Mục tiêu thoát XÔI của Real Madrid đang trở nên thực tế khi điểm số những vòng gần nay khá khả quan. Vươn lên thứ 16 ở vòng 15, Real Madrid đã leo lên đến miệng giếng nhưng gặp phải 1 trở ngại lớn là đội đang tranh chấp top 3 H2H Luis Manu, Bánh Mỳ Cay. Thật may mắn khi các tuyền đều nổ súng, đặc biệt là khi đội bạn ko chọn Hazard C đã đem lại 3 điểm H2H cho Real Madrid. Hẹn Bánh Mỳ Cay ở trận lượt về. Giờ thì thử thách tiếp theo là Ha Thanh FC, đội vừa làm đội bách chiến bách thắng Palace KTV phải toát mồ hôi hột trước khi Eriksen đem đến may mắn và 3 điểm H2H chắc chắn nữa. Nếu tiếp tục vừa hay vừa may như vậy, Palace KTV sẽ bước vào ngôi đền huyền thoại Fantasy FPL của TLKD.
Nhắc đến ngôi đền huyền thoại, ko thể ko nhắc đến đội luôn mong muốn được ghi danh dù rằng chưa đủ tiêu chuẩn theo phát ngôn của thím 123456: Tada_TamNhinViet. Dĩ nhiên, ở việc gì cũng thế, đã là tầm nhìn việt thì ko qua được cái miệng giếng hoặc khá hơn 1 tí thì ko qua được lũy tre làng vậy nên Sir Cadan đừng có cố gắng đưa đội của mình sánh ngang tầm với các đội chính chiến suốt 38 vòng đấu để lọt vào ngôi đền huyền thoại Fantasy FPL TLKD. De Gea có thể là siêu nhân nhưng ko có Van Persie thì MU cũng chỉ giành được 1 điểm. Và dù VPS nổ súng rất hoành tráng thì C của Tada_TNV cũng chỉ mang đến 1 chút ấm áp trong mùa đông lạnh giá của HN cho Sir Cadan mà thôi. Tada_TNV đã gần như chính thức nằm trước Những chú lợn xanh bởi chỉ khi Lukaku ăn thẻ đỏ hay phản lưới nhà mới mang lại kết quả khác cho đội quân của Sir Cadan. Vấn đề là chưa đến Noel để mong có quà đâu.
Năm nay, một năm khá khác biệt và khắc nghiệt, những đội giành cúp hoặc trong tốp 3 các năm trước đang vất vả thoát XÔI. Để cổ vũ tinh thần cho các đội này, hãy gọi họ là các AVENGERS đang thực thi những nhiệm vụ siêu khó. Vòng 16 phải chứng kiến các AVENGERS huynh đệ tương tàn.
AC Nockten chưa bao giờ là 1 cơn bão đúng nghĩa nhưng luôn mang đến những sắc màu đặc biệt, hệt như IRON MAN vậy. Sir 6789 luôn hướng đến cái đẹp hoàn mỹ nhưng hiệu quả thì còn phải chờ đợi bởi trái tim của đội bóng bị chi phối quá nhiều thứ và mãi bị tổn thương. Đối đầu với AC Nockten Iron Man là Manchester Tada FC, đội bóng luôn vững vàng ở top 3 trong những mùa giải vừa qua. Có vẻ như Thor Alex đang đánh mất cây búa quyền năng của mình và rơi xuống vũng bùn ở H2H. AC Nocken còn 1 cơ hội duy nhất Jagielka vs 10 điểm. Phần thưởng 3 điểm chỉ giành cho 1 người.
Cặp AVENGERS còn lại là HULK LangVuDai vs Captain America Galaxy UTD. Hulk cũng chả khác gì Chí Phèo cả, lúc mà rượu vào nổi giận thì gặp ai cũng... rạch mặt ăn vạ cả thôi. Trong khi đội cựu vô địch, từng 1 mình 1 ngựa về đích chói sáng mùa đầu tiên ở Classic Galaxy UTD hóa ra cũng chỉ là 1 đội bình thường sau mùa ấy. Dù sao thì cũng như Captain A, Galaxy ko thể bay được. Ở trận chiến này, Aguero đỏ lòm đã thắng Di Maria đỏ quạch. 2 đội sẽ đổi vị trí cho nhau trong 1 điệu valse buồn.
Các đội ở khoảng giữa an toàn ko làm ai chú ý: Hong Anh FC vs SS 18 Satan, My Love vs 18+, AMATO vs T_T Super. Phải 1-2 vòng nữa mới biết đội nào vào tốp cạnh tranh giải thưởng H2H.
Chỉ còn lại 2 cặp đáng chú ý khác: Đường Phố FC vs CAHN để lựa chọn ứng viên cho AVENGERS và FBC vs Milan cho cuộc đua vào ngôi đền huyền thoại lần 2 (chưa ai có 2 chức vô địch và nếu ai làm được điều đó chắc hẳn sẽ cảm thấy tuyệt vời). Kết quả là CAHN có vẻ muốn gia nhập đội quân AVENGERS, 18 điểm H2H sau vòng 16 là điều kiện gần đủ cho điều đó. Ở trận chiến còn lại, FBC đã hạ Milan nhanh gọn và giúp cho Palace KTV lập lại khoảng cách 8 điểm với đội thứ 2. Nhà cái William Hill đã hạ tỉ lệ đặt cho Palace KTV vô địch H2H năm nay xuống còn đặt 10 ăn 1. Hết mùa giải, chắc hẳn ngôi nhà huyền thoại sẽ ghi danh 1 cái tên mới. Ko phải quá sớm đâu, chúc mừng Palace KTV.