Anh Trung coi dùm đã nhận cà phê cuả Aty hay chưa nhé. Cám ơn nhiều.
Printable View
Anh Trung coi dùm đã nhận cà phê cuả Aty hay chưa nhé. Cám ơn nhiều.
Thấy ông Tý móc túi ra tôi mừng lắm ,nỗi đau đâu chỉ riêng mình ,ông cũng phải bị quất vài roi mới thấy thuơng người thất thế chứ
Sư phó ,đọc bài này buồn cười quá cổ động viên Argentina vui thật
Điểm chung của các cổ động viên bóng đá Achentina đang tràn ngập Brazil nhân Cúp Thế giới 2014 là thái độ đối nghịch ra mặt đối với nước chủ nhà. Điều đó thể hiện rõ trong ca khúc mà họ lúc nào cũng hát vang từ đầu giải đến nay, trên đường phố, trong sân vận động, Thậm chí, sau trận bán kết với Hà Lan, đội tuyển Achentina còn chạy đến trước các ủng hộ viên cùng cất cao bài ca đó.
Nội dung bài hát của các cổ động viên Achentina là một sự khiêu khích rõ rệt đối với Brasil. Mang tên "Brasil decime que se siente - Brazil, ngươi thấy thế nào", lấy từ câu đầu của ca khúc, bài hát này nêu bật quan hệ canh tranh truyền thống giữa hai cường quốc bóng đá Nam Mỹ, với Achentina không chấp nhận được ngôi vị số một nền bóng đá của Brazil với huyền thoại Pelé được cả hành tinh ngưỡng mộ.
Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá… Ngươi cảm thấy thế nào khi bố nhà ngươi (tức là Achentina) hiện diện ngay trong nhà ngươi...
Te juro que aunque pasen los años nunca nos vamos a olvidar… Ta thề là dù năm tháng có trôi qua, ta sẽ không bao giờ quên ...
Que el Diego te gambeteó que Cani te vacunó que estás llorando desde Italia hasta hoy Là Diego (Maradona) đã lừa bóng qua mặt ngươi, là Caniggia đã chích ngươi một cú (nói đến cú sút mà Caniggia đã làm tung lưới Brazil nhân Cúp Thế giới 1990), là ngươi đã khóc ròng từ thời (Cúp Thế giới ở ) Ý đến nay.
A Messi lo vas a ver la Copa nos va a traer Ngươi sẽ thấy một Messi mang chiếc Cúp vô địch về cho chúng ta
Maradona es más grande que Pelé… Maradona vĩ đại hơn Pelé.
Lời châm chọc Brazil được các Hinchas - tức là các cổ động viên Achentina - như thông lệ lồng vào trong một giai điệu pop, và cụ thể bài này được hát theo giai điệu bài Bad Moon Rising của nhóm ca khúc Mỹ Creedance Clearwater Revival từng nổi tiếng một thời trong thập niên 60-70.
Đây là giai điệu từng được hiệp hội thanh niên Campora - ủng hộ việc cả hai vợ chồng Kirschner lên làm Tổng thống Achentina - phổ biến lần đâu tiên trong bài « Vengo este proyecto bancando - Tôi đến hỗ trợ dự án này ».
Bài hát đã nhanh chóng biến thành ca khúc ủng hộ đội tuyển bóng đá Achentina và trở thành cực kỳ phổ biến.
Phổ biến đến mức mà hành khúc này đã được chính đoàn quân nhạc của Achentina cử lên nhân lễ Quốc khánh Achentina 09/07 vừa qua.
Bài hát chính đây do CCR chơi
Vậy mà không nghe tin ẩu đã án mạng xẩy ra há, không ngờ dân Brasil điềm tỉnh nhẫn nại như vậy.
Hi hi, có thua là có chung mà bác. Vật ngoại thân từ tay mình chuyền qua tay bạn mình :) . Ngày xưa có ai đòi dỡ quán người về làm quán mình. Ai dè cuối cùng lại giúp vốn cho nhà chủ. Thằng em cũng không ngoại lệ.
Em xin thú thật với bác thế này. Từ ngày mở màn WC 2014, với 32 đội thi đấu, em không hề biết tên của bất kỳ cầu thủ nào. Hay có chăng chỉ không qúa vài ba cầu thủ đã nổi tiếng lâu lắm rồi. Hi hi, vậy mà cũng lăn xã vào, hò hét ầm ầm. Rồi cũng ( nhắm mắt ) bắt đội này đội nọ. Thậm chí bắt kèo ra sao, thắng thua tính thế nào, em cũng không hiểu mô tê. Chỉ coi kết quả rồi thì hi hi lên 1 tiếng. Vậy là vui rồi. Cái vui này tính ra cũng được giá lắm. Nói chung vui là chính. Còn 1 điều vui hơn, nhưng chưa thấy. Đó là bác không ghi tên em vào khoản xoá nợ giảm nghèo. Nếu đến muà sau, em sẽ nhắc bác. :)
@Thợ Điện: Bóng đá nhiều cái tự dưng có những thứ "quy tắc" rất buồn cười: đã yêu Real phải ghét Barca, Argentina rồi thì không thích Brazil, đã Đức bỏ Hà Lan, nhớ tới Boca quên tên River... Em yêu Maradona đến mức chỉ mong Argentina đừng bao giờ vô địch WC nữa. Ví dụ như giải này sợ Messi được sánh bằng "cậu bé vàng" :buon. Với em nhất là Maradona thứ nhì là Zidane...
Có 1 chuyện hài của người Đức chế giễu Hà Lan:
Tại sao tai người Hà Lan bị sếch? Là vì các cậu bé Hà Lan lúc nhỏ thường bị cha xách tai chỉ về phía nước Đức nói rằng "hãy nhìn sang bên kia, nơi các nhà vô địch đang sống". Mục đích chỉ để nhắc nhở Đức vô địch WC còn Hà Lan thì chưa bao giờ :D