Phạm Cao Nghiên 1-1 Thịnh Văn Trung
Phạm Cao Nghiên 1-1 Thịnh Văn Trung
Lượt Đi
Nguyễn Thành Đô 3 - 0 Nguyễn Việt Tuấn
Ván cờ ưu lớn nhưng FGYan đánh cầu toàn quá đã mất đi cơ hội thắng lợi:
1, Cơ hội 1: Nước 29 đi Xe 7 thoái 5 không cần thiết (sau đó ít nước lại nâng lên) mà cứ đi Mã 1 tiến 3 như giai đoạn sau thì hậu rất khó chống đỡ.
2, Cơ hội 2: Theo anh Hảo và kynhan thẩm lại sau thì nếu nước 33 tiên đi Binh 6 bình 5 dọa chém voi, kết hợp xe mã lập cục thì hậu cũng rất khó chống đỡ.
Dù sao cũng chúc mừng Trung đã đỡ rất dẻo và có điểm.
Lê Viết Tiến - Thịnh Văn Trung 0-3
Thịnh Văn Trung tiến bộ quá. Hôm qua gặp 2 cao thủ mà vẫn gặt 4 điểm: hòa Phạm Cao Nghiên, thắng Tiến Định Công! Chúc mừng nhé!
@bsx:hiện tượng luhanhcodoc là thế nào.yêu cầu a giải thích cụ thể8-|.Chúc Ae IPL thi đấu tốt hehe
Nếu a ko giải thích thì sao :)), e thử tự nhìn nhận lại mình trong giải VLC 2 thế nào.
Anh em IPL đang thi đấu tốt nhưng nếu An nhường cho Trung 2 ván thì BTC sẽ vào cuộc :))
Hoàng à, tốt nhất là không nên tranh luận những chuyện đó nữa, vì phần lớn anh em dự giải năm ngoái đếu biết. Ví dụ tại vòng bảng em luôn chọn những đối thủ mềm trước, trì hoãn nhiều lần việc gặp những đối thủ rắn như Lê Sơn chẳng hạn (dù các kỳ thủ này nhiều lần gặp em đang đánh độ vui ở quán và rủ đấu cho xong lượt). Đã có lúc BTC đã định loại em ra khỏi giải vì phong cách thi đấu thiếu chuyên nghiệp này (nếu ai cũng vậy thì BTC sẽ làm sao nhỉ?). Cuối cùng Lê Sơn, anh, .v.v. được BTC xử thắng em dù chả ai muốn vậy (nhưng chỉ được 3đ thay vì 6đ cho 2 ván).
Nhưng dù sao vào giai đoạn II em đã rút kinh nghiệm thi đấu rất tốt và đoạt chức quán quân. Một lần nữa chúc mừng em.