Ván đấu giữa Nhất và Đồng hôm nay sẽ lưu danh thiên cổ khi nhân vật số 2 kỳ đàn cả trận đấu chỉ có duy nhất một con ngựa qua sông một nước rồi chết luôn, cả trận không chiếu được phát nào :)
Ván đấu giữa Nhất và Đồng hôm nay sẽ lưu danh thiên cổ khi nhân vật số 2 kỳ đàn cả trận đấu chỉ có duy nhất một con ngựa qua sông một nước rồi chết luôn, cả trận không chiếu được phát nào :)
Hình như chiều nay ván Vương - Trịnh, bên Trung Quốc có nhiều kèo lạ như Đồng lầy chiếu được một lần là có 1000 tệ, cứ một quân qua sông là có 500 tệ! Kèo thơm thế mà Đồng lầy chê là thế nào? Chả hiểu, đề nghị cờ gia cầm giải thích? Có khi bây giờ vợ của cờ gia cầm tìm về chồng về ăn cơm cũng chả biết tìm ở đâu?
Có khi tối nay, vợ cờ gia cầm ra đồn công an báo chồng mất tích! Anh công an hỏi từ khi nào? Chị vợ bảo từ lúc chiều xem cờ xong là thấy mặt chồng buồn buồn, lẳng lặng đi đâu không biết! Điện thoại thì không liên lạc được? Nói dại mồm, có khi nào...?
Cờ mất sĩ như ....mất váy, nguyên lý cơ bản này, cao thủ đệ nhất vẫn có thể bị sai lầm :)
Giờ các bạn nói mới để ý: Nguyên ván cờ Đồng chỉ có 1 nước cờ qua sông (mã ăn mã). Chưa bao giờ thấy ván cờ như vậy.
Vương Thiên Nhất tấn công quá chính xác, xảo diệu. Để ý là trước khi bên Đỏ đi Mã 9 tấn 7 thì bên Đen đang rình Xe 8 thoái 1 là bắt chết quân Mã đỏ ở lộ 3. Nước Mã 9 tấn 7 của bên Đỏ gần như là nước duy nhất để cứu được con Mã 3, và bên Đỏ đã đi được nước quyết định này.
Ở nước thứ 16 trong livestream anh Trung có nói là bên Đen nên đi Mã 8 tiến 7 giữ Sĩ. Diễn biến tiếp theo có thể là Pháo 6 thoái 3, Mã 4 tiến 5 ăn hơn tốt đầu, Xe 4 tiến 3 đuổi Mã đen và giữ hàng tốt, Mã 5 thoái 4, Tốt 9 tiến 1, Tốt 5 tiến 1, Pháo 2 thoái 1. Đến đây thì bên Đỏ hơn một Sĩ nhưng bên Đen có thể phát triển tốt đầu, lại có con Pháo lộ 2 cơ động nên không bị kém thế quá nhiều. Tuy nhiên diễn biến tiếp theo và kết cục cuối cùng chắc cũng không khác.
Một trận đấu rất hay, chắc sẽ đi vào sách giáo khoa. Mặc dù Trịnh Duy Đồng có đi sót một nước mã 3 tiến 4 nhưng nếu không phải là Vương Thiên Nhất thì có lẽ không ai đủ sức khai thác triệt để bằng một serie đòn tấn công liên tiếp sau đó như vậy. Hai kỳ thủ đã vắt kiệt sức lực cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hay, cho nên mong anh em đừng công kích lẫn nhau mà hãy thưởng thức ván cờ thôi.
Thắng bại binh gia sự bất kỳ
Bao tu nhẫn sỉ thị nam nhi
Giang Đông tử đệ đa tài tuấn
Quyển thổ trùng lai vị khả thi
Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia thôi Hôm nay Trịnh thua Vương trong một ván đi hậu khi sai lầm ở trung cuộc cũng là hết sức bình thường thôi có vậy mà các thánh chê bai đồng dìm hàng quá mức dù sao đồng vẫn xứng đáng là đối thủ với nhất nhất dù tuổi còn trẻ hơn nhất 5 tuổi tương lai ko xa a ta sẽ soán ngôi của nhất thôi còn các kỳ vương khác như hâm hâm tưởng xuyên uông dương hay hồng trí tạ tịnh có ai sánh được những lớp tài năng trẻ kế cận cũng ko có ai sau này bằng được trịnh duy đồng đâu xin lỗi mọi người mình là fen của hâm nặng nhưng mình phải nói lên sự thật
Có khi nào Vương Thiên Nhất nó hành hạ, dày vò Đồng lầy mà sáng mai anh Trung buồn quá nghỉ bình luận không ta? Để Hải Bình Đà, Hiệp vàng bình luận! Chia buồn cùng anh Trung và tập đoàn Trịnh giá, chả qua chiều nay Vương nhỡ tay thôi!? Vợ cờ gia cầm nhờ anh Trung tìm giúp chồng? Chứ chị ta đã tìm đủ mọi cách mà chẳng biết chồng trốn ở hang nào?