thứ bảy em đánh được ok!
Printable View
thứ bảy em đánh được ok!
Tuần trước đội AE2 tý thì thiếu người(mình định không đánh nên ở nhà),sát giờ anh em gọi điện nên lại phải ra đánh,tuần này là 2 lượt trận cuối cùng của vòng bảng nên mọi người trong clb cố gắng ra cổ vũ cho cả AE1 và AE2,ai đánh được ở đội AE2 thì đăng ký nhé vì thứ 7 gặp Kỳ Hữu 2 vừa sức,ai đánh được chủ nhật thì thông báo sớm nhé,mình đánh nhiều quá rồi,nếu thiếu người thì mới đánh.
VÒNG 13 GIẢI ĐỒNG ĐỘI - CÚP THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2012:
Sóc Sơn - Anh Em 1: 1-2 (4-4)
- Phạm Quốc Hương - Nguyễn Ngọc Tùng: 0-2
- Nguyễn Trọng Linh - Lê Quang Bình: 2-0
- Đào Duy Sỹ - Đại Ngọc Lâm: 2-0
- Trần Công - Lê Văn Sơn: 0-2
Tình thế cực kỳ ngặt nghèo, vừa thiếu hụt nhân sự, vừa phải đi hậu tiếp một đối thủ mạnh, nhưng một lần nữa khi bị dồn vào khó khăn thì tinh thần chiến đấu của các kỳ thủ Anh Em lại được thể hiện.
Bàn tướng, đụng phải "Kỳ Vương Đất Bắc" Phạm Quốc Hương, mặc dù khai cuộc lép cờ, nhưng Tùng LG đã ẩn nhẫn chờ thời, kiên trì hóa giải các ngón đòn của đối thủ và phục kích đòn phản công. Trong hình cờ phức tạp, Hương Ngỗng khinh suất vật pháo xuống tượng, liền bị Tùng tổ chức phản công rất chính xác. Cuối cùng chính con Pháo liều lĩnh định ăn hơn Tượng của Hương ra bàn sớm, nguy biến thành an, Hương Ngỗng nản chí buông cờ. Xin chúc mừng Tùng LG đã tỏa sáng rất đúng lúc! :hoa2
Tại bàn tá 3, Lê Sơn táo bạo chấp nhận cuộc đối công gắt gao với Trần Công tiên sinh. Trung cuộc xô xát kinh người, nhưng với sức trẻ và độ táo bạo sẵn có, Sơn đã ra tay sau mà lại đến trước. Hoan Hô Lê Sơn! :tlmn
Anh Em 1 tạm dẫn trước 4-0 trong sự ngỡ ngàng của đội bạn. Những tưởng 1 chiến thắng đã đến rất gần khi 2 bàn còn lại chỉ cần thêm 1 bàn hòa, nhưng...
Bàn tá 2, Đại Ngọc Lâm sử dụng khai cuộc bình phong mã chuyển thành hình tứ binh tương kiến, cuối khai cuộc có thể đánh bình ổn (đổi bớt 1 tốt và giải tỏa thế bị phong tỏa, nhiều cơ hội phản công) thì lại chọn đường cờ hạ phong, rơi vào thế kẹt cờ 2 xe - 1 pháo và 1 mã đều bị đối phương ghim chặt. Mặc dù đã cố vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được gọng kìm của Đào Duy Sĩ, đành "lỡ bước sa cơ"...
Mọi hy vọng tạo nên thắng lợi dồn vào bàn tá 1 của Bình dibui. Rất tiếc, ở trung cuộc, lẽ ra Bình đã có thể xử lý chuẩn xác hơn để khuếch đại ưu thế giành thắng lợi, nhưng lại tính toán không chuẩn, nhầm nước trước nước sau, để đối phương thoát được thế đánh 2 xe - 1 pháo ở góc phải. Hình cờ có thể đá hòa, Bình lại đi sót nước để mất pháo, thành 2 xe trơ đánh với xe - 2 pháo - 1 mã của đối phương, thua ván cờ thật đáng tiếc!
