Câu Lạc Bộ ImportLink chúng tôi luôn mong muốn đón nhận các thành viên có chung niềm đam mê là Cờ Tướng.Còn về khẩu hiệu phản cảm mà bạn đề cập ở trên là hoàn toàn không có.
Printable View
Sau khi kết thúc Giải Quá Cung Pháo cá nhân tôi thấy vui buồn lẫn lộn.Vui vì mình đã tổ chức được một Giải đấu thành công ( theo cá nhân đánh giá ) quy củ và chu đáo.Từ khâu Tổ Chức đến công tác thông tin tuyên truyền v.v.
Buồn vì đây là Giải đấu đầu tay mình đứng lên Tổ Chức mà anh em trong CLB lại không dành được thành tích nào đáng kể lên hơi buồn vậy thôi.
Còn về những thành tích các cá nhân và Đội Anh Em đạt được theo tôi nghĩ là hoàn toàn xứng đáng.Xứng đáng ở đây là họ Thi Đấu hết mình và đương nhiên không thể thiếu sự may mắn nữa.Những cũng phải nói thêm rằng nếu như không nỗ lực,không quyết tâm thì liệu may mắn có đến không.
Hừm,thế nào là tư tưởng ấu trí và thế nào xông ra đời làm gì cho mệt ?.Giọng của anh chủ nhiệm CLB Anh Em có vẻ khinh người ra phết.Đàng hoàng thì đâu cứ gì là giàu với chẳng nghèo.Ngồi vào bàn cờ rồi thì như nhau hết,biết ai ăn ai đâu.Nghĩ cho kỹ thì thấy ẩn ý trong cái bài này cũng nhiều đường lắt léo đấy.Khâm phục ghê !
Nếu Lân cho rằng anh có "giọng khinh người" thì anh rất thất vọng với nhận thức của em! Biết nhau lâu rồi, anh rất quý em ở cái niềm đam mê cháy bỏng, anh cũng biết là em có nhận thức, không nói năng quá khích như cái bạn gì của em bảo là em nói thế. Anh tin rằng bây giờ, trên cương vị một Phó chủ nhiệm của 1 CLB, em sẽ cân nhắc nhiều hơn trong nói năng và hành động, vì lợi ích chung của CLB chứ không chỉ thỏa cái đam mê của cá nhân mình. Còn nói như em ở trên, thì hóa ra chính em phát biểu những câu như vậy thật à???? Nếu vậy thì quả là buồn... và không khỏi hẫng hụt!
Cuối cùng, TÔI luôn tôn trọng tất cả các kỳ hữu đã và đang hàng ngày "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" với làng cờ HN, tuyệt đối không bao giờ khinh thường ai một cách vô lối, trừ những người không đáng để TÔI tôn trọng. HẾT!!!