-CTT tất nhiên không phải là đệ tử của tôi rồi,chỉ muốn cho mấy em cọ sát là chính !
Printable View
-CTT tất nhiên không phải là đệ tử của tôi rồi,chỉ muốn cho mấy em cọ sát là chính !
-Hôm đầu tiên lão Bình nhà ta dậy em huyenmapu,khi lão Bình hỏi(mình bị đá ra chầu rìa nên nghe lỏm được)em đã biết chơi cờ chưa thì em huyenmapu trả lời em chỉ mới biết trận thuận pháo thôi,nghe lão Bình nhà ta giải thích về tác dụng của pháo:nào là pháo đầu,pháo giác,pháo lồng,pháo trống...vvv.....nhưng quan trọng nhất là dùng pháo là phải có ngòi thì mới có tác dụng(như súng phải có đạn........nhiều chỗ mình hơi môli phê một tý mọi người thông cảm).Không biết chừng sau một tháng thì học trò lão Bình chắc chắn sử dụng thành thạo pháo lắm đây,khi giao lưu với học trò lão Bình mọi người cần hết sức đề phòng!
Đố kỵ quá , có khi mình phải lập topic tìm đệ tử mới được :(( !!!
Chính xác là chiều thứ 6, ngày 19/8 sẽ diễn ra trận đấu giữa kysoai và huyenmapu. Mỗi bên đi tiên 1 ván, đánh đồng hồ 60 phút lũy kế 30s. Hòa thì cờ nhanh 25 phút. Hòa nữa thì 6'-5'. Độ chầu cà phê cho anh em hôm đó!~o)
Anh Bình và đệ tử ok xin ấn thank!:)
-Hôm nào thi đấu phải yêu cầu hai "sư phụ" không được đứng gần học trò nhắc bài vở mới được(gì chứ kỳ nhân thì phải cấm đến gần kỳ thủ 5m,vô lum phải vặn nhỏ hết cỡ).Hoặc là cũng yêu cầu hai lão "sư phụ"thi đấu với nhau để khỏi ảnh hưởng đến học trò.
Các anh ơi, vào CLB vui quá nhưng mà thấy mọi người nói, em run. :(
@ Anh Dũng: Em còn chưa học được cái gì mà.