Dù vậy, tỷ số hòa 4-4 (đồng nghĩa với thêm 2 điểm), cùng lúc Đống Đa bị Kỳ Hữu hạ gục đã giúp Anh Em 1 tạm vươn lên thứ 3 trước vòng đấu cuối cùng, hiện tạm hơn cả Quang Trung 2 lẫn Đống Đa 1 điểm. Xin cảm ơn cố gắng của tất cả các Anh Em!!! :hoa2
Vòng 14 chiều mai (CN, 18/11) vô cùng quan trọng. Anh Em 1 đi tiên gặp Đống Đa! Cùng lúc, Quang Trung 2 gặp Sóc Sơn. :nemgach
o0o
Đội Anh Em 2 hôm nay cũng xuất sắc vượt qua Kỳ Hữu 2 với tỷ số đậm đà 7-1, tuy không còn hy vọng đi tiếp nhưng vẫn rất đáng được ngợi khen. Đặc biệt thú vị là ván cờ của a Mỳ Hảo Hảo, tưởng như bị kém cây, thua chặt, nhưng đối thủ của anh là Đinh Quang Vinh lại hớ hênh cờ tàn, bị chết lại xe, thành ra tình thế đảo ngược. Minh Ali thắng Thịnh Văn Trung như dự đoán, dược sĩ Phạm Cao Nghiên cũng phát huy kinh nghiệm trận mạc, thắng chàng thiếu niên Duy Bình - học trò của Thắng Sữa Chua. Trong khi ấy Tuấn "Express" hòa nhẹ nhàng với Tô Xuân Thiết. :tlmn
Xin chúc mừng các kỳ thủ Anh Em 2!
LỊCH THI ĐẤU VÒNG 14 (CHỦ NHẬT, 18/11):
Sáng (9g): Anh Em 2 - Bộ Công an.
Chiều (14g): Anh Em 1 - Đống Đa.
Xếp hạng bảng A sau ván 13 :
1- Kỳ Hữu 1 : 33 ( 68-36)
2- Sóc Sơn : 27 ( 69-35 )
3- Anh Em 1 : 23 ( 60-44 )
4- Quang Trung 2 : 22 ( 58-46 )
5- Đống Đa 1 : 22 ( 55-49 )
6- Hà Tây 2 : 15 ( 40-65)
7- Kỳ Siêu : 14 ( 45-59 )
8- Khương Thượng : 1 ( 21-73 )
Mong các kỳ thủ của chúng ta sẽ thi đấu tốt trong vòng đấu còn lại, để lại ấn tượng đẹp cho giải cũng như khán giả hâm mộ.
Mọi người trong CLB nếu không bận gì cũng thu xếp tới cổ vũ cho đội nhà đánh trận quyết định nhé!
AE 2 không còn cơ hội nhưng có lẽ là do tung anh Hảo vào quá muộn, nếu anh Hảo vào oánh ngay từ những vòng đầu có khi ngon ấy chứ>: xoatay. Ba vòng gần đây anh Hảo đều có kết quả tốt.:baiphuc1
Ảnh Hảo đường đao sắc quá, chém giết tưng bừng.:duoiga:duoiga:duoiga
A Hảo đánh chủ lực từ đầu mà themgaydep...
mong rằng mai đội AE1 sẽ thi đấu cố gắng thi đấu vì màu áo ANHEM CLUB . Chúng tôi tự hào về các anh
Chiều nay đội AE1 chỉ cần hòa là có vé lọt vào tứ kết. Mong rằng anh em vào cuộc với tinh thần cao để khẳng định chính mình.
VÒNG 14 GIẢI THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2012:
Chiến thắng!
* Anh Em 1 đứng thứ 3 tại bảng A, gặp Bộ Công an tại vòng tứ kết.
ANH EM 1- ĐỐNG ĐA: 3-0 (5-3)
- Nguyễn Ngọc Tùng - Lại Việt Trường: 1-1
- Dương Như - Phí Mạnh Cường: 2-0
- Lê Quốc Thắng - Lưu Mạnh Hà: 2-0
- Đại Ngọc Lâm - Nguyễn Đại Thành: 0-2
Cuối cùng, những căng thẳng, hồi hộp, gay cấn... đã vỡ òa thành niềm vui chiến thắng. Anh Em 1 đã tự quyết được vị trí của mình bằng trận thắng thuyết phục trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Đống Đa - tức đội tuyển trẻ Hà Nội. Một kết quả quá tuyệt vời, đáp ứng được sự chờ mong của các thành viên trong CLB cũng như đông đảo người hâm mộ yêu chuộng lối chơi đẹp, cực kỳ FAIRPLAY của chúng ta! :hoa2
Bàn tá 1, "Nam Phong Kỳ Hiệp" Dương Như chọn khai cuộc pháo đầu bất động binh đầy chất giang hồ khi tiếp thiếu hiệp Phí Mạnh Cường - đương kim vô địch U.18 toàn quốc. Quả nhiên, trước lối đi cờ có phần lạ lẫm, Culu "dính cuộc" vì chọn phải biến yếu, nóng vội phản công, khinh suất thúc con binh 3 lên dẫn tới bị kẹt cờ. Anh Như không hổ là cao thủ của lối chơi công sát, lập tức túm chặt cơ hội, điều động 2 xe - 1 pháo tinh tế, dồn ép đối thủ vào thế chống đỡ cho tới khi ký biên bản nhận thua. 2-0.
