Chơi môn này nghe cũng mau già người nhỉ. Trông các kỳ thủ không thấy ai trông trẻ hơn tuổi cả :(
Printable View
Chơi môn này nghe cũng mau già người nhỉ. Trông các kỳ thủ không thấy ai trông trẻ hơn tuổi cả :(
Vũ Hữu Cường đánh bết bát ở những vòng đầu nhưng đến những vòng cuối đã đánh tốt hơn và đứng vị trí thứ 8. Trái ngược với anh là đồng đội Lại Tuấn Anh, Tuấn Anh đánh khởi sắc ở những vòng đầu nhưng khi phải đánh "lên trên" bảng thì anh lại không có kết quả thuận lợi. Thật tiếc cho Lại Tuấn Anh quá.
Giải đấu đã cho thấy lối chơi giàu sáng tạo mang tính đột biến đã lên ngôi, sau khi hầu hết các kỳ thủ đều đã quá thạo những khai cục cơ bản.
Cả anh Bắc, anh Nhất đều là những người được đánh giá cao về tính sáng tạo và khả năng gây đột biến ở những nước trung cuộc thần sầu. Bên cạnh đó là một Nguyễn Minh Nhật Quang tuổi trẻ tài cao, có thể gây ra phong ba bão táp trên bàn cờ chỉ bằng một nước đi.
Chúc mừng các anh đã lên ngôi xứng đáng và đẩy cuộc cạnh tranh top 3 A1 năm tới sẽ cực kỳ căng thẳng!
Anh Bắc giải này đánh rất hay nhưng cũng phải cần đến may mắn nữa thì mới có thể vô địch được,đặc biệt là 2 ván thắng trước anh Sáng và anh Khoa,ván đấu với Huynh là điểm sáng nhất của anh ở giải lần này để anh bước lên ngôi vô địch,xin chúc mừng.
Chỉ có một chút gợn trong chức vô địch lần này khi A Khoa để thua a Bắc trong một hình cờ từ hòa đến thắng chỉ với lý do lãng nhách là hết giờ. Với lũy tiến 30'' liệu một cao thủ lâu năm như a Khoa có để thua với lý do này được không hay còn lý do gì khác??
Dù sao cũng ghi nhận những cố gắng của a Bắc. Chúc mừng anh!
Cảm ơn các phóng viên TLKD đã tường thuật TT, đưa tin nhanh chóng, kịp thời đáp ứng sự chờ đợi và tin tưởng của hội viên, của người hâm mộ.
Chào tạm biệt giải, hẹn gặp lại giải A1 đầu năm mới !
:loaloa1:loaloa1:loaloa1
Thật là hiếm gặp 1 tình huống 5 người cùng 5,5 đ sau ván 8, đều có cơ hội vô địch.
2 cặp Uông Dương Bắc - Lại Lý Huynh, Võ Minh Nhất - Trềnh A Sáng gặp nhau.
Nếu cục diện cân bằng, hòa hoãn thì người hệ số búc gôn thấp sẽ bị thiệt hơn trên bảng tổng xếp.
Nguyễn Minh Nhật Quang gặp Võ Văn Hoàng Tùng nên dễ thở hơn, khéo léo dùng Xe 2 Pháo tập kết đục thủng cánh trái của VVHT nhanh chóng về đích sớm với 6,5đ.
2 bàn đầu đứng ngồi không yên quyết không chia điểm để tiểu tướng NMNQuang lên ngôi nên đẩy cục diện trên bàn cờ đang từ cân bằng sang phức tạp ăn thua.
Lại Lý Huynh và TA Sáng cùng "cưỡng cờ" và hậu quả -->> Thua oan.
Từ đầu giải Lại Lý Huynh chơi rất hay nhưng bị hòa tiếc 2 ván với NMNQuang và Tôn
Thất Nhật Tân nên mấy ván cuối anh hơi "nản".
Còn cá nhân vịt tôi cảm nhận qua giải này là:- Lại Lý Huynh, Trềnh A Sáng, Võ Minh Nhất, Uông Dương Bắc là đường cờ ổn định, đường mở cờ hấp dẫn, nhỉnh hơn các vận động viên khác.
Bé Yến giải này phong độ cao quá: thắng 6 hòa 1, hơn người về nhì (cựu VĐQG Hoàng Thị Hải Bình) tới 1,5 điểm! Nhìn lại con đường đi của Yến càng thấy nể hơn: thắng Đàm Thùy Dung, Phạm Thu Hà, Hoàng Hải Bình, Bùi Châu Ý Nhi (toàn "thứ dữ") và cả 2 kỳ thủ trẻ đang lên của Quảng Ninh, chỉ hòa duy nhất 1 ván trước đồng đội Tuệ Doanh.
Tôi rất tin vào khả năng của Yến khi đối đầu với cao thủ Trung Quốc (có thể làm nên chuyện trong tương lai gần lắm), bởi ở cô bé này luôn có sự tự tin cao độ và tâm lý thi đấu rất ổn định!
Xin đặc biệt chúc mừng Uông Dương Bắc, sau rất nhiều lần "lỡ hẹn" với ĐTQG vào giờ chót, Uông Dương thiếu hiệp đã tận dụng tốt thời cơ lần này. Thêm một nhân tố mới, hy vọng mới cho đội tuyển!