlsmoke2:tlsmoke2:tlsmoke2
Sau khi hòa thì tôi mới hiểu được tại sao Trịnh suy nghĩ kĩ mới đấm con tốt 5.1 bắt mã. Hóa ra là sợ Triệu phế lại xe để giải cứu xe pháo bị cô, mặc dù lép nhưng sau khi phế xe Triệu vẫn dùng xe 2 pháo phối hợp đánh trả liên tục. Cuối cùng cũng vào hình hòa. Triệu đúng là từ cõi chết trở về mà. :dancing
Vương vô địch là hoàn toàn xứng đáng và thuyết phục, ý chí cầu thắng vô cùng mạnh, chỉ cần 1 ưu thế rất nhỏ, 1 đường thắng dù là mong manh thì cũng sẽ vần cho đối thủ đến kiệt sức mà chết
Chào các huynh. Lâu lắm không vào diễn đàn, bữa nay thấy trên fb post link giải này vào xem thấy các huynh bình luận sôi nổi quá.
Đệ ngó 4 kì thủ thấy Triệu và Hứa nhẹ nhàng khoan thái, Trịnh thì trông nhanh nhẹn láu cá, mắt liếc ngang dọc không ngớt, Vương thì toát lên vẻ uyên thâm thượng thừa, suy nghĩ nhanh dứt khoát.
Sau giải này Vương với Trịnh nên dành 1 phần nhỏ tiền thưởng đi chữa mắt và chữa đái dắt là đẹp.
Tất nhiên cái tiêu cực thì Trung Quốc họ ít hơn Việt Nam , nhưng bạn có biết Tưởng Xuyên từng bị cấm thi đấu hơn 1 năm vì dính líu đến tiêu cực nhường điểm ko cách đây tầm hơn 10 năm vụ đó cũng có Triệu Hâm Hâm và Triệu cũng chịu hậu quả nhỏ hơn. Vương Thiên Nhất cũng từng bị cấm thi đấu vì lấy 1 cái tên khác đánh các giải cấp dưới hàng đại sư trong 1 năm . Năm 2011 khi Tôn vô địch Trung Quốc trong ván Hồng Trí ở ván cuối cùng của giải , Hồng Trí khi hết cơ vô địch cũng không tận lực đánh ván với Tôn . Trong khi đó Hứa vs Triệu buộc phải đánh sinh tử khi ai thắng người đó vô địch . Còn khi mới bắt đầu vào giải thì như Tôn Dũng Chinh gặp Tạ Tịnh hay Vương gặp Trịnh thì đã biết như thế nào đâu mà hòa phải có ăn có thua để 1 người lên chứ ..... Mình cũng mong trận Trịnh vs Vương đánh tận lực tòng tâm , còn kia là vấn đề e ngại mà bạn .
Chào các huynh. Lâu lắm không vào diễn đàn, bữa nay thấy trên fb post link giải này vào xem thấy các huynh bình luận sôi nổi quá.
Đệ ngó 4 kì thủ thấy Triệu và Hứa nhẹ nhàng khoan thái, Trịnh thì trông nhanh nhẹn láu cá, mắt liếc ngang dọc không ngớt, Vương thì toát lên vẻ uyên thâm thượng thừa, suy nghĩ nhanh dứt khoát.
Sau giải này Vương với Trịnh nên dành 1 phần nhỏ tiền thưởng đi chữa mắt và chữa đái dắt là đẹp . Hehe.
Hồng Trí hồ sơ nhiều vấn đề thế ? trước có giải xét lên cấp dcqtds cũng nhường đường cho Tạ Tịnh :tlsmoke2
tính ra Hồ Bắc cũng ghê có 3 đời vô địch Lý Nghĩa Đình , Liễu Đại Hoa , Hồng Trí .... còn 2 lão Lữ Khâm với Hứa Ngân Xuyên ko biết làm ăn kiểu gì mà giờ ai cũng già đánh cờ muốn hết nổi mà chưa có đào tạo được đệ tử nào hay hết :kinhlup