Bàn 3, Thắng kem cũng chủ động trá cuộc: mở trận Tiên nhân chỉ lộ hậu bổ trung pháo rồi giành thực lợi ăn hơn tốt 5, giữ vững nước Tiên, sớm đưa về hình cờ tương đối đơn giản. Trong tình thế mất phương hướng vì không có đường phản, "Tư Mã Vô Tình" Lưu Mạnh Hà chọn giải pháp "đá bóng ra biên", nhưng bất thành. Đấu cả 2 xe, Thần Kiếm đưa thế trận vào tàn Pháo Mã hơn 2 binh, vừa đủ để giành thắng lợi. Bất đắc dĩ, đối phương phải xông lên cầu biến, nhưng con Mã đơn độc trót sa chân vào hiểm địa quên lối về, chết thảm giữa chốn loạn binh sau khi quân Tướng của Thắng Kem thân chinh xung trận. 4-0.
Tỷ số vừa đủ để giúp AE1 vào tứ kết, đồng thời loại Đống Đa khỏi cuộc chơi khi cùng lúc Quang Trung 2 thắng một Sóc Sơn thiếu động lực ngay gần đó. Thật tiếc cho Đống Đa, nhưng cuộc chơi là như vậy!
Ở bàn tướng, Tùng LG tuân thủ triệt để đấu pháp "ở nhà ưu thế", Khởi mã cuộc hoành xe, điều chuyển binh mã nhịp nhàng kín kẽ khiến Quốc tế đại sư Lại Việt Trường lúng túng không tìm ra đường phản công. Có lẽ do nản chí khi nghe tin đội nhà đã bị loại, Trường chủ động đề nghị hòa ở hình cờ giằng co cân bằng. 5-1. :chaochao
Bàn cuối cùng, Đại Ngọc Lâm khai cuộc Quá cung pháo, những tưởng sẽ dẫn dụ tuyển thủ trẻ U.18 Hà Nội - Nguyễn Đại Thành vào cuộc so đọ công lực, nhưng mới nước thứ 5, Lâm đã khinh suất để đối thủ bắt chết 1 quân. Tình huống này đã ảnh hưởng không ít tới tâm lý của các đồng đội. Nhưng trong gian nan mới tỏ mặt anh hùng. Thế khó của Lâm hóa ra lại trở thành động lực khiến cả 3 kỳ thủ còn lại quyết tâm hơn, chắt chiu từng cơ hội dù là nhỏ nhất để đem về một kết quả mỹ mãn cho đội nhà. Dù mất quân, nhưng nhờ nội lực thâm hậu và độ "lỳ" trong lối cờ, tới trung cuộc, lẽ ra Lâm đã có thể khuếch đại tiên thủ, tiếc rằng xử lý hơi chậm 1 nhịp để Đại Thành điều con Pháo về kịp thời giải cứu cục diện gò bó. Cờ tàn Lâm có thể chủ động đánh hòa, nhưng do đội nhà đã thắng nên thử chọn giải pháp mạo hiểm dẫn tới thua ván cờ mang tính thủ tục này.
Thắng 5-3, Anh Em 1 hiên ngang tiến vào tứ kết với vị trí thứ 3. Những âu lo vụt tan biến, thay vào đó là niềm vui ngời trên nét mặt và ánh mắt mọi thành viên của binh đoàn Anh Em Club. :hoa2
Ngay sau trận đấu, các thành viên CLB kéo nhau ra điểm hẹn Bia Á Châu nhậu một chầu tưng bừng mừng thắng lợi!
Xin chúc mừng và cảm ơn tất cả. Các chủ lực Tùng LG và Thắng kem đã cùng tỏa sáng rất đúng lúc sau một số ván chơi không đúng phong độ. Anh Dương Như ngày càng già dặn và thâm hậu trong đường cờ. Bình dibui, Lâm ĐN, Cao Bá Thu, Lê Sơn cũng đều có những khoảnh khắc lóe sáng, góp công đem về thành quả mỹ mãn ở vòng đấu bảng cho đội tuyển 1 của ANH EM CLUB. Một lần nữa, các kỳ thủ Anh Em đã cho thấy tinh thần đồng đội và ý chí tuyệt vời, cùng nhau sát cánh, bổ khuyết cho nhau để vượt qua khó khăn, thách thức!
Xin chúc các tuyển thủ của chúng ta chuẩn bị tốt cho trận TỨ KẾT lượt đi - đi Tiên gặp tuyển Bộ Công An sau đây đúng 2 tuần! :tlmn
Niềm vui trên cũng được Reporter chia sẻ tại FB:
https://www.facebook.com/doan.h.binh
Chúc mừng Anh Em 1 vào tứ kết. Chúc toàn đội thi đấu tốt.